Hi các mẹ, Em vừa có chuyến đi đảo Kohrong Samloemvề. Đây là hòn đảo được mệnh danh là Hawaii châu Á nằm ở tỉnh sihanoukville Campuchia. Phải công nhận là đẹp thật, em từng đi Phú Quốc, Nha Trang ở VN nhưng thấy ko = bẳng đảo Kohrong Samloem này Do cũng có khá nhiều review cách đi đảo này rồi, nhưng em thấy có 1 số thông tin em muốn tìm hiểu trước khi đi mà ko có. Nay em chia sẻ với các mẹ về những thông tin thiếu đó để mn muốn đi như em thì có chỗ để mà tìm hiểu, hy vọng sẽ giúp ích đc mn Em đi từ HN nên e chia sẻ với các mẹ ở miền Bắc muốn đi nhé 1. Cách đi Từ HN đi đảo Kohrong Samloem có 2 cách: Cách 1. Book vé máy bay thẳng từ HN đến Sihanoukville. Cách này đỡ mất thời gian nhưng tốn kém, vì vé máy bay bay thẳng từ HN rất đắt Cách 2. Book vé từ HN vào SG, rồi từ SG đi ô tô sang Campuchia (e đi cách này nên em sẽ viết nhiều hơn) - Nên book trước 2 - 3 tháng và canh đợt giá rẻ. Em đi tháng 3, em book vé từ tháng 1, lúc đấy Vietjet tung vé 0đ đi SG, nên e chộp đc vé 0đ cả 2 chiều, nên vé khứ hồi của em đi SG chỉ 650k - Dự định ban đầu em mua tour đi Cam từ SG tour 3N2D đi sáng thứ 6 hàng tuần, nên e book vé đi SG bay tối thứ 4, về sáng thứ 2 nên sẽ có 2 đêm ở SG. Nên em phải book khách sạn ở SG cho 2 đêm 2. KS ở SG: em book khách sạn ở quận 1, đường Phạm Ngũ Lão, khu này là khu phố tây ks nhan nhản, mà rất vui. Từ Phạm Ngũ Lão ra sân bat Tân Sơn Nhất khoảng 8km, cũng tiện xe buýt luôn. Nhân tiện đây em hướng dẫn các mẹ đi từ sân bay TSN về Phạm Ngũ Lão - ks: em ở ks ipeace ở 175 Phạm Ngũ Lão, ks nhỏ, phòng cũng nhỏ mà lại có mùi hôi nữa. Thêm 1 cái là có 1 cái rất kỳ lạ ở ks. Đêm đầu tiên e ở ko sao, đêm thứ 2 chuyển phòng khác thì bạn đi cùng e ko biết mơ hay nhìn thấy ma, 1 bạn nữa thì mất vòng chân rất vô lý (vòng đấy nó ko bjo tháo ra), trước khi ngủ nó vẫn còn vòng chân, sáng hôm sau dậy ko thấy đâu tìm khắp vòng, khắp vali đồ đạc của tất cả mn đều ko thấy. Nên e khuyên các mẹ đừng ở ks sạn này - Di chuyển sân bay. Từ HN đi Nội Bài bọn em đi buýt số 90 từ bx Kim Mã mất có 9k, hoặc đi xe 86 từ ga HN mất 30k đến thẳng sân bay luôn Từ sân bay TSN ra bên ngoài có xe 109 giá 20k về thẳng Phạm Ngũ Lão luôn 3. Book tour Em book tour của 1 công ty du lịch trong SG đi Cam để đỡ vất vả hơn tự đi, nhưng mà tour đấy bị bể, bọn e cũng có 1 trận cãi nhau với cty tour đấy ah. Nên kinh nghiệm xương máu của em là dù có book tour thì các mẹ cũng nên chuẩn bị 2 phương án: đi tour và tự đi. Vì tỷ lệ bể tour là khá lớn. Vì người SG đi Cam hầu hết là tự đi, rất ít người đi tour thì giờ đi Cam rất dễ. Đi tour chủ yếu là người HN vào, mà người HN đi Cam cũng ít vì hành trình đi Cam khá vất vả. Khi mà ko đủ người đi tour là cty du lịch sẽ hủy tour. Mà mình đã book vé máy bay rồi nên ko đi ko đc. Lần trc bạn e bị bể tour 1 lần rồi, giờ đến lượt e bể tour. Nên e sẽ hướng dẫn các mẹ 3 phương án đi Cam Cách 1: Mua tour trọn gói đi từ SG Các mẹ nên mua tour 4N3D của các công ty lớn uy tín mà đi, tránh bị trường hợp hủy tour như em Cách 2: Đi xe khách từ SG sang Phnompenh, rồi mua land tour bên đấy. Xe khách từ SG đi Cam thì nhiều hãng lắm, các mẹ cứ search GG là ra. Em đi xe Phonlinh, hãng này của Campuchia, 200k/vé, qua cửa khẩu