Chia sẻ kinh nghiệm với bạn - Chuẩn bị có bầu: tẩm bổ cho cả 2 vợ chồng tùy đk tầm 1M - Tẩm bổ cho vợ trong quá trình mang thai: 500k/1 tháng ( thuốc procare/ vitamin: 200k + sữa tươi uống) x 9 tháng = 4.5M - Khám thai: 10 lần x 100 = 1M + 500k khám xét nghiệm trước sinh vài tuần - Mua đồ cho con: 2-3M - Đi đẻ: 10M (dự trù thôi, còn thực tế có thể không đến): ð 19-20M Còn đây là chi phí thực tế của nhà mình nhé: - Chuẩn bị có bầu: 0đ - Tẩm bổ trong quá trình mang thai: 400k x 9 = 3.6M - Khám thai: < 1M (mỗi lần khám dùng bảo hiếm trái tuyến ở bv hết 36k). Lần khám thai ở tuần 22 phải siêu âm màu hết 200k + 1 lần khám thai ở ngoài hết 500k - Mua đồ cho con: 2M - Đi đẻ: 2M thanh toán viện + 5M phong bì ( mình sinh mổ, ca khó, phải cấp cứu ở bệnh viện 1 tuần). - Chi phí nuôi con năm đầu tiên: tùy người, nếu mẹ ăn uống tốt thì con đủ sữa bú không cần mua sữa, nếu con không ốm đau thì không cần đi bác sĩ. Nhưng nếu ốm đau thì chắc cũng sẽ tốn nhiếu. Tuy nhiên sẽ có tiền mọi người đến chơi mừng em bé bù đắp. Bạn cũng không cần lo lắng khoản này. Chỉ cần dự phòng khoảng 20M từ khi sắp có bầu đến khi sinh nở là yên tâm rồi.
Trộm vía mn bầu bí khỏe mạnh nên khoản bầu bí cũng ít nhỉ, chứ nếu mà nghén ngẩm hoặc mẹ yếu con yếu thì khoản này tốn kém lắm, riêng đợt e bầu có 2 tháng thôi mà cả tầm bổ vs khám xét các thứ đã hết 6-7tr rồi
Chuẩn luôn em ạ! Với mỗi người khác nhau, có người chửa đẻ nhẹ như không, có người tốn kém và khó khăn vô cùng.Như chị bầu mỗi lần mình siêu âm 120k-300k cũng mất tầm 3tr tiền siêu âm rồi. Bạn chị bầu cùng thời gian nó khó giữ thai mấy tháng đầu phải tiêm mỗi tuần 2 mũi, mỗi mũi 1,5tr để giữ con. Nếu em bị như thế lần đầu thì những lần sau phải cẩn thận và tiêm uống thuốc ngay từ đầu nhé. Bạn chị bị hỏng 2 lần đến lần thứ 3 nó phải giữ cẩn thận lắm mới được đấy. TRv giờ bé con được 1 tuổi rồi ngoan lắm ý.
Đúng rồi cái này thì vô cùng, nếu có càng nhiều thì càng tốt. Dự trù những trường hợp xấu có thể xảy ra. Như mình do chú ý rèn luyện sức khỏe trước khi cbi có bầu, năng tập thể dục, tiêm phòng đầy đủ trước khi có bầu (quên không liệt kê khoản này nhưng hình như cũng có mấy trăm thôi). Ăn uống được ông bà 2 bên thỉnh thoảng gửi ít đồ quê tẩm bổ ( trứng gà, gà nhà nuôi, ít rau cỏ ở quê, thịt lợn sạch, cá sông..), lại không bị nghén nên không tốn mấy. Nếu bạn là một cô gái khỏe mạnh trước khi có bầu thì nếu có thể cứ dự trù nhiều, còn nếu không có đk thì số tiền tối thiểu như ở trên giống mình cũng có thể yên tâm rồi. Nếu thiếu thì chồng chịu khó làm thêm ít là được
Hihi, thông tin hữu ích quá. Mình thấy mẹ này chi tiêu tiết kiệm hợp lý nè. Nếu không bầu bí khó chắc mình cũng sẽ chi tiêu thế nè thôi
không thể đưa ra 1 số tiền cụ thể được vì do sức khỏe của mình tình trạng của con trong bụng như thế nào nên bạn cần chuẩn bị tư tưởng thỏa mãi không nghĩ nhiều đến kinh tế quá như vậy không ảnh hưởng tới con là hết ít ngay bạn ah
Mình rất đồng ý với quan điểm của bạn. Cẩn thận rất tốt tuy nhiên ai cũng bà mẹ thoải mái, luôn hạnh phúc, tâm hồn thoải mái sẽ tốt cho em bé hơn ^^
K biết mẹ kia mang bầu sinh con năm nào, chứ giờ cp khám nó k có rẻ như thế đâu. Cứ cho là xđ vào viện đợi siêu âm bảo hiểm sẽ rẻ đi, nhưng tương ứng chất lượng cũng thường là rẻ theo. Và thường cẩn thận các mốc quan trọng phải đến bs giỏi siêu âm hình thái, dị tật và sa 4d thì bèo cũng 4-500k/ lần. Cp mẹ này đưa ra chưa có xn triptest tuần 16 (tầm 5-600k/lần tùy bv, phòng khám). Chưa có xn đường huyết, chưa có xn các chỉ số máu cơ bản để biết được cơ thể mẹ thừa thiếu gì để bổ sung. Vd xn mẹ thiếu sắt đương nhiên phải bổ sung qua đường thuốc u, vì ăn thôi k đủ (nếu với đk ăn u như nhà e ăn rau là chính ) ). Và đâu phải bầu u mỗi procare là đủ. Nó chỉ đủ cho gđ trước 5th. sau đó ít nhất phải bổ sung thêm canxi. Còn k thì phải bổ sung sắt và DHA nữa. Hơn nữa còn phải mua nước dừa, nước mía u để cho ối sạch. Nhiều mẹ cơ thể ít ối còn phải u ngày mấy quả dừa ấy (trung bình 15k/ quả). Nhưng đấy là coi như có vđ rồi. Theo c thì cp mẹ kia đưa ra là k phải khả quan lắm đâu.
