Môi trường là thứ con người tự tạo ra, do đó con người cũng có thể thay đổi.Hãy đặt mọi thứ đúng với vị trí của nó, mọi thứ đi đúng quỹ đạo nó sẽ vận hành một cách trơn tru, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng mẹ nó ạ. Đàn bà phụ thuộc tài chính vào đàn ông thì người đàn bà ấy chưa biết cách yêu mình, còn đàn bà mà dương dương tự đắc lúc nào cũng đòi ngang cơ đàn ông thì người đàn bà ấy vô cùng dại. Cân bằng và để mọi thứ hài hoà giống như Nước là vô cùng khó. Nước là một loại quyền năng, đàn bà giống như nước thì người đàn bà ấy là một người đàn bà quyền năng đấy....
Chị em giờ khác xưa rồi, giờ ai cũng kiếm tiền giỏi. Bà chủ VietJet giờ thành tỷ phú đô la đầu tiên ở ĐNA đó
Người đàn bà này đã từng có thời gian phải đưa hai con cùng đi công tác nước ngoài đấy mẹ nó ạ, đam mê nhưng vẫn giữ tròn bổn phận. Đó là người đàn bà trời sinh, ai trong chúng ta được như thế, hay chỉ nhăm nhăm anh ở nhà trông con, em phải đi chơi với bạn, em phải có việc của em... Chúng ta phải tự hỏi điều gì tạo nên một người đàn bà như thế?
Cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Đàn bà kiếm tiền là để giữ cái tôn nghiêm của chính mình: - Ai dám xúc phạm người độc lập kinh tế? - Ai dám xúc phạm người biết yêu bản thân? - Ai dám xúc phạm người mang lại hạnh phúc cho người khác? chuẩn cmm he he
Em đồng quan điểm với chị ) nhiều lúc cứ bảo phải biết nghĩ cho bản thân mình, phải chăm sóc bản thân nhưng mà còn nghĩ đến con cái lại chả dám tiêu nhiều quá cho bản thân mình
Em cũng nghĩ như mn . Mình không thể thay thế đàn ông được. Cùng nhau vượt khó khăn để sống hạnh phúc ấm êm mà thôi
Nói chung, cuộc sống cứ nhìn lên và nhìn về phía trước là động lực sống đã khác rất nhiều những người chỉ biết than thân, trách phận rồi. Có động lực sống, có thay đổi.
Trời sinh không phải ai cũng có thiên phú, nghị lực, kiên trì và môi trường sống sẽ tạo nên một người tốt.
Tiền nó không phải của mình, biết tiêu tiền sẽ biết kiếm tiền. Chúng ta giữ tiền làm gì khi chất lượng sống của chúng ta gặp vấn đề. Khi chúng ta bị định nghĩa sai vấn đề, cuộc sống chúng ta gặp khó khăn
Mình mất 3 năm để xoay chuyển vì mình biết cuộc sống thì cần phải sống chứ không phải cố tồn tại để vật lộn với cuộc sống
28 tuổi chị bắt đầu rời bỏ tất cả những gì là "ổn định". Lúc đó chị định nghĩa nhầm từ ổn định. Khi công việc không phải của mình, thu nhập không đủ sống thì không có gì là ổn định hết. 32 tuổi chị bắt đầu làm lại từ đầu
Mo Mọi thứ cố gò ép vào quỹ đạo thường tượt khỏi quỹ đạo. Tiền không phải của mình, mình sẽ không biết tiêu. Đàn ông không phải của phụ nữ vì phụ nữ có tư tưởng độc chiếm, lạt mềm buộc chặt