minh hien la GV muon nhan nuoi mot be gai. Me nao k co dk nuoi be thi cho minh nhan nuoi nhe. Minh o BRVT 0989707069
Em thấy có 1 Pic chị này cũng muốn nhận con nuôi đây ạ VC mình hiếm muộn cũng lâu rồi nên muốn nhận 1 bé về làm con nuôi, rất mong mọi người ai có thông tin gì chỉ bảo với ạ, bạn nào hoàn cảnh khó khăn không nuôi được mình rất sẵn lòng nuôi bé, số đt của mình: 0919622593
Làm mẹ đơn thân bjo ko phải hiếm. Chỉ cần lo cho con cs tốt nhất, đó là bản năng của 1 người mẹ. Họ sẽ vì con mà đạp lên dư luận mà sống và cố gắng đó gọi là tình mẫu tử. Làng xóm, dư luận có nuôi nổi 1 đưa bé, có làm vơi đi nối hối hận, buồn tủi, đau khổ của 1 ng mẹ ko?. Hãy sống mà thấy ko hổ thẹn với 1 đứa trẻ, chứ ko cần hổ thẹn với kẻ ngối buôn dưa lê , mách lẻo. Nhưng kẻ mà chuyên buôn như máy bà ở quê, cho lên Hà Nội ở. Cô lập mỗi người 1 nhà, thế là không bị mang tiếng trong nhà chưa rõ mà ngoài ngõ đã tường. đó mới là những kẻ đáng phải cười, phải xấu hổ. Bạn gái ơi, HÃy là chính mình, có bố mẹ ở đằng sau. Bmej bạn ko bỏ rơi bạn thì bạn cũng đừng bỏ rơi con mình, Dù cho con ở 1 gđ khác có tốt thế nào, thì đó cũng là bạn đã bỏ rơi con mình( dù bạn cho con mà ko nhận 1 đồng nào) BẠn khó khăn, chúng tớ ng đã làm mẹ, sẽ giúp bạn, cái bỉm, cái áo, dù ko to lơn, nhưng đó là những gì chúng tớ cố gắng. Bé nhà tớ đk 30 tháng rồi. Còn ít đồ sơ sinh, quần áo mới, nhiều cái ko mặc đến. Bạn cần thì ib mình nhé. Minh ơ ngã tư sở, hà nội. Cố lên nhé, mong 2 mc vượt qua. p/s: nhờ bạn hãy nhắn và cho bạn ấy đọc những lời nhắn mình gửi tới bạn ấy nhé. Thanks b
Chị nhận đk bé nào chưa ak. Hiện tại e cũng đang mang thai 28 tuần. Con trai c nhé. Chị có thể liên hệ e đk ko ak. 0977149522
Hiện tại e đang mang thai tuần 28. Bé trai ak. Nếu a chị thực sự muốn nhận con nuôi a chị có thể liên hệ e đk ko ak. 0977149522. E cảm ơn ak
sao mà mình dị ứng với mấy cái loại bố, mẹ bỏ con đi thế không biết, mà nhất là người mẹ ? Khó khăn ... chỉ là nguỵ biện. Lý do duy nhất là chỉ biết yêu bản thân. Xin lỗi các bạn chứ, loại mẹ thế thì muôn đời cũng chả biết đến yêu thương con cái gì đâu. Đúng là với kiểu người vậy thì nên cho bé đi. Chứ ở với người đó rồi lại càng bất hạnh hơn. Với guồng quay xã hội bây giờ Không phải cứ mang nặng đẻ đau là đã là mẹ đâu. Cái công dưỡng dục nó lớn gấp ngàn lần (đây là mình cũng muốn nói với các bố mẹ nuôi của các con, con nó sẽ nhớ tới người dưỡng dục chứ chả nhớ tới kẻ đẻ ra mà bỏ nó đâu) Có những thứ mất đi rồi mới thấy nó là vô giá ! Mong bé sớm tìm được gia đình mới cho bé được nhiều yêu thương hơn.
mình đang mang thai tháng thứ 6 bé gái...bé khỏe mạnh...nhưng vì hoàn cảnh nên mình không thể nuôi bé được...có gd nào có lòng nhận nuôi thì ll vs mình nhé...0984273408
Mình vẫn chưa nhận được. Hôm trước tìm được một bé trai ở ĐN, đang thu xếp vào đó thì vừa được báo tin là có người khác nhận rồi? Em cho mình điện thoại để mình liên hệ lại nhé.