Chồng Khuất Tất Không Đưa Lương Cho Vợ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi chito.shoe, 15/3/2017.

  1. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Từ lúc cưới nhau đến giờ anh không cho tôi giữ tài chính. Nói cho đúng thì vợ chồng tôi ai làm người ấy giữ. Tôi tính cả năm chồng đưa tiền tôi chưa đến 5 triệu. Lương tôi thấp lắm, chỉ đủ tiền ăn, tiền chợ. Những khi túng thiếu lắm tôi hỏi anh thì anh chỉ đưa hai ba trăm nghìn. Các bạn thử nghĩ xem, thời buổi này hai ba trăm nghìn chỉ đủ ba bữa chợ thôi. Tính tôi hiền và tự trọng, nên chỉ khi nào túng lắm tôi mới mở miệng hỏi anh. Chưa một lần nào anh là người chủ động đưa tiền cho tôi cả. Cuộc sống của gia đình tôi, nói thật nếu không nhờ bà ngoại thì rất khó khăn.
    Túng quá và cả bức xúc nữa, có lần tôi đánh liều hỏi anh tại sao anh không cho em giữ tiền thì anh không trả lời. Tôi gạn hỏi kiểu gì anh cũng không nói. Anh ậm ừ rồi cho qua chuyện.
    Cha mẹ tôi chưa biết điều này. Tôi cũng không muốn ông bà biết vì sợ ông bà buồn. Nhưng giờ tôi phải làm sao? Làm cách nào để biết được chồng đang suy nghĩ gì? Làm cách nào để anh đưa lương cho tôi chi tiêu việc gia đình con cái? Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị. Xin chân thành cảm ơn!

    Giadinh!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chito.shoe
    Đang tải...


  2. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Cũng đừng vội kết luận, vì biết đâu a ta đang góp tiền để mua nhà thì sao. Nhưng dù sao thì chuyện tài chính gia đình phải đc công khai minh bạch.
     
  3. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    chia sẻ với mn, hai vc mn nên bàn bạc lại và cùng nhau lo cho gia đình, chứ ck ko đưa lương thì để anh ấy lo tiền học cho con , tiền điện nước hafg tháng còn mn lo tiền ăn, chứ mình mn thì gánh sao nổi
     
  4. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    2 vợ ck bạn ngồi bàn bạc lại vde nay, có thể ck bạn để dành lm việc lớn, nhưng chuyện gì cũng có sự đồng thuận của 2 người nhé, chứ mình bạn sao kham nổi mọi ckn được
     
  5. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Không đưa tiền cho nhịn, khỏi nấu cơm.
     
    chinhim2106 thích bài này.
  6. chinhim2106

    chinhim2106 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    1,514
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn đấy. K đưa cho húp không khí. Làm gì có chuyện tiền k đưa mà vẫn ăn u, hỏi tiền đâu k nói thì khác gì người dưng. Người dưng còn k ăn k của ai cái gì nữa cơ. Nghe đã rõ vớ vẩn.
     
  7. cho vay nóng

    cho vay nóng lãi suất rẻ nhất Hà Nội > 0946.33.10.10

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    63
    Tốt nhất trao đổi cụ thể thẳng thắn với nhau,tài chính gia đình đóng góp ,phân công chi tiêu ntn cho rõ ràng chứ?Ko thì lâu dài tan vỡ gia đình ngay bạn ah
     
  8. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Cần ngồi lại trao đổi thẳng thắn với chồng bạn nhé, chuyện tài chính, kinh tế trong gia đình cần phải rõ ràng
     
  9. qeenbee98

    qeenbee98 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    có chồng keo kiệt là khó chịu lắm è
     
  10. banbuon2016

    banbuon2016 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    4,199
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    823
    Vậy chồng bạn lấy được vợ tự nhiên có người nuôi, tiền đi làm cất đi.
    Tớ nghĩ bạn và chồng nên nói chuyện rõ ràng, chứ làm gì có kiểu 1 đứa lo 1 đứa mặc kệ.
     
  11. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    he, chắc mẹ nó phải cho nhiều bữa cơm rau , chồng hỏi gì thì bảo hết tiền mua thức ăn rồi, mà không hiểu chồng bạn giữ tiền để làm gì nhỉ.
     
