Độc Lập Quá Cũng Là Thiệt Thòi ....có Tg Đọc Và Cho Mình Ý Kiếnn

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi nhungmp, 25/3/2017.

  1. nhungmp

    nhungmp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    mình sinh năm 83, lấy ck dc hơn 8 năm rồi, mình luôn cho rằng độc lập là tốt, và mình vẫn luôn sống như vậy cho đến bây giờ, mình lấy ck về thời điểm lấy nhau ck mình đi làm lương 2 triệu / tháng còn mình thì làm spa và bán MP nên lương mình thời điểm đó đã gấp 2-3 lần ck mình, ngay từ khi lấy nhau về mình đã ko hề bảo ck mình phải đưa bao nhiêu , lương 2 tr thì đưa mình 1 tr , mình cũng chưa từng nói là thiếu hay đủ, ngày lấy về mình có thai luôn , ăn uống , nhà cửa, ma chay hiếu hỉ ck mình ko biết là bao nhiêu và cũng chưa từng hỏi mình là em đi siêu âm về hết bn tiền có phải tẩm bổ gì ko ....., có lúc mình cũng nói theo kiểu anh chẳng cần biết vợ anh thế nào , nhưng nói xong rồi lại thôi , mình bán MP và làm Spa, thiếu tiền thì lại hẹn đến nhà làm cho KH thêm 1 , 2 ca massage là lại có thêm tiền, và mình luôn như thế , tiền mình kiếm dc mình tiêu hết cho con cái , gia đinh, quần áo, điện thoại, đi chơi....hai vợ chồng mình cứ như thế cho đến hiện giờ , tiền của ai nấy giữ, hơn 1 năm nay ck minh đưa cho mình được 5 triệu / tháng , chưa từng biết số điện thoại của cô giáo nào của con,chưa từng mua cho con 1 bộ quần áo , chưa từng cho con đi chơi tại trung tâm thương mại 1 mình, và số lần tặng quà cho mình nhân dịp ngày lễ hay kỷ niệm ngày cưới chưa quá 10 lần, có đi ăn cùng cũng do mình rủ thì đi, tặng quà cho mình thì càng hiếm, chưa bao giờ tự mua nổi cho vợ cái quần hay cái áo, quần áo của mình có phơi chung với bà ngoại thì cũng rút nhầm vì ko biết cái nào, tất cả đều là mình chủ động, đi nghỉ mát, đi chơi mình rủ thì đi rồi về đưa tiền chia đôi ,cái khoảng cách ngày càng lớn lên , dù cũng nhiều lần rủ nhau cafe để chia sẻ , nhưng đâu vẫn vào đấy, đấy là còn chưa kể 5 năm đầu mình sống cùng mẹ chồng xong có nhiều vấn đề khúc mắc mà hắn bảo mình, nhịn dc thì nhịn, ko nhịn dc thì thôi..., mấy năm nay mình sống ngoài nhà ngoại với lí do để con bé lớn đi học trường tốt hơn, hắn ở với bố mẹ vợ thì càng dc chiều như chiều vong, sáng đi làm , chiều về cơm dâng sẵn miệng, tắm cho con cũng bà, cho con ăn cũng bà ......
    Đến giờ mình đã có 2 công chúa , đứa lớn hơn 7 tuổi , đứa bé hơn 5 tuổi....
    ngày sinh xong em bé thứ 2, do yêu thích nghề spa nên dù lúc đó con bé , mình thì nghĩ mình tự mở cửa hàng thì sẽ chủ động hơn về thời gian và kinh tế, gia đình ko ai ủng hộ vì chỉ thích mình đi làm thuê , mặc cho bố mẹ đẻ ngăn cản, mình vẫn làm , ck thì giữ thái độ trung lập việc của em em làm , anh chẳng biết gì mà tham gia, và thế là mình vay vốn ngân hàng bằng thế chấp sổ đỏ của mình dc ông ngoại cho để lấy vốn làm , kinh nghiệm quản lý không có thêm nữa mình cũng ham hố đầu tư máy móc, cho đến bây giờ sau 5 năm mình làm bây giờ chẳng thấy thành công đâu mà thấy treo nợ 700tr và mình định bán nhà đi cho đỡ mệt đầu ,
    nhà mà mẹ hắn nói cho hắn là cái nhà trong hà đông , hiện bán thì dc khoảng 1 tỷ, sau khi bàn bạc với nó là đất nhà mình ngoài cầu giấy có vị trí tốt hơn, nếu bán trong đó đi cho mình giải quyết công việc và nợ nần thì mình sẽ cho hắn đứng tên cùng ở sổ đỏ của mình 65m2 ở cầu giấy ,và hắn ok, mình nói hắn thống nhất với mẹ chồng mình đi, hắn nói ok rồi, vậy mà đến khi mẹ hắn gặp mình và nói '' việc con làm ăn nợ nần thì con tự khắc phục ''. mình té ngửa ra và cũng rất may kịp nói với bà rằng : con cũng chưa khiến anh ấy trả nợ cho con, con cho đứng tên sổ đỏ thì cũng là nghĩ giữ đất cho con của con, còn mẹ và anh nói vậy thì xin phép con tự lo dc .....
    sau khi bà về, mình nhìn hắn rất bực mình và nói : anh thật hãm , nói mịa ngay từ đàu thế thì tôi đỡ phải làm trò cười cho mẹ anh, anh chưa từng lo gì cho tôi cả ...chưa kịp xả hết nó đã quay ngoắt sang : em lấy anh nghèo, anh ko có gì , đất là của mẹ anh, mẹ anh ko cho bán thì anh ko giúp em dc, em đòi hỏi từ anh những thứ anh không có, anh không đáp ứng được thì thôi, mình li thân 1 thời gian.......
    Nó lại là người đề nghị thế,,,,
    mấy ngày vừa rồi, đã đủ bình tĩnh, mọi người thì khuyên là lúc nóng, lúc bị lo lắng về tiền bạc, lúc này khác thì làm lành và vượt qua giai đoạn khó khăn này thì đâu lại vào đó ....
    nhưng mấy ngày nay , sau đủ thời gian suy nghĩ mình chỉ thấy chẳng có chút động lực nào để mà hàn gắn, tan vỡ hết rồi ,chỉ là vẫn chưa đủ can đảm để li hôn .....nghĩ bọn trẻ con .....
    mình nên làm gì đây, cứ li thân và lo giải quyết cv của mình đã nhỉ , nó bảo để nó nuôi 2 đứa luôn ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhungmp
    Đang tải...


