Daniel là một cậu bé bị què. Cậu không thể đi, hoặc chơi với những đứa trẻ khác, vì cậu rất gầy và tái nhợt. Mẹ cậu từng đặt nghế của cậu ở gần cửa của túp lều nơi mà họ sống, để cậu có thể nhìn những người đi qua, và một ngày, khi cậu ngồi đó, một người phụ nữ đi đến với một cậu bé ăn mặc đẹp, và khi bà thấy đứa trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt bà dừng lại và nói chuyện với cậu, và khi mẹ của Daniel đi đến cửa, và mời bà ta vào.
Cậu bé của người phụ nữ kia tên là Emil, và cậu đứng ở ngưỡng cửa và đang nói chuyện với Daniel, trong khi hai người mẹ đang nói chuyện ở trong lều. Emil, một cậu bé với trái tim nhân hậu, rất thương cậu bé bị què, và khi cậu biết rằng Daniel chưa từng đi xa hơn chỗ cậu sống bao giờ, Emil nói: "Tớ sẽ xin bố đưa xe ngựa ra đây và cho cậu đi thử; tớ chắc rằng ông sẽ đồng ý, và rồi cậu sẽ thấy những đồng cỏ xanh và cây, và nghe tiếng chim hót."
Mặt của Daniel hiện lên một vẻ mặt vui sướng, và cậu nói; "Ồ, như thế thì thật tuyệt!"
Một lúc sau, người phụ nữ và con của bà ta nói "Tạm biệt," và đi, và rồi Daniel nói với mẹ của cậu về những gì Emil đã nói. "Mẹ có nghĩ rằng cậu ta sẽ đến vào ngày mai không, hả mẹ?" Daniel hỏi.
"Có lẽ không phải ngày mai, con à," bà trả lời, "nhưng có lẽ là một ngày nào đó."
Vì thế Daniel ngồi ở trước cửa mỗi ngày, và đợi xe ngựa, nhưng nó không bao giờ đến, và khi cậu quá ốm để ngồi thì cậu sẽ nằm yên và nghe tiếng xe ngựa, và nói: "Con nghĩ rằng xe hôm nay sẽ đến đây, mẹ ạ," nhưng nó không bao giờ đến. Và bạn biết tại sao không? Emil đã quên hỏi bố của cậu, và thế là Daniel đợi xe đến một cách vô ích.
Bạn thấy bao nhiêu đau đớn và thất vọng có thể gây ra bởi việc lãng quên không, và khi bạn hứa làm gì đó và quên giữ lời hứa thì nó giống như là nói dối. Bạn không có ý nói dối, nhưng bạn vẫn làm thế. Hãy nhớ rằng, việc lãng quên không phải là một lỗi nhỏ, và những người làm thế không phải những người xây dựng trên nên tảng của sự thật.
Khi chúng ta hứa và quên, chúng ta không thật thà.
Gửi cho bố mẹ và giáo viên. - Cho dù thật đáng khiển trách khi phá vỡ lời hứa với người lớn (và nó thực ra chẳng là gì hơn nói dối), nó chắc chắn tệ hơn khi phá lời hứa với trẻ con. Một lời hứa không thể thực hiện được là một cách chắc chắn để phá hỏng sự tự tin vào sự thành thật và tốt bụng của một đứa trẻ. Hãy cùng giữ lời với những đứa trẻ với mọi giá.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES