Cần giúp: Xin Các Mẹ Tư Vấn Giúp Em Chuyện Lấy Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi trang trang 89, 24/3/2017.

  1. trang trang 89

    trang trang 89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ ạ,
    Em rất mong được các chị có kinh nghiệm đi trước giúp em ạ.
    Em sinh năm 90 năm nay đã 27 tuổi rồi nói chung là đã không còn trẻ gì nữa, ở nhà các cụ cũng giục em lấy chồng. Nhưng thực sự, những người trước đc giới thiệu thì em không hợp với họ. Cho đến khi em quen người yêu hiện tại bây giờ.
    Người yêu em sinh năm 88, giai hà nội lại còn con một, nói chung nếu nhìn ngoài thì không ai chê gì, chúng em yêu nhau cũng tầm 6-7 tháng rồi ạ. Nhưng việc để em lần chần chưa ra mắt gia đình 2 bên là vì anh ấy chưa đi làm ạ. Thực ra lúc đầu, em cũng không định yêu bạn này, nhưng vì khá hợp nhau và hơn nữa lúc quen thì em cũng tính là thêm nửa năm để qua cái tết rồi tính chuyện cưới xin cho thuận, nhưng thực sự là con gái thì nó cũng có thì, mà em không biết là có thể chờ đợi bạn ý thêm được lâu nữa hay không.
    Về điều kiện thì bạn ý con một nên nhà cửa không lo lắm (ở chung với bố mẹ), nhưng điều làm em chán nhất là kinh tế ạ. Em giờ đang làm hợp đồng cơ quan nhà nước, lương nói thật đủ tiêu cho mình em. Còn bây giờ người yêu em thì cũng đang chạy vào nhà nước mà còn chưa xong.
    Em chả biết sao được nữa, lắm lúc nghĩ là mình cưới về, 2 vợ chồng lương nhà nước tháng được 6 tr, thì chả biết tiêu gì sống thế nào nữa. Bạn ấy thì nghĩ đơn giản là có bố mẹ lo cho, nhưng em chả dám nghĩ đơn giản vậy, chả dám mặt trơ ra, xin tiền bố mẹ.
    Giờ bên nhà em các cụ chưa biết bạn ấy, mà em tính 1-2 tháng nữa đưa ra mắt mà tình hình như vậy thì em cũng không biết có thể nói được hay không nữa.
    Giờ các cụ đang giới thiệu em cho người khác, ít nhất thì cũng có công việc ổn định. Giờ em cũng chán lắm ạ, bỏ thì thương mà tiếp tục thì sợ 2 đứa khổ.
    Rất mong các chị chia sẻ cùng em ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trang trang 89
    Đang tải...


  2. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Tóm lại là chị nên nhìn nhận lại xem anh người yêu là người có chí hướng k hay chỉ ỉ lại trông chờ vào bố mẹ lo cho. Nếu cứ chỉ ngồi ko đợi bố mẹ lo cho vào Nhà nước thì cũng hơi lo lo đấy ạ. Rồi lương 6tr 2 vc thì tiêu khéo lắm may ra mới đủ ấy, chưa kể sau còn con cái. Chuyện nhà cửa chị k phải lo là cũng đỡ rồi nhưng cứ mãi con số con con ấy thì lo nhỉ. lo thật sự luôn. Là e e cũng k dám bước tới đâu( dù là ngày xưa lúc e cưới chồng e cũng thất nghiệp, nhưng mà ck e có chí lắm ạ)
     
  3. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    88 mà cv chưa ổn định đc chỉ trông vào bome nthe thì chị nên xem xét lại nhé, sống ở đất hnoi mà thu nhập thấp nthe thì tiêu tiết kiệm lm mới đủ, thế có con vào nữa thì sao ? yêu nhau chưa đủ mà ở ng con trai cần phải có trí tiến thủ nữa ms đc c à
     
  4. trang trang 89

    trang trang 89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn, thực sự từ sau tết mình cũng suy nghĩ rất nhiều nên tiếp tục hay không. Trước đây người yêu mình có đi làm ngoài lương tầm 6-7 tr sau đó thì bạn ấy nghỉ để đi học tiếp, giờ thì gia đình hướng vào nhà nước. Thực sự mình cũng muốn giục lắm, nhưng lấy tư cách gì mà nói đến khi người ta chả thấy vội. Mình đã từng thử dò xem bạn ấy có định quay lại làm việc như ngày xưa trong lúc chờ việc bên nhà nước không, thì bạn ấy nói không muốn.
    Kinh tế thì 2 bên bố mẹ cũng khá, nhưng mình thực sự không muốn lấy chồng xong vẫn về xin tiền bố mẹ.
     
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Cái quan trọng nhất là ck phải có chí tiến thủ em ạ, chứ cứ trông chờ vào bố mẹ lo cho thì mệt lắm. sau này mình lại phải gồng mình lên gánh vác hết mọi việc thì mệt đấy!
     
