đã 2 bé mà tình hình như vậy thật đáng quan ngại , mn có quê thử về quê 1 thời gian , đợi con lớn lên rồi tính tiếp , khi đó có thể gửi con nhờ Ông Bà trông giúp rồi xoay .
Ai cũng có giai đoạn vất vả cả, k mấy ai sinh ra đã giàu đâu. Nhưng tiêu tiền mình kiếm ra mới thật sự sướng.Cách đây 5 năm, em cũng lương 2,5tr; ck 5tr mà phải đi thuê nhà, nuôi em học, chi tiêu cho mọi thứ... rồi vẫn vượt qua đc.
Nghĩ các cách đi mẹ nó,chẳng hạn xem có kinh doanh tại nhà dc gì ko?trc mắt mục tiêu là thu nhập đủ tiền chi tiêu vặt đã,,dần dần đâu sẽ vào đó thui mà
CNTP là công nghệ thực phẩm à mn? Con nhỏ thì mình vẫn nghĩ kinh doanh online là ổn nhất, vừa có đồng ra đồng vào lại vừa có thời gian chăm con. Bh mình thấy nhiều mẹ chuyển sang buôn hoa quả, thực phẩm sạch cũng ok ý, mn thử xem.
Em thấy thương chị quá, em thấy các mẹ ở trên có nhiều ý kiến hay đó, nên kinh doanh online, bước đầu là kinh doanh cho người quen đã vì nó dễ hơn và không tốn chi phí thời gian nhiều do bán như vậy chính là bán sự uy tín của mình, tuy nhiên chị nên tìm hiểu kĩ nên bán mặt hàng gì, mặt hàng nghách thì lợi nhuận cao, bền cần nghiên cứu kĩ. mặt hàng hot thì lợi nhuận nhanh nhưng ko bền. Mặt hàng mùa vụ cũng ok, tùy theo chiến lước của chị, chúc anh chị gặp nhiều thành công và may mắn, cháu mau ăn chóng nhớn.
đúng là cảnh không có tiền khổ thật đấy, mới sinh con được 2 tháng mà đã phải đi làm, mẹ nó thử kiếm các việc làm online trên mạng xem sao.
Mình thấy nhiều bà mẹ lên diễn đàn chia sẻ cách kinh doanh online rất hiệu quả, bạn thử tìm hiểu xem.
cố lên mn ơi,,, trước mình sinh xong 2 ngày đã phải cầm điện thoại hàng hàng hóa hóa rồi,, cố lên thôi
Mình cũng đang kinh doanh Online đây, công việc tự do về thời gian, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, trước đi làm thuê áp lực từ mọi phía, chỉ tiêu đè đầu mà ko thấy thoải mái chút nào, lương thì thấp, giờ tự kinh doanh nếu làm tốt tháng cũng được 15-20 triệu nên chẳng có ý định đi làm thuê nữa.
Ko hiểu các mẹ sao nhưng với em xin việc cũng k khó, mỗi tội lương ko cao thôi, hehe. Đẻ xong cũng đc 3 ngày thì hàng hóa tới tấp. cũng phải điện thoại phụ chồng... giờ thì đỡ hơn rồi. tháng kiếm từ bán hàng 6-8tr là e cũng ấm rồi