Tháng này nhà em tiêu hơi nhiều mọi người ạ, 2 vc và 1 cu cậu 2,5 tuổi mà tháng nay tiêu các khoản sau: Tiền nhà: 15 tr Điện nước: 2,5tr Mua đt: 14,8tr Tiền ăn: 10tr (tháng nay ăn nhà đc vài hôm, còn lại ăn quán sá hết) Tiền cho con: 6 tr Trả lãi: 4,5 tr Gửi về quê vào phường: 20tr Tiền điện thoại, xăng xe, gửi xe: 3tr Cab, internet: 300k Mua sắm+ tiền hội hè: 2 tr.... Tổng khoảng 70tr gì đó các mẹ ạ. Bình thường chỉ tầm 45-50tr thôi, tháng nay vượt khủng khiếp quá. Rất muốn tiết kiệm mà chả biết cắt giảm khoản nào cả.
Có khoản đt với phường là phát sinh là 35tr rồi, tháng này tiêu sinh hoạt là 35tr Hàng tháng ban duy trì mức này thì sẽ tiêu khoảng 35tr. Nếu so với mức bạn quyd dịnh là 45-50 một tháng là cũng tiết kiệm được 10-15tr rồi đó Sao điện nước nhà mẹ nó đắt thế nhỉ, còn chưa tới mùa hè nữa: chắc nhà mẹ nó đông người lắm, chứ nhà mình tầm hơn 1tr thôi Muốn tiết kiệm hơn nữa thì mn chịu khó ở nhà nấu ăn thôi.
hi nhà em tiêu như nhà bác nhưng chia cho mười ạ, vd tiền nhà nhà e là 1.5 triệu và điện thoại 4-5 năm rồi chưa đổi chưa mất ạ
Nhà có mỗi 2 vc và con nhỏ mà, chắc thiết bị dùng điện nhiều, mùa hè thì thường 3tr k hơn nhiều. Nhà có 2 vc ăn cơm chả muốn nấu MN à, ra ăn tiệm cho nhanh gọn. Không biết mọi ng tiết kiệm bằng cách nào nhỉ, hàng tháng trích thu nhập rồi cho vào lơn hay sao ạ? Cả 2 vc đều nghĩ làm để tiêu, chứ k quản lý đc tài chính gđ mình.
bác ấy thuê nhà để dạy thêm, chắc là thế, thì kiếm dc nhiều cũng phải tiêu nhiều mà, phải ra với có vào chứ
Quan điểm của 2 vc nhà này tiền là giấy nên phải tiêu khi nó có giá trị mn à. Các khoản đó đều hợp lý cả nên k biết phải cắt khoản nào đc. Vụ cái đt thì nhà này có cậu giặc, xem ca nhạc mà k ưng ý là ném đt luôn, hơn 2 tuổi mà đã phá bme 4 cái đt rồi.
hihi mn tham khảo thứ cái ốp lưng thái dày cộp, nhà e hai vc làm 2 cái ném chó tmai. các loại điều khiển bọc xốp mút hết ko thì thay ltuc mẹ n ạ
Nhà tớ 1 tháng vừa rồi là: Tiền ăn: 200k x 30 =6tr. Có hôm đi chợ chẳng hết 200k thì dành lại để đi ăn hàng. Điện nước, đt, vsinh, cáp...: 1,5tr Đóng học + ăn uống, sữa cho 2 đứa trẻ 5tr (4t và 7t, học trường công). Xăng xe 1tr. Chi phí chung khác (gạo, mắm muối, dầu ăn, gas, nước giặt...) khoảng 1 tr nữa Mĩ phẩm của mẹ 500k Quần áo cho con 2tr. Tổng là 17tr. Tiết kiệm hết mức rùi
Thế thì chắc xấu lắm, bt hắn cũng ném rồi gõ vào tường vài lần mới hỏng, máy thì hỏng cảm ứng, máy thì hỏng loa trong, máy thì chết nút nguồn. Dạo này cho xem trên laptop, k cho xem đt nhiều nữa.
Ngược lại thì đúng hơn, tiêu được thì mới làm đc chứ. Năm 2012 vc mình làm có 10tr mà tiêu k hết, lúc đó chả thấy động lực làm thêm gì cả.
Ôi nếu 10tr 2vc tiêu ko hết thì chắc hok cần học mẹ nào cách tiết kiệm nữa đâu mn ơi hihi E nghĩ là tiết kiệm thì mục đích là để mua nhà với phòng rủi ro bệnh tật thôi ạ. CHứ còn đang ko có việc gì thì tiết kiệm là khó lắm ạ. Nhà bác vẫn đủ các khoản trả tiền nhà hàng tháng là ok rồi. Đúng là phải tiêu được thì mới kiếm đc. Mà có kiếm đc thì mới dám tiêu
Có vẻ ngược đời chứ gì? Hồi đó thuê nhà 1,7tr; vk đi làm bằng xe bus, mình đi bộ vì cách chỗ làm chưa đầy 200m; trưa cơ quan bao ăn, tối về nấu cơm... tiêu k nổi 7tr. Mất đi 1 năm chỉ có vậy, bjo nghĩ lại nếu mình cứ vậy thì hnay mình đã khác rồi. Sau đó vì có đứa em ra ôn thi ĐH nên phải thuê nhà to hơn, mình đã tìm nhà riêng thuê 5tr, cả tiền ăn và sinh hoạt đã lên 12tr. Khi đó mới buộc vc mình tìm cách làm thêm để kiếm tiền, và nếu mình k tiêu vượt cái mình có lúc đó thì giờ đây vc mình đâu có đc thu nhập cả 100tr 1 tháng đc.
E nghĩ mn nên tiếp tục giữ vững quan điểm này để có thêm thu nhập cao hơn nữa. Nếu giờ quay lại phương án cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm thì làm sao có được thu nhập cao hơn nữa. Mà e thấy so với thu nhập hiện tại thì nhà mn vẫn còn tiết kiệm được nhiều lắm ạ. Nên là ko cần phải cắt giảm gì đâu ạ. Mình làm ra tiền là để phục vụ mình mà
Thu nhập trừ chi tiêu mà ra đc tiết kiệm thì nói làm gì. Quan trọng là k giữ nên nó cứ chạy vào vốn kinh doanh hết ý.
nhà bác tiêu nhiều khoản nhìn khiếp nhỉ, các khoản vào phường cũng coi như là tiết kiệm rồi bác tiết kiệm thế còn j nữa