Than thở Mẹ Nào 8/3 Không Hoa, Không Quà, Không Lời Chúc Giống Em Không Ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi honghoa_1212, 8/3/2017.

  1. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    tặng quà là ở tấm lòng mà, đâu cần cái j đắt tiền, 1 bông hoa hồng nhỏ 10k cũng đc chứ sao. Bạn ấy 24 tuổi là đi làm rồi, có thu nhập sao k mua nổi 1 món quà dù rẻ nhất cho người đã yêu 5 năm? Mình nghĩ cả 2 bên xem lại cảm xúc của mình.
     
    Đang tải...


  2. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Chị phân tích chuẩn quá ah
     
  3. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thích là mình quên đc thôi. Đương nhiên là vì mình cũng thật lòng nên sẽ có đau nhưng chưa là gì nếu so sánh với việc gắn bó lâu dài với 1 người nhạt nhẽo và keo kiệt đến thế. Cứ tự tin đi tìm 1 nửa khác, người mà yêu mình, hiểu mình và cơ bản trong mắt ngta mình có giá trị.Phụ nữ là để được yêu thương mà
     
  4. mecutun

    mecutun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2008
    Bài viết:
    3,101
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    98
    Bây giờ đã thế sau này còn khổ nữa em ơi, em nên cân nhắc về mối quan hệ này. Càng lâu càng khó dứt. :-(
     
  5. HaTo Mini Shop

    HaTo Mini Shop Liên hệ 0962 672 028

    Tham gia:
    22/2/2017
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm 8/3, em nhắn cho yêu tinh nhà em là đợt này cho nợ vì kinh tế khó khăn mà mặt xìu xìu. Kệ cũng thương cơ mà thật ra lúc nào cũng chiều rồi nên việc tặng 8/3 hay không không thật sự cần thiết lắm, miến sao lúc nào cũng yêu thương nhau là được.
    Còn với những người khô khan thì họ thích thực tế hơn, có thể đối với người yêu mn như vậy. Trên đời này chẳng có gì hoàn hảo cả, nên là k nên than thở mà hãy cùng nc với nhau chẳng hạn sẽ tốt hơn.
     
  6. ngan251189

    ngan251189 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Theo chị thấy chắc e cần suy nghĩ lại đi không lại không kịp đâu. Quà có thể không có, lời chúc những người vụng về cũng có thể không nói nhưng mà keo kiệt với k giúp đỡ j cho e như vậy thì không bào chữa đc đâu e ơi. Chúc e hp
     
  7. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Không quan tâm đến ngày 8/3 thì chúc mừng b, nhưng còn vế sau thì cần xem xét á. Bởi còn có ngày 8/3, tức là còn thừa nhận sự bất bình đẳng giới; đã tốt mọi ngày thì k cần phải có 1 ngày 8/3 để đòi quyền nữa.
    Tiết kiệm là tốt chứ, khác với hà tiện nha, b có cảm thấy mình tiêu hoang k? Còn bỏ hay tiếp tục thì chỉ có b mới trả lời đc thôi. Nếu cưới mà b ôm rủi ro tthif lời khuyên của tôi là bỏ đi, còn ng ôm rủi ro là b trai thì phải cưới ngay trước khi b trai kịp khôn (theo khoa học thì sau 30 tuổi mới biết pt đc đúng sai)
     
  8. kiemthecao.com

    kiemthecao.com Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    không ai chúc thì mình chúc bạn 8/3 vui vẻ nhé.Hơi muộn xíu...
     
  9. XiinhFashion

    XiinhFashion Xinh hơn, cá tính hơn !

    Tham gia:
    11/3/2017
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chưa lấy nhau mà như thế thì hơi thiếu quan tâm rồi, như ông xã nhà mình lấy nhau cũng lâu rồi giờ những ngày này nếu rủng rỉnh thì cũng quà cáp đấy, mà kẹt là thôi. Nhưng mà bạn chưa cưới còn vậy, chứ cưới về kinh tế cũng nặng nề hơn rồi con cái nữa thì chắc oải lắm đấy.
     
  10. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    chi hỏi thêm em là ngoài những điều đó ra thì anh ta cơ ưu điểm ghì không,lương anh ta dc bao nhiêu hoàn cảnh gia đình như nào .
    để biết thêm cho chính xác chứ như em nói thì ko nên lấy như vậy
    vì theo chị nghĩ ko có tieenfko quan trọng có thể chỉ đi lang thang trà đá vỉa hè ,ra chợ mua 1 bông hoa 10k thoi
    tặng nguwoif yêu,khi người ta yêu mình thật sự nguwoif ta sẽ có cách làm cho mình vui,và quan tâm
    còn như em nói chắc anh ta chỉ yêu cho có nguwoif yêu thoi thì sao
     
  11. happy2you

    happy2you Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2010
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    có vẻ giống anh chàng mình từng yêu, và mình cũng cho next luôn để rồi lấy người làm chồng mình bây giờ. Em nên có quyết định rõ ràng trước khi quá muộn em ạ
     
  12. oanhthanthien

    oanhthanthien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2016
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Dù gì bạn cũng chưa thành vợ người ta, hi vọng bạn có quyết định sáng suốt khi chọn một bạn đời cho mình!
     
  13. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    hjz, chia buồn chủ top, mình cũng ko được, cơ mà được con vịt quay ck mua về thôi. Chứ mà thấy chủ top đang yêu mà k đc gì thế thì cũng buồn
     
  14. Lethihang1993

    Lethihang1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    khi ko có tiền họ tiết kiệm mình tạm chấp nhận, có tiền mà vẫn tiết kiệm quá mức thì sau này lấy b còn phải áp lực nhiều nữa. tuy nhiên có hay ko thì ít nhiều ngày lễ cũng nên mua gì đấy chứ ko có gì, ngay cả lời chúc là cái tối thiểu cũng ko có thì nên kết thúc sớm b ak
     
  15. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Tặng em câu chuyện mà hôm qua chị vô tình đọc được nhé:
    "
    Một người đàn ông bị con hổ dữ rượt đuổi. Anh chạy thục mạng không dám ngoái đầu nhìn lại. Cuối cùng khi đến bờ vực thẳm anh không thể chạy được nữa, trong khi đó con hổ vẫn còn ở phía sau.

    Lúc này người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: Một bên là con hổ đói đang hau háu nhìn, còn một bên là vực thẳm sâu hun hút. Anh nhìn xuống, từ trong vách đá dựng đứng kia có một cành cây chĩa ra. Nghĩ rằng cành cây có thể là cứu tinh giúp anh thoát khỏi nanh vuốt hổ dữ, anh bắt đầu trèo xuống và bám vào đó.

    Nhưng thật không may, một con chuột từ đâu chui ra và bắt đầu gặm cành cây này. Chẳng mấy chốc cành cây sẽ không chịu đựng nổi sức nặng của cơ thể anh. “Thôi rồi, thế là mình chết chắc rồi…” anh vừa nghĩ vừa nhìn xuống phía dưới.
    Dục vọng có thể khiến con người rơi xuống vực thẳm!

    Quá sợ hãi, anh ngẩng lên và cầu nguyện: “Ông Trời ơi, xin hãy cứu con… Con sẽ làm bất kể điều gì nếu như ngài yêu cầu”.

    Bỗng một giọng nói vang lên từ không trung: “Con sẽ làm bất cứ điều gì ta yêu cầu chứ?”

    Mặc dù rất kinh ngạc trước giọng sấm vang rền ấy nhưng người đàn ông vẫn đáp lại: “Thưa vâng, con sẽ làm mọi thứ… chỉ mong ngài hãy cứu con”.

    Giọng nói từ không trung lại trả lời: “Chỉ còn cách duy nhất này thôi, nhưng đòi hỏi con phải có niềm tin và lòng can đảm. Vậy con có tin ta không? Có dám làm như lời ta chỉ dạy không?”

    Phía trên vách núi, con hổ vẫn gầm gừ và nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng, còn cành cây thì trĩu xuống ngày một nặng hơn.

    “Con cầu xin ngài, hãy giúp con tai qua nạn khỏi. Hãy cho con biết giờ con cần phải làm gì?”

    “Được, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu này thôi,” giọng nói trên không từ tốn đáp. “Đó là…

    …Con hãy buông tay ra!”

    Một giây…

    Hai giây…

    Một phút trôi qua…

    Lại thêm một phút nữa…

    Cuối cùng, lấy hết sức bình sinh người đàn ông cũng nhắm mắt và buông tay. Không biết anh đã nằm bất tỉnh bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên chiếc xe chở đầy cỏ khô. Người ta nói rằng anh thật may mắn khi rơi đúng vào lúc đoàn xe này đi ngang qua đó. Nhưng còn một bí mật nữa mà có lẽ anh không biết là, nếu buông tay sớm thêm hai phút nữa, anh sẽ hạ cánh an toàn xuống đoàn xe chở đầy bông và bọt biển; còn nếu chậm thêm chỉ một chút nữa thôi, anh cùng với nhành cây sẽ rơi xuống mặt đường toàn sỏi đá…
    Hãy buông bỏ để được tự do tự tại

    Trong cuộc sống, có phải mỗi chúng ta đều nắm giữ những thứ không-thể-buông-bỏ được? Ví như kẻ si tình lưu luyến hình ảnh một “nàng thơ”, dù người ấy nay đã thành gia lập thất? Hay ví như những người coi trọng công danh sự nghiệp luôn phấn đấu hết mình để được thăng quan tiến chức, cho dù họ phải đánh đổi bằng phẩm giá hay nhân cách của mình? Người muốn sống nhưng không buông được nỗi sợ chết trong tâm. Có vô vàn những trường hợp như thế, nhưng dẫu bạn coi trọng điều đó đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là những “nhành cây chìa ra từ vách đá”…

    Và nếu đó quả thật là những “nhành cây chìa ra từ vách đá”, thì có ích gì để nắm giữ mãi mà không buông? Cứ chấp vào những thứ không nên giữ, thì chúng ta sẽ không thể nhận ra những điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước.

    Bởi vậy, khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi, có thể đó là lúc nhắc nhở bạn rằng: “Hãy buông tay!” Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Và vì sao Phật gia giảng cần từ bỏ chấp trước, sống thuận theo tự nhiên? Phải chăng khi chúng ta dám buông bỏ, thì một cánh cửa đóng vào cánh cửa khác sẽ mở ra?"
     
  16. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    "Bởi vậy, khi cuộc sống không diễn ra như mong đợi, có thể đó là lúc nhắc nhở bạn rằng: “Hãy buông tay!” Buông bỏ cũng là một mỹ đức mà chỉ những ai can đảm phi thường mới có thể làm được. Và vì sao Phật gia giảng cần từ bỏ chấp trước, sống thuận theo tự nhiên? Phải chăng khi chúng ta dám buông bỏ, thì một cánh cửa đóng vào cánh cửa khác sẽ mở ra?"

    Câu này hay quá chị ah
     
  17. maihoang2909

    maihoang2909 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2014
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Một người đã ko biết quan tâm bạn gái như thế tốt nhất là từ bỏ đi...sau này mà kết hôn thì khổ cho bạn thôi
     
  18. huong_hvbc

    huong_hvbc Hương Hương

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    103
    8/3 lão nhà em đi làm về cầm về đưa ra cái hộp vào tặng vk. Đưa ra đôi bông tay hình cỏ 4 lá, bảo ck chẳng biết mua gì, thấy bảo cỏ 4 lá may mắn nên mua tặng vk, vui lắm ak :D
     
  19. Trang Đô Lương

    Trang Đô Lương Bánh Đa Vừng

    Tham gia:
    14/12/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình thì ngủ dậy thấy có tấm thiệp kèm chút quà nhỏ cùng bài thơ Ck tự sáng tác như này. mn bl nhé
    "Trốn mần răng được"
    Không trốn mô được ae à .
    Hôm nay mồng 7 tháng 3
    Ngày mai sắp đến mua quà chi đây?
    Thôi thì dùng tấm thân gầy
    Một ngày làm vợ qua ngay thôi mà
    Ngày mai tất cả việc nhà
    Chăm con, cơm nước, giặt là để anh.
    SÁNG em cữ ngủ thả phanh
    Anh đây dậy sớm làm nhanh việc nhà
    CHIỀU về em cữ la cà
    Đón con ,cơm nước,quét nhà anh lo
    ĐÊM ngủ em cữ gáy to
    Anh không trách móc gáy cho vui nhà.
    ............ Happy Women Day's !........
    Món quà tinh thần gửi tặng V iu . Chúc V luôn mạnh khỏe,tươi trẻ, vui vẻ và xinh đẹp. Đặc biệt luôn hoàn thành tốt công tác chăm lo chồng con.
    "Bố Bi"
     
  20. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Trừ khi bạn quá xấu, bạn quá tệ... anh ta là Vua thì không cần quan tâm bạn.

    Còn không, nói ra, tôi còn xấu hổ thay bạn trai của bạn nữa là
     

Chia sẻ trang này