mn nói chuẩn quá, nhưng có thể mẹ kia mẹ ý bầu khỏe mạnh vs chỉ khám ở các viện đúng tuyến bảo hiểm nên hết ít tiền, chứ e thấy đi lên phụ sản khám không là 100k chư kể SA, thuốc men các kiểu
e cũng sợ lắm đấy chị, chỉ sợ nó quen dạ. E cũng xác định đứa tới là phải tốn kém hơn rồi, ít nhất là phải ở nhà vài tháng và treo chân cẩn thận
trước t bầu t thấy tốn lắm, từ lúc bầu đến lúc đẻ chawcsphari tầm 30-40tr. hic (đi đẻ thì hết tổng có 2tr thôi ) nhưng tiền giữ thai, siêu âm, làm chọc ối ở tuần 22, tiền thuốc sắt (mỗi lần đi khám hết cả hơn 1tr tiền thuốc)..,.nói chung quá tốn,
Bảo hiểm y tế chỉ đẻ thường còn đỡ, chứ đẻ mổ thì chẳng đỡ được bao nhiu đâu b ah, chị dâu tớ cuối năm vừa rồi đẻ mổ ở Thanh Nhàn có bảo hiểm 100% mà vẫn mất gần 8tr
Đồng ý với mẹ này. Đấy có lẽ là chi phí tối thiểu nhất. Vẫn còn thiếu 1 số thứ như mẹ chinhim2106 nói, ngoài ra còn phụ thuộc vào sk mẹ bầu, sk của thai nhi, sinh thường hay sinh mổ, nó khác nhau nhiều lắm... Chủ top chuẩn bị đc càng nhiều càng tốt để đỡ bị động thôi. Chứ như m từ lúc bầu bí đến giờ 30w hết hơn 50tr rồi đó
Mình có bầu năm 2012 và sinh con giữa năm 2013. Tuần 15-16 mình không làm triptest vì mình cho rằng không cần thiết. Siêu âm tuần 22 có bác sĩ Danh Cường ở viện C đến siêu âm (bác sĩ đó đến viện phụ sản làm hàng tuần 2 ngày). Mình khám thẻ bảo hiểm ý tế trái tuyến ở PSHN các mẹ nhé. Mình thấy chất lượng khám và siêu âm ở đây rất tốt. giá thì như ở trên, giờ có khi cao hơn tí nhưng chắc sẽ vẫn dưới 100k nếu các bạn dùng thẻ bảo hiểm (tuy nhiên sẽ được 5 ngày phép bảo hiểm y tế lương cho cả thai kì nhé). Thuốc bổ mình không uống nhiều (chỉ uống procare 2-3 tháng đầu thôi í), chỉ ăn uống thôi. Chỉ cần tìm được nguồn thực phẩm sạch thì mình tin là đồ ăn việt Nam có đủ chất dinh dương để con bạn có thể phát triển bình thường. Trộm vía bé nhà mình sinh ra không to lắm nhưng rất khỏe mạnh. Năm đầu tiên không phải đi khám bác sĩ tí nào. Nếu có điều kiện thì các mẹ cứ chuẩn bị thật nhiều tiền vào. Còn nếu không thì mức mình kê ở trên chắc là tối thiểu rồi (Mình chỉ dùng bây nhiêu thôi, chứ thực ra lúc đó mình cũng đã cbi 200tr rồi mới có bầu )
Ui thì đúng rồi, cp mẹ nó đẻ từ tận năm 2013 giờ vật giá leo thang lắm rồi. Hơn nữa các quan điểm về xn dị tật và xn máu là tùy người. Vì may mắn con khỏe mạnh k sao, chưa rủi con có vđ gì mà mình tiếc tiền k xn ở tuần thai quan trọng, sau này hối lại k kịp ý chứ. Mình là mình sợ nhất điều này. Dù tỉ lệ cũng k cao lắm nếu nhà mình 2 bên họ hàng k có ai từng bị bệnh này. Khám ở bv đợi chờ BHYT thì nói chung xđ lâu lắm và đi rất sớm. Phù hợp ai làm cv kd tự do chứ k thì cũng xđ xin nghỉ nọ kia đi chầu chực vì k khám cuối tuần như tư nhân mà. Nhưng nếu muốn tk thì phải chịu mất thời gian vậy. Và trong viện máy móc cũng thường k hiện đại lắm nhìn hơi mờ, có bs nhìn được chứ ai k quen nhìn chả ra hình hài con he he he
Khám trong viện toàn siêu âm 2D đen trắng có nhìn thấy gì đâu. Toàn khám ngoài ảnh màu rõ nét để được nhìn mặt con yêu. Chỉ mong đến ngày để được nhìn con, nhớ ơi là nhớ.