Người lớn mình hay viện cớ bận rộn rồi cho con ăn ngoài hàng, ăn thức ăn nhanh ăn không kiểm soát, tiện cho mẹ nhưng rất hại cho con. Bé ăn bị béo phì mà không hiểu tại sao vì con vẫn ăn lượng thức ăn đó tuy nhiên dầu mỡ quá nhiều. Sau này bịnh tiểu đường, mỡ trong máu, cholesterol .. nên phải chú ý đến khẩu phần ăn của con cân đối sao cho hợp lý.
Ôi sớm vậy à chị, sao giờ thực phẩm tăng trưởng nhiều thế, biết làm sao mà bảo vệ con đây chứ. Hỏng lẽ uống nước ăn cơm không huhu.
Ăn cơm hàng cháo chợ là thế đấy bạn. Mình giờ phải tự trồng tự cung tự cấp mà vẫn không yên tâm đấy. Cứ ham béo ú rồi giờ muốn xuống cũng khó nữa.
Cháu mình mới 4 tuổi mà 22kg, không quá béo nhưng cũng lo lắm. Bé nhanh nhẹn hoạt bát ý thức mình mập hơn các bạn nên ăn rau nhiều lắm. Nhiều khi thèm ăn quá cũng ăn không ngừng nghỉ. Bởi mới thấy muốn ốm thì khó chứ muốn mập dể ẹc hà. Nên đừng có ham mập lên chi.
Em có đứa cháu lúc nhỏ nó cũng mũm mĩm lắm ai cũng khen mà giờ lớn học lớp 4 rồi thì béo quá k hãm được chỉ thèm ăn, lười vận động lắm, bố mẹ của bé đến khổ luôn ý,nên là cứ chuẩn là em thấy tốt nhất
Nên ai thích con mập mình kệ chứ mình chỉ thích con mình đúng chuẩn thôi chứ con còi quá thì bé cũng không dủ sức khỏe để học tập.
Thức ăn nhanh độc hại vô cùng khiến các bé béo phì, dễ bệnh tật nên các ba mẹ nhà ta chú ý về vấn đề này nhé.
Mình có đứa cháu tội lắm, bé béo phì ba mẹ cấm ăn, tối ba mẹ ngủ là canh xuống bếp lấy cơm nguội ăn tới khi ba mẹ phát hiện nói con đói không ngủ được phải ăn hichic...
Thế này giống bé nhà bạn em cũng đói quá đêm bố mẹ ngủ nên trốn xuống lấy cơm với thức ăn ăn đó, nghĩ cũng tội khi mà bé nhìn thấy gì cũng thèm ăn mà bị cấm, nhiều khi bé chỉ thích về bà ngoại vì ngoại cho ăn thoải mái k cấm ý, nên con mà bị béo quá cũng khổ lắm.
Nhiều người thích con mũm mĩm nhưng nếu họ biết tác hại của nó về lâu về dài thì có thể họ sẽ suy nghĩ lại. Mỗi người mỗi ý nhưng làm ơn đừng so sánh. Kém miếng khó chịu rồi chỉ trỏ con mình, chê cách mình cho con ăn này kia là mình cạch luôn.
Y chang thằng bé lớp 2 con anh bạn chồng cùng năm với con mình đây mà con mình ốm tong teo còn con ảnh thì 42kg ôi trời giờ ảnh muốn hãn cũng có được nữa đâu. Bé ăn có guồng rồi. Haizz
Chào chị.em cũng đang nuôi con nhỏ nên e hiểu được vất vả cũng như trăn trở của người mẹ có con mảnh khảnh.mình nghĩ con hoạt bát nhanh nhạy là tốt tuy nhiên ông bà ta lại nghĩ con phải béo tốt mới khoẻ nên cứ hơn được con nhà hàng xóm lạng nào là rất vui.Chỉ yếu mình giải thích và đưa ví dụ việc con không cần béo tốt vẫn khoẻ mạnh,mọc răng đầy đủ,ăn uống tốt còn hơn đứa lười ăn suốt ngày chả ăn gì như con e.hix.Nói chung mình đừng nên tỏ thái độ làm gì.chỉ thiệt thân thôi chị ạ.cứ nghĩ mình nuôi con mình đay đủ dinh dưỡng ,chăm sóc tốt là được,không làm dâu thiên hạ đuoc đâu chị.mệt lắm ạ.vài dòng chia sẻ đến chị.mong hai mẹ con khoẻ mạnh
Quan trọng con khỏe và thông minh đáng yêu, lễ phép là được bạn à. Nếu con mình ô kê thì phải chiến đấu lại không để ai chê mắng nhức đầu, ít ra nói để người ta không còn ý định thích nói gì thì nói. Béo này nọ mà ốm mà kém phát triển về kỹ năng mềm, chậm chạp mà cũng khoe đúng không bạn.
khỏe mạnh, không bệnh đau là mừng rơi nước mắt rồi, còn vấn đề mủm mĩm thì ai cũng thích nựng mấy đứa nhóc như thế. Nhưng mình nghĩ đừng quan trọng vấn đề đó quá, mập chưa chắc là tốt cho bé