  2. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    E cứ để con nó nuôi..xem nuôi dc mấy hôm..phụ nữ mình..hết lòng vì ch con..kiếm dc cũng chỉ luôn lo cho con cho ch cho gđ..ơ hay nhưng nhiều thằng lại cứ mặc định là a chỉ có thế a chỉ có vậy..ỉ lại..làm ngơ..việc đã xay ra..mà e cũng có để cho ng ta thiệt thòi đâu..cơ mà khôn..giờ khó khăn thì lòi cái lòng dạ ra..nó thik li e li luôn..căng lên..bỏ vợ xem con nào nó rước..bọn 9x giờ mà nghèo..nó thèm vào..bọn 8x thi khôn chả dại mà rây..nhưng c nghĩ có với nhau 2 đứa rồi..nếu còn tc và nghĩ cho con cái thì ngồi lại nch với nhau giải quyết sao cho ổn..có khi ông giận e thì nói thế chứ biết đâu vẫn còn thương v thương con lắm thì sao..e cứ bình tâm..giữ sk..suy nghĩ thấu đáo rồi quyết nhé!Chúc e mọi việc sớm ổn thoả!
     
    nhungmp thích bài này.
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đúng đó chị hiện tại cứ ly thân trước 1 thời gian xem thế nào. Chứ trước sau gì ông chồng này cũng ko muốn mất 1 nghìn cho vợ. Sau này cũng nhờ được gì.
     
    nhungmp thích bài này.
  4. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43

    Em thấy buồn thay cho chị, buồn ở cái chỗ tiền mình làm lo hết cho gia đình con cái, nợ mình mang cũng vì gia đình con cái, mà đến cuối cùng cứ như thể mình gây nợ ra là mình tự chuốc lấy. Gia đình của 2 người mà cứ làm như chỉ của bản thân mình, chồng mình chỉ là cái thứ có cũng được, không có cũng xong...đau chị nhỉ.

