Các chị em ah. Em vốn là người phụ nữ hiện đại, từ bé gia đình vất vả nên mình cũng xác định phải học giỏi, sau để thoát nghèo. Học thì lúc nào cũng đứng Top từ nhỏ đến đại học. Ra trường đi làm thì cũng có đc cviec ưng í. Hiện giờ là TP trong cty của Nhật Bản. Lương cũng cao nhưng csog thấy cái gì mình cũng phải lo toan nhiều hơn ck. Ck mình cũng là thủ kho lương cug ổn nhưng ít hơn mình 1 chút. Thấy nhiều khi mình ôm việc vào thân quá, từ việc nhà đến cty..Rồi than thân trách phận Mệt quá, sao số mình số éo gì mà Khổ quá... Thế rồi em được biết đến 1 khóa học nghe rất chi là Tình: Lớp XXX. Em nghe chi em truyền tai nhau về khóa học ấy, ai học xong cũng như được giác ngộ tìm ra con đường Cách Mệnh cứu nước, cứu thân. Thế là em đăng ký chứ cug chả biết lớp ấy nó học cái gì. Nhưng đúng là Phụ Nữ vốn là tính âm. Mình cứ đòi nữ quyền, cứ phải công bằng với nọ kia mà tự nhiên quên mất rằng vốn tự bản thân Đàn bà đã có sức mạnh ghê gớm lắm rồi. Mình cứ gồng lên, mình cứ lao đầu vào, mình lại càng bị đời nó ném, nó quăng, nó đá cho tơi bời. Nhưng mình buông bỏ, mình âm tính đi, đàn bà đi, mình là Nước đi thì lại thấy mọi việc nó lại xuôi chèo, thuận lẽ tự nhiên và chạy bon bon. Vì thế em mới quyết định lập topic này để nói ra điều e vừa học đc, và áp dụng đc hơn 1 tháng nay thì thấy thực sự rất thay đổi. Từ thần thái của bản thân đến csong gia đình, công việc...mọi điều đều tốt hơn lên. Mình yêu đời và trẻ trung hơn...VÌ THẾ CÁC CHỊ EM HÃY LÀ NƯỚC. NƯỚC CHẢY ĐC MỌI CHỐN, BÀO MÒN ĐƯỢC CẢ NÚI ĐÁ, NƯỚC LÀ SỨC MẠNH CỦA ĐÀN BÀ
Đặc tính chung của giống cái là mềm, dẻo, dai, thế nên cái gì vốn thuộc về chúng ta thì ta cứ phát huy thôi. Cứng để làm gì khi mà cứ phải cố gồng gánh. Vì mn gánh nặng quá nên đau vai là đúng rồi
chia sẻ đi mn ơi, mình nhiều khi áp dụng mà nó vẫn chưa thành cái tính của mình nên vẫn phải gồng gánh quá
Đấy, đơn giản thế thôi mà nhiều khi chị e mình cứ toàn quên mịa nó mất, chị e cứ ra sức gồng nên lại phải gánh nhiều, rồi lại than thân trách phận mẹ nó nhỉ
uh mình cũng thấy mình hay quyết quá, chắc p thay đổi, cái lớp ấy là lớp gì mn? ở mạn nào, có khi m cũng nên đi học 1 lớp
ừ. Nghe đến tên topic đã thấy ổn rồi. Vẫn biết là vậy nhưng khó làm quá mẹ ạ. Em thấy cái gì cũng đến tay mình, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cái gì mình cũng phải lo toan....
Uhm.... Đúng đấy, đàn bà thuộc tính âm, đàn ông thuộc tính dương, cớ sao cứ phải thay đổi, quy luật tự nhiên sinh ra mỗi giới có chức năng nhiệm vụ riêng. Hai thái cực ấy nếu khôn khéo nương tựa lẫn nhau thì sẽ hoà hợp, hạnh phúc. Trái quy luật tự nhiên ắt thấy cực khổ thôi.
E nghe vẫn trừu tượng quá ạ. Các mẹ có thể cho ví dụ cụ thể đc không. Chứ minh đang lo toan mọi việc quen, ck cũng quen thế rồi. Làm sao để thay đổi đây
Vấn đề của bạn nó dễ hơn vì chồng bạn cũng có khả năng chỉ là vì bạn nhiều tham vọng và muốn ôm đồm nên thay đổi được còn trong thực tế nhiều người muốn làm nước lắm nhưng chồng không đủ năng lực để lo phần lớn việc gia đình thì bạn không thể ngồi yên nhìn chồng lo được trong khi mình lại có khả năng. Đương nhiên mình ủng hộ ý kiến của bạn nếu ai giống như hoàn cảnh và cá tính của bạn. Mềm đi đương nhiên dễ chịu hơn nhiều.