  12. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Có bao nhiêu, tiêu bấy nhiều. Tiêu hết thì bảo ck. Lấy ck là để cả 2 cùng cố gắng, chứ 1m thì gánh sao được
     
  13. manhmai.

    manhmai. Con la con gai ngoan ^^

    Tham gia:
    17/4/2009
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    May quá, ck mình đưa hết lương cho vợ chỉ giữ 1 khoản nhỏ để dùng. Khi nào về lại đưa vợ con đi chơi, đi siêu thị mua sắm những thứ cần thiết, vợ mà kêu hết tiền thì cố gắng gửi thêm cho vợ 1 ít để tiêu , chả bao giờ có quỹ đen luôn ấy chứ
     
  14. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Vợ chồng đừng nói tới 2 chữ tự trọng bạn ạ. Lúc khỏe mạnh không sao, tới lúc đau yếu ko đi làm, ko có tiền thì dựa vào nhau mà sống. Lúc vợ sanh đẻ những thứ máu me nhớp nháp , tã con này nọ cũng là chồng phải lo. Nói chứ cởi tuột trước mặt nhau rồi làm gì còn tự hay trọng. Cho nên vấn đề chi tiêu, chi phí, bạn nhất định phải thẳng thắn nói rõ. Điều quan trọng nhất không phải bạn đòi số tiền đó cho mình, mà là chi tiêu cho gia đình. Nếu hỏi anh ấy đưa,thì cứ việc hỏi.

    Hoặc bạn cũng có thể tìm cách đưa gánh nặng chi tiêu qua vai anh ta. Bằng cách nói rằng bạn ko đòi lương anh ấy nữa, nhưng việc chi tiêu cần phải chia ra. Đưa hết các khoản chi trong tháng, Bạn chịu 1 phần, anh ta chịu 2 phần. Chỉ cần đáp ứng số đó thì ok. Sở dĩ b chịu 1 phần mà anh ta chịu 2, vì trách nhiệm chi phí của đàn ông phải cao hơn, họ kiếm nhiều tiền hơn. Bạn vừa đi làm vừa chăm con, vừa nội trợ. Góp công nhiều nên góp tiền ít cũng dễ hiểu. Số tiền còn lại của bạn thì dành dụm để đành cho lúc cần thiết.

    Còn ko thì bạn cứ bảo anh ta chịu hết trách nhiệm chi tiêu, b đưa anh ta 1 phần trong chi tiêu đó, còn nhiêu anh ta tự liệu lấy. Lúc đó thấy chi tiêu khó khăn không đủ, anh ta sẽ cảm thông cho b nhiều hơn. Đàn ông họ ko đưa lương là vì sợ bị thụ động trong kinh tế. Thường họ cầm tiền chưa chắc đã mua hay xài bậy, nhưng nếu lúc cần gì cũng đưa vợ, hàng ngày vợ phát tiền ăn này nọ, cũng gây ức chế lắm. Bản thân mình cũng như thế thôi. Quan trọng là bạn đừng ray rứt chuyện anh ta có bao nhiêu, tiền làm gì này nọ, anh ta lớn rồi, bạn nên đặt lòng tin vào chồng mình 1 chút. Điều bạn cần trước mắt là tiền đủ trang trải cho cuộc sống. Vậy thì cứ thử giải quyết theo cách mình nói. Hy vọng b nhanh chóng giải quyết được tình trạng gia đình nhé.
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  15. vjtzjn

    vjtzjn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2015
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    203
    Ko đưa thì thôi. Ngồi nc thẳng thắn. Rằng lương e ko đủ chi tiêu hết cacd khoản ngần này. Chia ra, ví dụ em lo ăn uống, điện nước thì học hành, con cái, cỗ bàn abc a lo
     
  16. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    ủng hộ ý kiến bạn này, chuẩn. Phải làm ngay tắp lự không được chần chừ. Mình đây trả giá rất nhiêù biết nghĩ thì đã muộn...
     
