Mình cũng thế, hồi mới bầu bé thứ 2 chồng nói nặng một câu là ôi thôi khóc như mưa gió, đó là lần thứ 2 kể từ khi lấy chồng mình khóc nhiều như thế. Rồi cái hôm tết về quê chứ chồng đi chúc tết về muộn để hai mẹ con ở nhà, ôi trời cũng huhu. Những người thân yêu mà quan tâm một chút là cũng lại mểu rươi được rồi.
Mình thì ngược lại hồi mình mang bầu thì chẳng cảm thấy buồn, khóc hay thế nào cả. Mà trái lại vui là đằng khác, vì lúc đấy được nâng như nâng trứng hay gọi là củ hành ông xã thế nào cũng được. Nhưng khi sinh em bé xong thì 1 trời 1 vực luôn đang từ trên chín tầng mây xuống dưới đất luôn. Mọi người chỉ quan tâm tới em bé thôi còn mẹ bé thì kệ thôi, làm mình street một thời gian rồi mới quen đấy.
E thì bầu bí hay cáu gắt, tội ck ghê. Sinh xong ở nhà chăm con ck đi làm xa thấy tủi. May giờ đi làm lại, lại thêm niềm vui bán hàng onl nữa nên cũng nhanh vượt qua. Nghĩ lại mà lại thấy stress. Nhân đây ai nhu cầu tinh bột nghệ chất lượng ới e.