Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! đọc xong thấy nản quá, biết tin vào ai nữa hả trời
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Trời, có sự việc như vậy thật sao, sao con người chả có lương tâm nhỉ? thế này thì ai còn lòng tin đề tiếp tục quyên góp đây. Buồn thật.....
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Mịa. đọc xong mà ức không chịu được. Cái lũ người bất nhân kia thiêu sống đi cho nó nhanh, khỏi phải phân minh là quần áo rách nát nữa. Quần áo ủng hộ có cũ rách thì cũng còn lành hơn nhiều so với tấm lòng của lũ chúng nó. ( xin lỗi mod vì em bưc xúc quá)
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Thời gian trước em còn đọc đc tin ở dantri là tiền ủng hộ dân bị lũ lụt năm 2009, bị cán bộ xã ở Phú Yên gửi tiết kiệm cơ mà. Em nói với bà ngoại thì bà bảo " xã nào mà chả có " Đọc tin này cũng k nằm ngoài dự đoán của em, nhưng em k nghĩ đến áo quần quyên góp cũng " ăn " thế này thì có khi những thông tin mà mấy ngày này đăng lên tivi như " ủng hộ tỉnh A 1 tỉ đồng và lương thực " , tỉnh B 2 tỉ cùng thuốc men " ...... thì chắc ng dân vùng lũ chỉ đc trao cái bảng tượng trưng chứ tiền có đến đc tay ng nghèo đâu.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Chính vì ko tin nên phường em thuê nguyên chuyến xe để đi vào nơi bị lũ lụt,bây giờ đúng là chẳng tin được ai
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Ý thức chia sẻ với cộng đồng và lòng tham của con người trong vụ này quả là không thể nói hết được... Chán...
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Mình biết sự thực xảy ra ở 1 xã bị thiên tai năm ngoái: 1 số đơn vị, tổ chức đến phát tiền ủng hộ, cứu trợ tận tay cho người dân (cho yên tâm), thế mà sau đó vẫn bị cán bộ xã đến đòi chia lại 1 phần, với lý do là để phát chia cho những gia đình khác, nếu ko lần sau nếu có đơn vị nào đến giúp đỡ nữa sẽ ko có tên trong danh sách ah...hic...Và có ai bết được số tiền lấy lại đó về đâu??? Nói chung xã hội thời nay, đồng tiền làm cho con người mờ mắt hết cả????hic..hic...
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! That ko the chap nhan duoc cac chi nhi? upppppppppppppppppp
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Ôi em ở huyện Thanh Trì đây ah.Sao lại có chuyện buồn thế.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Em cũng vừa nghe mọi người phòng em kể là các đơn vị đến tận nhà dân trao tiền và quà, xã cũng trao đầy đủ. Nhưng sau khi đơn vị ủng hộ về rồi thì xã lại đến đòi lại (phong bì ấy ạ). May làm sao là ngừoi dân lại có số DT của đơn vị ủng hộ nên gọi điện đến phản ánh. Thế rồi khi đơn vị ủng hộ gọi điện lại thì xã bảo là thu lại để lập danh sách cứu trợ rồi sẽ phát lại sau. Đúng là bó tay thật rồi...Ngày càng mất niềm tin.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Thế mà chị toàn ủng hộ tiền (dù ko biết là có đến tay được người cần hay không) nhưng còn đỡ hơn là mất công soạn soạn rồi gửi đi rồi chả biết số phận nó thế nào. Nhưng mà thôi đành phải AQ là cũng sẽ có luật Nhân - Quả thôi. Kekeke...mình lại tin vào truyện Cổ Tích rồi.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Ôi, đúng là cái bọn chó cắn áo rách. Mà cũng không xứng đánh làm chó nữa. Đọc mà điên máu. Bức xúc quá. Hôm trước e đã được 1 mẹ cho biết sau khi chính mắt đọc được hợp đồng of nhà đài với các nhà đầu số, cái tin nhắn ủng hộ dân vùng lũ 15K/sms ý các mẹ ơi, đâu đó đến tay vùng lũ chