Nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8 – 3, Xin gửi lời chúc đến một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc chị các mẹ luôn là người phụ nữ hạnh phúc nhất trong suốt 365 ngày của năm Luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung, ngập tràn các kiểu cười trong ngày hôm nay chị nhé. Happy Women Day ^^
Bình thường 20/10; 8/3; 14/2 mình thường được dẫn đi ăn, đi hát và có một món quà nhỏ như: túi xách, đôi giầy hoặc cái ví. Năm nay nghén ngẩm bầu bí xếp dí dị ở nhà. Chồng nói 8/3 tặng vợ cái gì được nhỉ, vợ thích quà gì? Mình bảo thì mua cho vợ đôi giầy bệt đi cho nhẹ nhàng.... Thế đấy chẳng đi đâu hết, mà cũng ko muốn đi, giờ chỉ mong ngày nào cũng được xoa lưng, bóp chân bóp tay cho đỡ mỏi hehe
Hihi giai nhà tớ lúc nào cũng bảo là vợ lấy được chồng là số sướng nhất đấy. Mình bĩu mỏ bảo. Ko phải lấy được anh mà em sướng đâu, do em có phước thôi. Có phước thì ko lấy anh em lấy người khác vẫn sướng... Hihi nhưng bản thân mình cũng lo một ngày mình hết phước chắc sẽ khổ, nên ngày ngày luôn tử tế với bác ấy và vẫn phải tích phước hàng ngày.
không quà , không hoa, chỉ có đêm ân ái mặn nồng thôi. và có 500k bỏ lợn ... OX mình nói ko mua quà cáp gì tốn kém...hic mình thì chỉ thích hoa thôi. huhu
mùng 8/3 khai mạc lễ hội hoa hồng Bulgaria này. rủ gia đình đi cho vui. tớ vừa mới đọc được tin ở đây cho các mẹ xem này https://dulichtoday.vn/kham-pha-ha-...-bulgaria-2018-tai-cong-vien-nuoc-ho-tay.html
Em thì đi ăn lẩu xong lão chuyển 2 tr vào tài khoản bảo thích thì tự mua hỏi thích gì ko nói biết mua gì ặc
Nhà em hay lắm kiểu lễ tết chả bao giờ mua quà cứ chuyển tiền thích mua gì mua muốn lãng mạn lão bảo nghỉ nhá thực tế ăn uống là được quà thích tự mua
M Mùng 8/3 năm nay tớ chẳng được tặng hoa, cũng chẳng được tặng quà, cũng chẳng được dẫn đi ăn... Nhưng được ông ấy làm và nấu cho một nồi lẩu gà..... Năm sau con lớn tớ phải đòi hỏi quyền lợi mới được,hehe.