ai cũng có mỗi gia cảnh khác nhau , như nhiều người gia đình khá giả con cái ăn học đầy đủ thì còn có khả năng đó được , như nhiều người nhà k đủ điều kiện thì họ phải ra đời bươn trải cuộc sống từ sớm rồi , và có thể họ tự làm chủ được 1 cửa hàng nho nhỏ hoăc khác , chứ đâu phải nhât thiết phải làm maneger đâu
thất bại không nằm ở cách người ta đánh giá về con người bạn, thất bại hay thành công chỉ có thể cảm nhận bởi chính bạn mà thôi. Có người thành triệu phú ở tuổi 30, nhưng chết lúc 50 tuổi. Có người 50 tuổi mới là triệu phú, nhưng lại sống tới tận 90. Mọi người đều có chiếc đồng hồ số phận của riêng mình, thành công của bạn là đúng lúc với cuộc đời bạn, không sớm, không muộn và không giống bất kỳ ai.
điều này đâu có đúng.. nhiều người không làm manager nhưng họ vẫn thành công và có sự nghiệp viên mãn.
e nghĩ đa số các me ở đây cũng đã qua hoặc gần ngấp nghé 30 nhưng vẫn chưa làm mar. nhưng có sao đâu nhỉ??
30 t mà chưa lên sếp thì cũng chả có gì là thất bại cả , có người gần về hưu mới bỗng nhiên phất lên thì sao ? hoàn toàn tùy thuộc vào căn số của từng người .
Tam thập nhi lập các cụ thường nói, nếu bạn 30 tuổi thì bạn hãy tìm một công việc để lập nghiệp và gắn kết với cái nghề nghiệp đó lâu dài
mình gần 30 rồi mà vẫn chỉ là nhân viên kinh doanh thì có được coi là thất bại không? nhưng thước đo sự thành công trong sự nghiệp nhiều lúc cũng chỉ là thước đo ảo thôi. Thương hiệu gà rán KFC thì sao? ông chủ đấy hơn 70 mới giàu đó thôi