Tính ra 10.5k/ngày thì k phải là cao, nhưng cũng k phải là thấp, cái này thì nó cũng tùy thu nhập từng người, lương em đc khoảng 10 trđ, hiện f1 thì chồng em lo, có khi cũng đầu tư 1 hộp xem thế nào nhể, thấy các mẹ đua nhau làm đẹp, em cũng sốt cả ruột.
hi, mất công hộ tớ tý nhé MN đi làm ở spa nào vậy, làm 3 lần lần cách nhau bao lâu, đi làm về hôm nào cũng bôi colagen à, hay trước khi làm cũng bôi. cả quá trình lăn kim chỉ lăn kim vàb ôi collgen chứ phải dùng thêm gì đúng không mn
em làm bên lyly, mỗi lần cách nhau 21 ngày, sau mỗi lần lăn kim về em vẫn bôi Collagen tươi Edally cho da nó dịu lại (kiểu chăm sóc hàng ngày ý ạ)
10 trđ/tháng lại không phải lo cho f1, mình chỉ mong đc 1 phần như mn, mn sướng thật, như thế chẳng lo mà làm đẹp đi, có gì vướng bận đâu
Thì cũng là xiền mà mn, cũng 1/3 tháng lương chứ có ít đâu, thình thoảng em cũng phải gưi xiền về cho u, chi tiêu cái này cái nọ. nhưng mà thôi, em thấy các mẹ hăng hái quá, em cũng xin theo chân.
lăn tăn là phải thôi, có ai cho không mình tiền đâu mà, mồ hôi nước mắt, nhan sắc là thanh xuân, tìm hiểu kỹ để đầu tư cho chính đáng
ôi dào, mấy lão chồng lúc nào chẳng xoen xét, anh chỉ yêu mình em thôi, không quan tâm em thế này thế kia, rồi acb, bla, bla....cơ mà 100 thằng thì 99 thằng thích gái xênh, và sẵn sàng nhòm ngó đến cô khác, chả quan tâm chị em mềnh đâu. Cứ phải làm đẹp mà giữ chồng, cho mình nhiều cơ hội, đúc kết từ bản thân mình ra thì phải nói chung là xinh gái làm gì cũng thuận, mấy ông con trai ở cơ quan nhờ 1 câu là xông vào giuops ngay.
Lúc trước em dại quá, nghĩ có chồng rồi chả cần gì, dành hết thời gian cho chồng con, đi làm thì đi giày thể thao, tóc tai hôm kịp trải, hôm chả kịp. son môi k đánh, nghĩ mình đến văn phòng cũng chỉ ngồi 1 chỗ xong rồi về, ai dòm, 1 hôm thế này mà em có động lực em đi ra ngân hàng nộp hồ sơ, gặp con bạn học cùng cấp 2, nhìn nó mà em thấy nhục nhục, nhìn em như con ăn mày, trong khi nó thì lồng lồng, vóc vóc, đầu tóc, son phấn, da dẻ, về công ty em kể cho bà chị nghe, bà ý cười vỡ cả cái công ty, từ sau lần đó, em đi làm hay đi đâu là phải váy, phải son phấn, phải chăm sóc da. may mà lão chồng chưa kêu ka gì lúc trước. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ quá.
đoạn này thấy hay, nhiều khi phải có động lực mới đi được em đi ra ngân hàng nộp hồ sơ, gặp con bạn học cùng cấp 2, nhìn nó mà em thấy nhục nhục, nhìn em như con ăn mày, trong khi nó thì lồng lồng, vóc vóc, đầu tóc, son phấn, da dẻ, về công ty em kể cho bà chị nghe, bà ý cười vỡ cả cái công ty, từ sau lần đó, em đi làm hay đi đâu là phải váy, phải son phấn, phải chăm sóc da. may mà lão chồng chưa kêu ka gì lúc trước. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ quá.
Nhục k tả được luôn, nó mà kể cho hội bạn chắc em chết, tết về quê ngoại với chồng chỉ dám ở trong nhà, thò mặt ra mà gặp chúng nó chắc đào hố chui 3 tấc, k dám hé răng kể với ông chồng.
Vừa đọc được ở trên diễn đàn, có lão lão ý tả gái cơ quan " Dáng đi xoắn quẩy, mông vẩy 2 bên" , hội này nó chỉ thích gái đẹp, con bạn em nó hay đi công tác, gặp gỡ mấy anh nhà nước ý, trời ạ, thằng nào cũng có bồ, mà bồ công khai luôn, cơ mà gặp con bạn em lại vẫn tỏ tình như bình thường. có 10 thằng thì 9 thằng tỏ tình, hứa hẹn công việc các kiểu, hội này điêu dối lắm, chị em cứ phải cẩn thận, đừng để bản thân rơi vào bẫy của chúng. Cứ phải chăm sóc bản thân thật tốt và phải cho mình thật xinh đẹp.
Chuyện ở phường, ngày nào em chả nghe mấy mụ cơ quan kể lể, hội em làm nhà nước đây, nhàn nhàn là quay ra buôn chuyện tứ tung, mấy chuyện này em chẳng còn lạ nữa, tự mình tạo ra đường lui cho mình, bảo vệ mình thôi. Em dùng Edally mà đẹp lên, mấy chị ở cơ quan lại thi nhau xúm lại hỏi bí quyết, lúc đấy chắc phải lên mặt 1 tí. ha ha
E cũng quan tâm đến thương hiệu này, nhưng định nhòm đồ make up trước, em thích lòe loạt, mới sắm thỏi son, oánh lên các mẹ xem được không ? em dùng son edally thấy rất ưng ý, chất son mềm , mịn mướt , và không trôi , e dùng son trước khi ra khỏi nhà và giờ gần 4h chiều mà vẫn giữ đc nguyên màu đây ạ??? e mới rinh 1 em màu đỏ về, và hi vọng hưa hẹn tạu thêm em màu hồng và cam nữa ! ưng lắm luôn ý !!!
thớt xôm quá, lăn kim thì ngta có dung dịch riêng của người ta chứ nhể ? còn phục hồi da là tùy mình chọn cái gì luôn hay sao các mẹ?