Cha cho tri thức, Mẹ tặng tương lai Nuôi con là một sự kiện lớn và tuyệt vời nhất trong cuộc sống của bạn, sẽ không bao giờ là quá sớm để bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm cho tương lai học vấn của con. Càng chuẩn bị sớm, bạn sẽ càng tích lũy được nhiều cho con. Cũng như việc làm cha mẹ, chúng ta luôn mong muốn mang lại cho con mình tất cả những điều tốt đẹp nhất. Một sức khỏe dồi dào, một tuổi thơ trong sáng, một nền giáo dục tốt nhất để nâng bước tương lai tươi sáng cho con yêu. Những mong muốn, dự định sẽ không thành nếu chẳng may những rủi ro không mong đợi xảy ra. Thư gửi thiên thần của mẹ! Ba Mẹ không ngờ bức thư này lại gửi đến Con sớm như vậy vì Ba Mẹ biết hôm qua sẽ không quay lại và ngày mai thì chẳng ai biết. Ba Mẹ đã viết 02 lá thư cho Con. Một lá thứ Con sẽ nhận được bức thư này khi con đủ 18 tuổi. Lá còn lại là khi bất trắc xảy ra với Ba Mẹ. Con yêu, ngày con chào đời là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của ba mẹ. Ba con, người cứng rắn nhất cũng phải bật khóc khi bế con trên tay, vô cùng bối rối. Nhưng đôi tay to bản ấy lại nâng niu từng chút một như một báu vật không gì sánh bằng. Vì Con là thiên thần, là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Năm Con chậm chững bước những bước đi đầu đời, Ba con luôn chạy đằng sau Con, còn Mẹ thì ở đằng trước cổ vũ. Mỗi lần Con ngã là Ba con lại nâng Con dậy và Mẹ lại cổ vũ Con bước tiếp. Gia đình ta là ba ngọn nến lung linh. Ba Mẹ đã hứa rằng sẽ cho Con tất cả những điều tốt đẹp ấy. Ba Mẹ lao vào làm ăn, buôn bán nhưng tiền cũng chẳng được bao nhiêu. Tiền cứ thế quay vòng theo những cuộc buôn bán. Ba Mẹ lo lắng số tiền dự định cho Con vào đại học thì bao giờ mới đủ. Ba Mẹ quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ để đảm bảo một cách vững vàng cho tương lai của Con. Nhưng không ngờ, cái tương lai đấy Ba Mẹ không còn cơ hội để Con thông báo với Ba Mẹ rằng "Con đỗ đại học rồi". Ba Mẹ xin lỗi Con rất nhiều và cũng cảm ơn Con rất nhiều vì Con là Con của Ba Mẹ. Yêu con nhiều!
Nhưng không ngờ, cái tương lai đấy Ba Mẹ không còn cơ hội để Con thông báo với Ba Mẹ rằng "Con đỗ đại học rồi". Ba Mẹ xin lỗi Con rất nhiều và cũng cảm ơn Con rất nhiều vì Con là Con của Ba Mẹ.
Nhưng không ngờ, cái tương lai đấy Ba Mẹ không còn cơ hội để Con thông báo với Ba Mẹ rằng "Con đỗ đại học rồi". Ba Mẹ xin lỗi Con rất nhiều và cũng cảm ơn Con rất nhiều vì Con là Con của Ba Mẹ. Yêu con nhiều!??????????????
đấy là lá thư mà tớ trích đoạn thôi, dài lắm không nhớ hết nhưng có thật đó, khóc nức nở luôn, về nhà câu đầu tiên nói với Mẹ là "Con xin lỗi"