Các mẹ thân mến, Sắp tới tháng 4 này em định cho bé nhà em (10months) đi du lịch Hàn Quốc, nhưng em đang ko biết xử trí thế nào với 1 chuyến bay dài (khoảng 5 tiếng) chưa kể 2 tiếng đi xe về Hải Phòng, rồi liên quan rất nhiều thứ (vì mẹ cháu ko có sữa nên cháu bú bình hoàn toàn - mà nó ko chịu ty bình, em toàn phải cho ăn bằng xilanh, híc) - Mà em lại ko muốn "Chết nhục ở Hàn Quốc" huhu (vớ vẩn báo chí quốc tế khi nhìn thấy cảnh 1 người làm trò vui, nhảy nhót như khỉ, 1 đứa giữ chặt thằng bé con đưa xi lanh vào miêng, còn thằng bé con tin hin đang khóc lóc vật vã...họ cho em lên báo thì đúng là...đời cô lựu lun í, huhuhu. Mấy đêm nay em mất ngủ vì viễn cảnh đấy rồi ạ . Còn có khoảng hơn 1 tuần nữa mà em hoang mang quá, có mẹ nào có kinh nghiệm cho con đi du lịch xa thì giúp em với ạ. Em ngàn lần cảm tạ ạ. P/s: Nãy giờ em cũng đang đọc các kinh nghiệm của các mẹ mà đa phần đều thấy lần đầu tiên đều thực sự "ấn tượng". Hức. Mong tin của các mẹ ạ.
Đã thế thì gửi con cho ông bà mà đi thôi, 10m mà đi xa vậy thì quá tội cho bé, mà còn chưa biết sang đó thay đổi môi trường có bị ốm luôn k kìa. Bé nhà mình 2,5 tuổi mà k dám đi nè, năm nào bên Hàn nó cũng mời sang giới thiệu sản phẩm mà chịu đây.
Ak, mn phải suy nghĩ cho kỹ nhé, bé qua đó khí hậu lạnh lắm, mới có 10 tháng thì sợ không quen bên đấy rồi bệnh cảm hoặc ảnh hưởng đến phổi thì nguy lắm đấy ạ. Xin được visa nhưng khi qua hải quan, chưa chắc bé được vào đâu chị, người ta sẽ xét đủ thứ, Khả năng không cho nhập cảnh thì phải vật vờ bên đó rồi chờ thời gian có máy bay để quay về đấy. Hơn nữa không khí trên máy bay cũng đầy vi khuẩn, em bé rất dễ mắc bệnh nữa. Em cảm thấy bé nhỏ quá thì không nên cho đi theo. Đi theo mới là tội bé đấy.
Mình mới chỉ cho bé 7monht đi du lịch trong nước thui nên cũng không chia sẻ được với mẹ nó. Nhưng mình nghĩ nếu bạn quyết tâm đi thì cũng đơn giản thôi. Vì là đi du lịch, đi chơi nên mẹ nó cũng đừng đặt nặng vấn đề ăn uống của con quá, cứ ép con ăn như lúc ở nhà thì cũng chả còn tâm trí đâu mà chơi. Hãy để cho con ăn theo nhu cầu trong mấy ngày đó đi mẹ nó ơi.
Mình có đứa bạn bên Đức, hồi con bạn ý 3m bạn ý cho bé về VN chơi, còn đi từ HCM ra HN, vẫn đi chơi bình thường ý. Nhưng lúc đó bé chỉ ăn sữa thôi thì đơn giản hơn. Còn bé nhà bạn đã ăn dặm rồi thì nhiều đồ lích kích. Nếu đã quyết đi thì bạn nên mang theo 1 số đồ ăn sẵn cho bé như: bột pha sẵn chỉ cần quấy vs nc ấm ý, vs bánh ăn dặm,... Với xem thời tiết bên đó để mang đủ quần áo cho con nhé!
Con mình 1.5 tuổi mới bắt đầu chuyến đi máy bay dài đầu tiên mà đã thấy sớm lắm rồi. 10 tháng mình thực sự nghĩ bạn nên cho bé ở nhà. Đi bé chưa cảm nhận được gì. Vất vả vô cùng cho cả mẹ cả con. Chốc cái lại ăn sữa, chốc cái lại pha bột ăn dặm. Khổ nhất là vụ vệ sinh bỉm tã. Bé tè thì k sao chứ ị là phải vào WC. Các khu vui chơi hoặc trung tâm thương mại ở bên đó đều rộng, đi đến đc cái WC, lau rửa thay bỉm cho con xong, quay lại hết xừ buổi. Cho con ở nhà tốt hơn bạn ạ.
Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ. Em đã cho bé đi và về thành công. Có chút vật vã 1, 2 ngày đầu nhưng tv con trai thích nghi nhanh nên cũng ko có gì lo ngại. Cháu đã về nhà khoẻ mạnh, an toàn và ko đau ốm gì cả ..
em đi mấy tiếng máy bay và thay đổi thời tiết còn mệt thì sợ em bé dễ bị ốm chị ạ, chị cho bé đi thì chuẩn bị thật kỹ thuốc nhé