Ngày mai là ngày thanh toán 25 triệu. Trả vợ 21 triệu, trả ngân hàng 2,8 triệu, trả tiền họ 1,2 triệu. Ôi ngày chủ nhật kinh khủng. Phải làm sao đây khi trong túi còn 8k?
Sao lại trả vợ 21 triệu? bình thường lương là 25 triệu phải chia ra như thế à? làm cái topic khó hiểu quá :>
Đâu phải, mình phải trả cho vợ số tiền đó. Mình vay làm ăn nhưng thất bại rồi. Giờ chỉ còn đúng 8k trong người thôi.
tưởng vay vợ thì vợ cho trả chậm chứ bạn nói vậy thôi, đọc mấy cái topic của bạn, cũng biết là bạn đang bức xúc, căng thẳng và stress nhiều lắm, chúc bạn sớm vượt qua nhé
Năm 2016 , buôn bán máy tính thua lỗ hơn 130 triệu. Giờ vợ không tin nữa. Nên hôm nay nhất định phải trả 21 triệu cho vợ.
mượn đỡ anh em bạn bè đi, vay lãi con dao 2 lưỡi mà cũng khá áp lực. Nghe chừng có vẻ bạn ko hợp kinh doanh, bạn nên theo 1 hướng khác. Kinh doanh đã áp lực nhiều phía mà lại từ phía gia đình ko tin tưởng nữa thì lại càng khó thành công đó bạn
Khổ nỗi ông bà lại có tiền, họ hàng anh em đều biết. Không vay nổi ông bà 1 triệu đồng thì vay được ai nữa. Năm 2016 làm quán nét, mình mua hết máy móc, thiết bị rồi, hết 180 triệu cần thêm 10 triệu mua ghế và thuê nhà nữa. Nhưng có cho mình vay xu nào đâu. Cuối cùng bán lỗ lấy tiền về còn 100 triệu. Vợ tịch thu 50 triệu. Sau đó mình quay lại nghề buôn vải. Ai dè cuối năm 2016 không có mùa đông, kết quả hàng ế. Tồn 50 triệu hàng hóa các kiểu. Áp lực trả nợ kinh quá! Mỗi tháng trả Ngân Hàng 5tr1. Ra giêng làm shop vay vợ 21 triệu. Vốn mỏng không trụ nổi. Áp lực tăng cao. Thanh lý nốt. Cuối cùng hết sạch tiền. Thế mới hay. Giờ vợ gọi về ăn nầm nướng. Rồi bảo nhớ mang tiền về trả nhé. Huhu. Biết sao giờ, ngồi quán net ngẫm tương lai. 5 năm kinh doanh. Một đống nợ trên đầu. Thứ hai đi làm. Kết thúc một chuỗi thời gian nặng nề.
dù sao cũng là vợ mình mà, cứ thật thà khai báo thôi chứ biết sao giờ, càng nghĩ sẽ càng rối, mà càng rối thì càng áp lực, tốt nhất là mặc kệ đời đi, đằng nào cũng thế, cứ nói hết với vợ xem có cảm thông đc ko. Dù sao trải qua khó khăn cũng là cách để đo lòng vợ chồng. Bạn thấy hôm nay HN sau bao ngày mưa cũng đã bừng nắng rồi đó, vứt bớt đi cho nhẹ đầu. Có ko trả tiền vợ bạn thì vợ bạn có giết bạn ko? Hay chì chiết đay nghiến, chửi rủa vài câu. Ok nghe hết đi, phụ nữ còn như thế là còn thương chồng nhiều, chẳng qua chắc vợ bạn muốn tạo áp lực để bạn cố gắng hơn nữa thôi, nhưng hơi ko đúng lúc lắm vì bạn cũng áp lực quá nhiều rồi
Thoi tu day cũng thấy có lý do cả nên mọi người ngại cho bạn vay, làm ăn bàn cần tình toán kỹ lưỡng, chứ đâu tư đâu cũng thấy lỗ thì đi làm công ăn nương cho vợ con được nhờ bạn ạ
đọc tâm sự của bác mới thấy làm kinh doanh k dễ nhỉ, cố lên bác ạ, giờ tạm thời làm công ăn lương, trả nợ dần.