họ làm thủ tục hết cho. Bên xe của Phonlinh bên cam cũng toàn người Việt. Em mua land tour của Kasimex.com.kh, có chị Kong Ratana tên VN là Trang, chị ấy nói được tiếng Việt, cứ điện thoại cho chị ấy hỏi tour và book. Em mua tour 3N2D đi cao nguyên Bokor và Sihanoukville là 90$. E đi xe sang Phnompenh là có hướng dẫn viên đón luôn tại bến xe, hdv người Cam nhưng nói đc tiếng Việt Cách 3: Nếu ko thích đi tour thì các mẹ tự đi cũng được, đi sang Cam rất dễ, các mẹ cứ GG là ra cách đi chi tiết luôn 3. Dùng điện thoại bên Cam mn dùng Viettel thì rất tiện khi sang Cam nhé, vì Viettel đã miễn cước roaming khi sang Cam hoặc Lào từ đầu năm 2017 rồi. - Đối với thuê bao Viettel các mẹ cần đăng ký roaming = cách soạn SCQT gửi 138, khi sang Cam thì sẽ tự động chuyển sang mạng Metfone, và dùng như bình thường. Cước gọi đến thuê bao Campuchia và Viettel ở VN là 2k/phút, nhưng cước 3G thì khá đắt, 200k/GB. Các mẹ chú ý là chỉ roaming được sim viettel thường thôi ah, ko roaming đc sim viettel 3G, 4G đâu ah - Đối với mua sim Cam. Khi đến cửa khẩu Mộc Bài sẽ có hàng tá người mời mua sim Metfone, giá 1 sim là 50k, nạp thêm thêm cái thẻ 50k được 2$ trong tài khoản. Ai bán sim cũng sẽ cho mình 1 tờ giấy hướng dẫn kích hoạt và đăng ký 3G của Cam. Bỏ ra 100k là dùng 3G tẹt ga mấy ngày rồi 4. Chi tiêu Tiền Cam là Riel nhưng người Cam toàn tiêu tiền USD, nên các mẹ ko nhất thiết fai đổi tiền Riel. Chỉ cần đổi USD là xài được, đổi sang Riel để tiêu thì lỗ hơn là đổi sang USD. Tiền riel chỉ dùng để đi wc thôi ah =)) Quà cáp thì ở Cam có đặc sản cá khô biển hồ, lạp xưởng, bò khô, chuối khô. Em thấy có chuối khô là ngon nhất vì cuối nó ko tẩm đường rất ngon và dễ ăn. Nếu thích mua đồ khô thì các mẹ nên mua bò khô, bò ở Cam rất rẻ, có khi rẻ hơn cả thịt lợn bên mình. Em khuyên là đừng nên mua cá biển kho vì rất mặn, lạp xưởng thì ngọt lợ khó ăn. Chi phí cho chuyến đi của em như sau: Vé máy bay : 650k khứ hồi + 143k mua hành lý lúc về = 793k Ks ở SG: 250k/2 đêm Đi lại: Xe buýt HN-Nội Bài, SG - TSN 2 chiều: 9kx2 + 20x2 = 58k. Nếu đi đông thì gọi taxi từ TSN về quận 1 hết 200k/chiều Xe khách: 20$/2 chiều = 460k Land tour: 90$ = 2070k Ăn uống 2 bữa ở SG: 150k Tip cho hdv: 3$/ngày x 3 ngày = 207k Tổng chi phí: 3988k (chưa tính tiền quà và tiền tiêu vặt bên Cam. Do đi theo tour nên tiền tiêu vặt rất ít chủ yếu là tốn tiền mua quà) *Cảm nhận chuyến đi: Mẹ nào có ý định đi Cam thì phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt, vì đi đường xa rất vất cả. Đi xe từ SG sang Phnompenh mất 7 - 8h, từ Phnompenh đi Sihanoukville 4 - 4,5h. Tổng thời gian ngồi trên xe từ 11 - 13h, đường đi sang Phnompenh khá đẹp, nhưng đường đi Sihanoukville hơi xấu, khá xóc nên dễ bị say xe. Đi tàu từ Sihanoukville ra Kohrong Samloem mất khoảng 1h. Em đi tàu du lịch đi 3 đảo Kohrong, Koh Kong, và Kohrong Samloem nên ngồi trên tàu cả ngày, mỗi đảo chỉ dừng 1h để chơi. So 3 đảo thì mỗi Kohrong Samloem là đẹp nhất, nước biển màu xanh ngọc trong vắt, cát trắng mịn. Nếu đi thì các mẹ nên đi Kohrong Samloem nhé Dưới đây là 1 vài hình ảnh em chụp, mời các mẹ chiêm ngưỡng. mn có thắc mắc j thì cứ hỏi e nhé. Em viết hơi lủng củng, hy vọng là các mẹ hiểu [/IMG] [/IMG]