Có mn giống tớ ko, đang đi làm mà mắt cứ díp lại. buồn ngủ kinh khủng ấy ạ . Hnay lại rảnh nữa chứ, chả biết làm j thoát cơn buồn ngủ đây
Tối về ngủ đúng giờ . Bạn thiếu ngủ thì buồn ngủ thôi. Ngủ trưa khoảng 15 phút cũng có thể thoát cơn buồn ngủ buổi chiều. Uống nước lạnh.Rửa mặt, vỗ tay vào gáy sau khi rửa mặt là cách mình hay làm.
công nhận, có nhiều lúc buồn ngủ mắt cứ díp lại. Có lúc em cũng gục cừ xuống bàn nhắm mắt 1 chút, lúc ấy chả cưỡng lại đc cơn. hihi
Chỉ khi tập trung làm việc cao độ thì mới quên được thôi chứ ko chữa kiểu gì cũng ko hết chị ah( em mà bị buồn ngủ thì khỏi phải nói rồi
tớ thường uống trà linh chi vào trước mỗi bữa ăn sáng nên thấy tinh thần thoải mái lắm. lúc nào cũng tháynmình tràn đầy năng lượng
E hay uống cafe khi buồn ngủ, mặc dù biết cafe k tốt chút nào (vàng răng, nổi mụn). Nhưng cũng phải uống vì k biết có cách nào khác. Hix
e thì cứ 2 ngày cuối tuần ở nhà ko ngủ được tý gì nhưng cứ đến t2 đầu tuần và các ngày tiếp theo lại buồn ngủ díu mắt lại
sao chứ, e cứ ngửi thấy mùi cà phê là e ghét. đi làm công sở, phòng nó kín kín, ai mà pha cà phê uống e toàn bảo ai đó có thể uống ngoài kia không rồi hãy vào
công nhận đi làm e cũng hay buồn ngủ. có hôm nghiêng đầu đi, chống tay lên mặt để díp một tí haa. được cái phòng e làm việc dễ dãi, chứ ko thì chả dám lun í