hihi lúc nhẹ nhàng thì nước được chứ cáu lên e cho dầu bùng cháy luôn được cái ông chồng hiền nên toàn là nước đường thôi
mình đây, đang buông bỏ dần dần thấy mọi thứ sao mà nhẹ và dễ thở hơn thế. Trc giả sử đi làm về bạn lao đầu vào nấu cơm, xong tắm cho con, cho con ăn thì giờ bạn chỉ nấu cơm, ck tắm cho con, rồi ck cho con ăn. Trc bạn lúc nào cũng có xiền trả mọi khoản chi phí trong nhà, thì giờ bạn a ơi cô giáo bảo mai là đóng học phí cho con đấy anh ah...Trc đi ăn sáng mình toàn hỏi a ăn gì, giờ đi làm 2 vck đi ăn sáng thì mình bảo e ăn gì cugx đc, a thích ăn gì a quyết và e theo nhé...Thế là cả 2 đều vui vẻ, mình éo phải nghĩ ăn gì cug đỡ mệt...Mà trc đây mình đảm quá nên lúc nào cugx thấy éo gì mình khổ thế, thế là lại cằn nhằn, chả bao giờ biết khóc hay tủi thân thì chỉ mình mình biết. Giờ kệ, mệt thì nghỉ, vui thì nói, buồn thì khóc, lại thích nhõng nhẽo ck tí...Ck cugx thấy vui hơn và lại kiểu a phải ra tay nghĩa hiệp mới đc. Túm lại muốn nhàn thân thì cần nữ tính hơn
k fai la k co tham vọng bạn ơi, bạn say mê gì, cái gì làm bạn vui và thích thú, sung sướng thì mình cứ say mê thôi chứ có ai cấm k đc thế đâu. Mình làm mình k thấy mình khổ, k thấy fair than vãn thì ổn rồi mà.
e cũng thấy lăn tăn về điều này nên cũng tham khảo thêm, thực sự thì phụ nữ nên là nước "Nước chảy về chỗ thấp giống như phụ nữ trong gia đình, nhất định sẽ hạ mình xuống để nâng gia đình lên.Những người phụ nữ mạnh mẽ tự cho rằng nữ giới có thể cân nửa bầu trời thực ra lại đánh mất đi bản chất của nước. Phụ nữ tranh giành vị thế với nam giới, khiến người đàn ông không còn không gian. Nhưng sâu thẳm trong tâm, người phụ nữ lại vẫn mong rằng chồng mình phải là một “trang nam tử“. Mâu thuẫn này của người phụ nữ sẽ dễ dàng dẫn tới việc ly hôn, dù có tiền có của cũng không thể bình an hưởng thụ." Nước có tính nhu, dòng nước gặp phải chướng ngại vật biết tự động rẽ tránh, sẽ không đối đầu, thế nên vĩnh viễn nước sẽ không bị tổn thương.Đối diện với những lúc người đàn ông giận dữ, người phụ nữ dịu dàng như nước biết đối nhân xử thế, có thể lấy nhu mà thắng cương. Bởi vì chỉ có dịu dàng mới có thể chống lại được sự mạnh bạo. Cho nên, người phụ nữ hễ dịu dàng làm nũng thì người đàn ông sẽ không thể tức giận được. Vì vậy mà người phụ nữ dịu dàng như nước vĩnh viễn là người đứng đầu. Người phụ nữ có cá tính mạnh thích đối đầu với đàn ông sẽ khiến gia đình luôn căng thẳng, và bản thân họ sẽ luôn là người phải chịu tổn thương. Người phụ nữ dịu dàng như nước sẽ luôn có thể tìm thấy được điểm tốt ở người đàn ông, âm thầm khích lệ họ, khen ngợi họ. Những lời động viên ấy có thể giúp người đàn ông có thêm ý chí và nghị lực để vươn lên. Như vậy thì mối quan hệ của hai người mới có thể thân mật, khăng khít được. Đôi khi sự ân cần săn sóc, dịu dàng yêu thương của người phụ nữ còn có tác động lớn hơn là ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao siêu, hay tiền bạc của cải. Ý nghĩa của vượng phu là ở chỗ: Một gia đình yên ấm cần cả người vợ và người chồng làm tròn thiên chức của mình. Người phụ nữ cần dịu dàng như nước, người đàn ông cần rộng rãi như biển."
mình nghĩ nên biết cân bằng, lúc mềm thì nên mềm, nhưng có lúc buộc phải cương quyết cứng rắn. Phụ nữ là nước không sai, nhưng chúng ta khổng thể một thể khác của nước chính là băng