  17. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    CHia sẻ với em, chi thây TH này cũng nhiều gd gặp phải lắm.Trước tiên trách móc ck thì chi nghĩ một phần cũng do em mà nên. Không biết em đã cưới được bao lâu? tuy nhiên trước khi cưới lẽ ra em cần phải nói chuyện thẳng thắn với ck về vấn đề tài chính. Vấn đề này không phải là "tự trọng" em hiểu không? Ở đây là 2 người về ở cùng nhau, cùng nhau xây dựng tương lai, chăm sóc lẫn nhau lúc ốm đau, xây dựng nha cửa và đặc biệt nữa cùng nhau nuôi dưỡng những đứa con, vì thế cần chung sức cả hai, chứ mình không xin xỏ, bố thí gì của ai cả em hiểu không, Ck mình cơ mà, sức dài vài rộng không chăm sóc vk thì thì mình lấy ck về làm..con hả em.
    Ban đầu em cũng nên rõ ràng với ck. Vk ck chi cưới nhau năm 2007, ck chi luc đó lương 2.500.000, chi nghi làm đi học tiếp lúc đó còn chả lương. Trước ngày cưới 2 vc nói chuyện với nhau, ck thống nhất giữ 500K còn vợ 2000K chăm lo gia đình và tk, rất rõ ràng. Sau này lương khá hơn chút ck bảo cần giữ nhiều hơn để đi quan hê với anh em. Ok chi sẫn sàng đưa nhiều hơn nếu nó là vc nên làm. Em tự mặc định mình là người chi tiêu lo ăn uống cho ck, ko cần ck, cũng có thể rất cần nh em không dám nói, nên dần dần nó cũng thành thói quen trong não ck em,không cần hỏi xem bà vk có khó khăn có thiếu tiền tiêu sài không, bởi vì em để cái "tự trọng" của em nó ở trên đầu, em k dám kêu than gì hết, ck em mặc định luôn là em fai nuôi ông, em sướng vây có kêu chi đâu. Bởi vậy em mới dại chứ sao. Em cũng k biết ck em giữ tiền riêng để làm gì, ck em có tâm sự với em là " thôi em chiu khó 1 chút đi anh tk để mua căn nhà mới ko?" Có không? Nếu có thì anh cho em thấy sự tk của anh đi để em còn có tinh thần mà chăm anh.
    Phụ nữ như em thi nên xem lai, giờ chi thấy bà nào cũng có quỹ riêng, các bà toàn tiêu lương ck còn tiền của mình thì để rành quỹ đen đề phòng đó em, mình ko thể làm đc như người ta thì cũng nên chuyển hướng làm dần dần, nhất định là em phải có tiền của riêng em, không ít thì nhiều.
    Lựa lúc ck vui tâm sự với ck để ck hiểu được mà cũng cái trăn trở khó khăn trong cuộc sống, mua dầm thấm lâu, khi được ck cho hay gưi gắm tiền thì nên tỏ thái độ mừng rỡ, kiểu như " mẹ đi chợ về" " chết đuối vớ được cọc " phong ông "soái ca" cho ông sướng lần sau còn có mà nhả tiếp cho vk.
    Chúc em luôn vui và an nhiên trong cuộc sống nhé
     
  18. tramanh305

    tramanh305 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    vc e chủ đề mấy hn toàn là Tiền :)) e chẳng biết nhưng từ ngày lấy chồng xong thì lúc nào đầu óc e cũng nghĩ đến $ vì chi tiêu cho con rất nhiều. Chồng k đưa $ thì tốt nhất đừng đòi hỏi gì hết, đừng nấu cơm, đừng cung phụng!
     
  19. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thì theo dõi nhiều thông tin nên biết. Lúc mới quen nhau mình đã nói sau này chi tiêu trong nhà anh lo hết, e ko lo đâu, tính e lo chẳng được, mau già nữa. Đưa tiền vào tay chế là chế chỉ có giữ chứ ko biết tiêu đâu. Anh ấy cũng bảo mình đi làm ko cần lương cao, kiếm đủ tiền ăn vặt và chi tiêu cho bản thân là tốt rồi.

    Giờ lấy nhau về 2 vk ck ở chung với ba mẹ chồng, 1 nửa tiền lương ck là đưa mẹ ck. Số còn lại mình để ck giữ hết chẳng hỏi đồng nào. Tại vì cơm nước là mẹ ck lo hết. Còn chồng thì khi đi ăn ở ngoài hay chi phí gì cũng đều trả cho mình. Mình làm cũng có lương, việc cũng khá cho nên tiền dư có thể dành dụm cho 2 vợ chồng. Mình cảm thấy ổn khi ko phải lo gánh nặng chi phí gia đình, còn dư tiền để dành làm việc khác hoặc phòng thân. Nếu vậy thì việc chồng có bao nhiêu, giữ bao nhiêu mình đâu cần day dứt quá nhiều. Giờ mình rảnh rang thì nghĩ cách tự kiếm thêm tiền, tự tăng số vốn làm ăn lên để sau này có con kinh tế đỡ mệt mỏi 1 chút. Túm lại là tiền ko có thì có thể tự kiếm, tự lo, không phụ thuộc vào ai thì sống khỏe lắm.
     
  20. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Haha, em là dạng như chị nói nè. Tiêu tiền chồng còn tiền mình thì để dành. Tuy nhiên em vẫn công bố hàng tháng là quỹ của e có bao nhiêu nhưng có vẻ lão không quan tâm lắm. Tiền ck thì nhiều gấp đôi tiền mình, đưa hết 1 nửa cho má ck rồi mà còn nhiều hơn tiền mình lãnh tổng. Thì ngu gì không xài ké. Huống chi e giữ tiền cũng ko tiêu pha bậy bạ, muốn mua gì, làm gì thì cũng báo với chồng 1 tiếng. Bây giờ rảnh rỗi ko lo lắng chi tiêu nhiều, em tập trung nhiều hơn trau dồi kỹ năng, rồi tìm cách tăng thu nhập. Như vậy sau này có con cũng ổn cho 2 vk ck hơn.
     

Chia sẻ trang này