  6. trang trang 89

    trang trang 89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2016
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng, giờ chưa cưới mới yêu thôi mà lắm lúc em thấy em nghĩ nhiều thứ rồi, yêu thì vui nhưng lúc nghĩ đến tương lai khi mà 2 vc lương chỉ có thế, mà các khoản chi tiêu thì nó cứ đẻ ra, rồi đến lcus sinh con thì chi phí ra sao? ... Lắm lúc em thấy bạn n.y nghĩ đơn giản là cứ đi làm, cưới về sống tầm 2-3 năm cho ổn định mới nghĩ chuyện làm ăn. Em sợ chả sống đc với nhau đến lúc 2 vc tính chuyện kinh tế ạ.
     
    Bánh Phu Thê thích bài này.
  7. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    thế mới bảo chị phải suy nghĩ kỹ, giờ thì chỉ tính đủ ăn thôi đã khó rồi, rồi sinh con đẻ cái, lúc ốm đau, rồi nghĩ xa hơn như đến lúc 1 năm cần 1 dịp hưởng thụ thì lấm y đâu ra tiền, Biết rằng 2 bên bố mẹ cũng có nhưng k lẽ mình xin mãi đc, bố mẹ có sống mãi để chu cấp cho mình đc đâu
     
  8. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    chị nói thật là kinh tế nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nhiều lắm em ạ. Như nhà chị 1 tháng 2 vc mười mấy triệu cũng đã thấy áp lực lắm rồi, đấy là ko phải lo chuyện nhà nội, nhà ngoại, mà chủ yếu 2 vc sinh hoạt trên này, chưa có con thì còn có thể tiết kiệm dc một chút, bây giờ có bầu bí thì chi phí nhiều lắm em ạ. Như hôm rồi đi khám với tiền thuốc mà cũng hết hơn 2tr, đấy là chỉ 1 lần, còn tiền thuốc, đủ các thứ tiền, nên nếu mà lương chỉ như thế thì nhiều lúc sẽ căng thẳng lắm. Vì vậy chị khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé!
     
  9. Thao Truong 45

    Thao Truong 45 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em nghĩ ít anh ấy có trí hướng thì cũng không có vấn đề gì
     
  10. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Nhìn cái mác giai Hà nội, nhà cửa có rồi thì gái nào chả thích, nhưng cũng nên tìm hiểu cho kỹ e nhé, lấy nhầm công tử bột thì cả đời hầu hạ khổ lắm.
     
  11. Phuchuy1742015

    Phuchuy1742015 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/4/2016
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    ra ngoài mà làm, vào nn làm gì mn, chạy mất mớ tiền, lương thì bèo. có khi chục năm đầu làm k công. k kéo hết đc số tiền chạy
     
  12. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em ơi, em suy nghĩ thế là đúng rồi nhưng còn người yêu em thì chị bó tay. sinh năm 88 là đã già lắm rồi mà còn có suy nghĩ để cho bố mẹ lo, vậy thì em trông cậy gì vào người đàn ông đó được. Em biết để bố mẹ chồng lo, đồng nghĩa với gì không? Nghĩa là mọi chuyện mọi thứ bọn em đều phải phụ thuộc vào sự quyết định của bố mẹ chồng. Hơn nữa lắm chuyện khó nhằn, không dám nói sai, không dám làm trái ý.

    Có gia đình rồi, mọi thứ đều phải tự lo. Đó là điều kiện tiên quyết, lúc đó em ở trong nhà mà cứ như ở trọ, tiền ăn, tiền nhà đều phải góp hàng tháng. Nhưng lại không được tự do theo ý mình đâu, ăn mặc đi lại các thứ đều theo ý của nhà chồng, không có tiền cầm trong tay thì khó khăn trăm bề luôn đấy. Đừng đùa.
     
    Roentgendepchanphuong thích.
  13. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Mình còn thảm hơn, 2 vợ chồng lương gần 30 triệu, lo cho 2 bên nội ngoại xong cũng cầm gần 19tr trong tay, chưa có con gì hết mà còn bị áp lực chi tiêu vì lão chồng trẻ con đây này. nghĩ mà phát rầu
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, gần 30 củ mà lo cho nhà nội nhà ngoại đã hết 11tr rồi thì cũng mệt. Nhưng mà 19tr mà chỉ có 2vc thì vẫn ok mà mn, nhà mình cũng tầm đó trước mỗi tháng vẫn để đc 8-10tr còn bây giờ thì chẳng để được bao nhiêu, đang lo đến lúc sinh thì ko biết lấy gì mà ăn nữa :(
     
  15. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    chính xác là hết 13tr5 cho bên nội lẫn ngoại đấy, bữa e tính nhầm, tiền còn lại là lương e e giữ, tiền lão ấy thì lão ấy xài, em thì dành dụm, lão cứ thích mua đồ, mà mua lần chừng vài triệu thì mới cam tâm ^^. Mà ba má ck đâu có thiếu thốn gì, ba ck còn đi làm thang nào cũng gửi tiền cho má ck, má ck thì có phòng trọ có đất đai, còn được bọn em biếu thêm. Thành ra ở nhà ai cũng giàu, có mỗi em là nghèo kiết xác vì cuối tháng dành dụm nhiêu cũng phải đưa thêm cho lão ck xài ké. Uất không chịu được ấy.

