Hôm nay, nhân ngày đẹp zời, tháng tốt, mình mở hội bói Kiều, của Cụ Nguyễn Du, ai muốn xem vận hạn hay cửa nhà, tình duyên, hãy để lại Like làm chút lễ để Cụ Nguyễn Du xem cho, he he
Cụ Nguyễn Du ơi, năm nay con có một gia đình nhỏ của riêng con, mong Cụ cho con hỏi là: gia đình nhỏ của con có thêm thành viên mới năm nay không ạ?
Cảm ơn bạn, Cụ cho bạn quẻ 81: "Sao cho muôn dặm một nhà Mười lăm năm ấy bây giờ là đây". Mình có thể hiểu nôm na là CỤ Nguyễn Du dặn: Hai vợ chồng: Sao cho muôn dặm một nhà có sự đồng tâm nhất chí, cùng chung lý tưởng, cùng một ước mơ, sáng cho nhau niềm vui, tối cho nhau niềm vui. Còn thành viên mới: em bé vẫn có đó, chỉ là chưa biểu hiện, em chờ đợi một gia đình có hòa thuận và hạnh phúc, như con chim đi tìm khu vườn có nhiều hoa thơm cỏ ngọt. Vậy Trước tiên gia đình mình hãy sống cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.
CỤ chỉ cho một quẻ thôi, hị hị, mỗi người nên hỏi một quẻ là những băn khoăn, trăn trở nhất của đời sống mình nhé
Cụ Nguyễn Du ơi, Cụ cho con xin quẻ: Con có một bạn trai rất thân, con không biết đã yêu bạn ý từ lúc nào, con nên bày tỏ với bạn ý không? con sợ mất tình bạn mà bọn con liệu có tới với nhau được hay không ạ? Mong CỤ giúp con với
Cụ Nguyễn Du ơi, Cụ cho con xin quẻ: Con có một bạn gái rất thân, con không biết đã yêu bạn ý từ lúc nào, con nên bày tỏ với bạn ý không? con sợ mất tình bạn mà bọn con liệu có tới với nhau được hay không ạ? Mong CỤ giúp con với.
Hai bạn xin cùng một quẻ giống nhau, Cụ Nguyễn Du cho quẻ 1359 "Thương sao cho vẹn thì thương Lòng đây lòng đấy chưa tường hay sao" Mình có hiều, mình mới có thể thương được. Khi hiểu nhau rồi, thì ta có thể thương được mọi cử chỉ dù là không đẹp của nhau, có thể nói hai bạn đã trở thành tri kỷ của nhau. Yêu đâu phải nói lên lời, khi bạn thương người đó, bạn không nói người đó cũng hiểu thôi, bởi các bạn đã trở thành tri kỷ của nhau rồi mà; có điều là cơ duyên chưa đủ để biểu hiện thành người yêu...Cụ Nguyễn Du muốn nhắc bạn nên thương yêu cho chọn vẹn, thì khi ta thương thì ta cũng đang được thương rồi bạn à...
Con sinh ngày 5/4 dương lịch, 21/2/91 âm lịch, năm nay con lấy chồng có được tuổi ko ạ. Với cả tuổi của con hợp với tuổi nào nhất ạ?
Cụ Nguyễn DU cho bạn quẻ 137:"Chút riêng chọn đá thử vàng_Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu?". Nôm na ý CỤ muốn gửi tới bạn là biết đâu mà kén chọn tuổi tác làm gì cho mệt, quan trọng là người có lòng nhân hậu, có tính cách tốt. Biết đâu mà gửi can tràng vào đâu?: Lòng dạ của mình nên gửi cho người hợp với mình, yêu thương mình, hiểu và thông cảm được cho mình cùng chung lý tưởng, cùng một ước mơ, đủ duyên thì cưới thôi,
Cụ Nguyễn Du cho bạn quẻ 81: "Sao cho muôn dặm một nhà Mười lăm năm ấy bây giờ là đây" Em bé có đó rồi, chỉ là chưa biểu hiện ra thôi, em bé đang chờ hai vợ chồng bạn thật sự hiểu nhau, nỗi buồn, gia đình có hòa thuận, hạnh phúc. Sáng cho nhau niềm vui, tối cho nhau niềm vui, có chung cùng một lý tưởng một ước mơ để vượt qua những thử thách của cuộc sống. Em bé nói với bạn:"Con ở đây này mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không"... Cụ nhắc khéo: Hãy xây dựng tổ ấm nhỏ thật sự bình an, hạnh phúc, rồi em bé sẽ biểu hiện. Tiền tài, công danh, sự nghiệp, sức khỏe cũng vậy, thành công có đó đấy, chỉ là chưa đủ nhân duyên để biểu hiện thôi. Hãy cho mình có an lạc trước hết, gia đình ai cũng có bình an,và có tự do đã.
Em nhớ hai câu của chuyện Kiều:"Bây giờ rõ mặt đôi ta_Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?" Câu này giải nghĩa thế nào cụ?