    Cô em cũng giống chị đấy, lấy được lão chồng học cao nhưng hiểu chẳng rộng, làm ăn chẳng được gì toàn ở nhà ăn bám nhưng sĩ diện lại cao. Cô em buôn gánh bán bưng, 1 mình lo toan. Chồng con thì ăn uống sung sướng, ngày hết 300k tiền ăn, cô em tô bún 30 nghìn không dám ăn vì tiếc. Chồng con ăn mặc đồ sang đồ mua trong shop loại tốt, cô em mua đồ ngoài chợ mà mỗi năm mua 2 bộ cũng phải suy nghĩ. Rồi bả mang nợ lần 1, bán luôn căn nhà duy nhất mà ba mẹ bả để lại cho mấy anh em,

    căn nhà mà cả gia đình anh chị em bả đang ở, anh em đi tứ xứ, bả lại mang nợ lần 2, lần này thì nhờ chồng mượn phía bên đấy, cả nhà chồng bu vào chừi chị ạ, anh chị chồng xem bả như của nợ, như thứ báo hại em của họ, dằn mặt xỉ vả ghê gớm lắm ( họ giàu lắm chị, có nhà 2 3 căn, ở ko xong thì để đó chứ ko cho thuê vì sợ phiền, con cái ăn học nước ngoài toàn mua hẳn nhà bên đó cả, chứ bọn nó cũng chẳng ở thuê, vậy mà cho em họ cơ hội làm ăn cũng ko có) rồi cũng dằn mặt theo kiểu lần sau còn nợ, thì mày tự mà khắc phục ( như câu mẹ ck c nói với c đấy). Cô em cắn răng chịu đựng, chịu sỉ vả để có tiền trả nợ. Cuối cùng vì 1 lần cô em vay 2 triệu trả nợ nghĩa cho ngta ( ng đó bằng tuổi em, từng vì cô em mà vay tiền nóng để cô trả nợ gấp lúc trước mà nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng trời) mà bị chồng chỉ thẳng vào mặt nói rằng bà lo cho con bà được ngày nào, lo cho cái nhà này được ngày nào mà sao bây giờ lại lo cho người ngoài. Đau lắm chị, vì câu đó mà giờ gần 50 rồi, bả quyết định bỏ người chồng đó, Giờ có năn nỉ thế nào cũng muộn màng, ngta có thể làm triệu thứ cho gia đình, nhưng lý do để mỉnh làm thế quay lưng lại với mình, còn gì để tiếc đâu. Dù bây giờ bên đấy đỡ khổ hơn, con cái cũng lớn. Mà buồn lắm, bả quay đi bây giờ tuổi ko còn trẻ, nghề nghiệp ko có, thu nhập lại càng không, ngay cả căn nhà đang ở cũng ko đứng tên bà ấy, không có quyền chia đôi nữa. Nhưng mà thà làm công lo cho thân mình, còn hơn phải chịu tiếp cảnh phũ phàng đó.

    Chị sướng hơn cô em nhiều lắm, người ta nhận ra công của chị thì đã chẳng phũ đến như thế, cứ coi như mình sai, sai thì bây giờ đứng lên sửa lại cái sai đó đi chị. Chứ đừng cho qua, đừng cắn răng chịu đựng, tới cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất chỉ là bản thân mình thôi chị ạ. Đứa trẻ có thể sẽ buồn khi không ở cùng ba mẹ, nhưng nếu cả ba lẫn mẹ đếu dành thời gian cho nó thì chẳng có gì thay đổi cả đâu, còn hơn ở cạnh mà ba mẹ nó không hạnh phúc. Nếu có 2 đứa con đều là trai thì chị nên dẫn chúng nó theo, con trai thường quấn mẹ, Còn con gái thì để ba nó trông đi chị. Anh ta nói câu đó, em ko biết chị nghĩ sao, nhưng với em nghèo tiền nghèo bạc chẳng sao cả, đáng sợ nhất là đồ bạc nhược, nghèo tình nghèo nghĩa còn nghèo luôn cả ý chí. Loại người nghèo đó mới đáng khinh bỉ đó chị
     
    nhungmp thích bài này.

Chia sẻ trang này