    Em cũng đang lo tới lúc bầu bì ko có tiền mà sanh đây, nói gì tới nuôi con.
     
  16. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, nhà ck mn làm ra tiền, có tiền có nhà trọ mà còn vẫn lấy tiền của vk ck mn á? @@
    chẳng bù cho nhà ck mình, chẳng lấy đồng nào của 2 vc cả, tết biếu tiền bố mẹ còn ko lấy ý!
    hichic, vc mà lại tiền ai nấy giữ như thế thì có vẻ ko ổn, mà nguyên tiền lương của mn đã gần 30tr rồi, mà lại còn vừa chi tiêu gia đình, vừa đối nội đối ngoại như thế thì ko dc, nếu theo kiểu tiền ai nấy giữ thì tốt nhất là mn nên phân ra bên ngoại mình lo, bên nội ck lo để ck có trách nhiệm cũng nữa, chứ ko thể nào mình lo tất mọi thứ còn để ck vô tư như thế được!
     
  17. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Em nghĩ quan trọng là anh ấy phải có chí tiến thủ, con gái chạy vào nhà nước cho ổn định chứ anh ấy 88 rồi mà công việc vẫn chưa ổn lại còn muốn vào nhà nước nữa , em nghĩ con trai thì không thể ngày thủ thường 8 tiếng được mà nên lên làm bên ngoài thì năng động hơn :D:D:D
     
  18. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Mn hiểu lầm rồi, tổng của 2vk ck là 30 cơ, thì cũng theo kiểu nhà lão lão lo, nhà mình mình lo như mn nói đấy. Phần là vì 2 đứa ở cùng với ba mẹ ck, nên cũng phải đưa tiền ăn, mà số tiền ăn này hơi bị nhiều thôi, Rồi lão ấy còn chi tiêu mua sắm nọ kia đủ thứ, thành ra cuối tháng thâm hụt tiền lão, tiền em dành dụm, mà cả tháng e có ăn xài gì đâu, để dành đấy ko thì cuối tháng 2 vk ck ko còn xu nào ấy chứ. Rồi tiền lão tháng nào cũng bị âm vào, bù vào tiền em đưa qua, nên thành ra hết tháng e cũng chẳng để dành đc bao nhiêu cả, Nên mới lo tới lúc sanh con sanh cái, nói lão nhởn nhở thì cũng ko đúng, thu nhập lão í cao hơn em. Mả khổ cái là từ lúc lấy ck đến giờ toàn vợ cho tiền ck xài, chứ vợ hong đc ck trả lương làm vợ. Nghĩ tới thấy cứ sai sai thế nào ấy.
     
  19. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, thế thì cũng khó nhỉ, mn tỉ tê ck xem xét lại cách tiêu tiền của mình đi, nên sắm những thứ thật cần thiết thôi, còn lại dành dụm để còn đến lúc bầu bí con cái nữa, chứ thực sự nếu như bình thường mà ở cùng bố mẹ ck rồi thì ko mất tiền nhà, chỉ lo tiền ăn tiền tiêu là chủ yếu thì 2 vc cũng ít nhất nên để ra được 15tr/tháng mn ạ!
     
  20. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em cũng dằn vặt lão ấy ghê lắm ấy chứ, tỉ tê ủ ôi đủ kiểu, thậm chí vừa khóc vừa nói, vừa năn nỉ, vừa quát, chung lại là đủ cả. Nghe đâu cũng hứa là tháng sau sẽ thay đổi nọ kia. Em cũng đang trông coi lão ấy sẽ thay đổi như thế nào. Giờ em đang muốn ra riêng, không muốn ở cùng nhà chồng nữa, để cho lão ấy biết khó mà tự thân vận động.

    Ở cùng nhà chồng nhiều khi em cú lắm, tiền nhà tiền ăn mắc hơn ở ngoài, mà đau nhất là lão ấy quá ỷ lại vì có ba mẹ, nên chẳng có tinh thần tự giác tự lo. Nhiều khi em thấy mình giống mẹ thứ 2 của lão, lão ăn ko ngon, ngủ ko đc cũng là lỗi của em, cũng bị mẹ ck dặn lên dặn xuống phải thế này thế nọ. Nặng hết cả đầu, dạo này em thở ko nổi luôn ấy chứ. Mà lão là con 1, nên nói gì thì cũng phải chiến tranh dài kỳ thôi.
     

Chia sẻ trang này