hihi, bạn ở đường nguyễn công trứ có biết nhà ông Phạm Xuân thấm làm ở đoàn kịch Hải Phòng không? hả mẹ Nemokun
Hôm nào chị dắt thằng bé nhà chị sang chơi! Hôm nọ vào thăm dò ngõ nhà em rồi, biết nhà rồi. Chủ nhật em có được nghỉ không?
wellcom mẹ Bun&Me tới diễn đàn ! Ở Hn ko có sao, trong hội cũng nhiều người ở xa lắm.Ở HN lúc nào muốn về Hp chả được, cứ buôn với nhau rôm rả là ok?
Hihi, CN em có ở nhà buổi sáng, buổi chiều cho bé con nhà em đi vườn trẻ chơi chị ạ. Chị rảnh qua nhé, cho bé nhà chị sang giao lưu với bé nhà em luôn. Bé nhà em thích chơi với các anh chị nhớn hơn mình lắm. @Mẹ Jerry: hihi em làm dâu ở NCT thôi mừ, chứ đích gốc em ở Trại Chuối à. Nhà cũ chồng em ở NCT trong ngõ trường tiểu học ấy ạ.
Chị ơi, em cũng muốn về Hải phòng lắm nhưng Bum nhà em còn nhỏ mà em còn bận đi làm nữa. Đã hơn năm nay không biết Hải phòng thế nào rồi. Hic..hic
Bum được bao nhiêu tháng rồi? Giờ đi lại cũng thuận tiện mà em, tết năm nay cố gắng về chơi! Trước ở HP nhà em ở phố nào?
Chào em! Thế là chị em mình giao lưu được với nhau rồi Hiền nhỉ?Thằng bé nhà em đáng yêu phết, chủ nhật vùa rồi chị bận ở nhà làm món nem hải sản nên không sang nhà em chơi, thứ 7 em có đượck nghỉ làm không?
Thứ 7 em hôm nghỉ hôm không chị ạ, vì tùy vào tình hình công việc công ty nữa. Cuối tuần chị chịu khó làm món ăn nhỉ, em thi thoảng thôi vì muốn ngày nghỉ đi chơi hơn là ăn. Hihi dạo này em lười lắm chị ạ.
Thi thoảng bày vẽ tí thôi, chị cũng thích chui xuống bếp mày mò.Dạo này sắp têts rồi nên cày cuốc nhiều không qua chơi nhà em được. Chắc tết chị em lại gặp nhau
Người HP mà buồn thế các bác.Em cũng ở HP đây,nhưng chống lầy ở Phú Thọ.1 Năm cũng về quê mấy lần.Dạo này chắc ai cũng bận làm ăn nên ít vào chứ gì!Tiêc quá tết vừa rồi em về quê cả tháng mà ko biết để giao lưu.
sao vạy mẹ nó. Ai cũng chán vậy thì còn lấy ai xây nhà đây. Nhưng nghĩ cứ vào nhà độc thoại cũng chán nhỉ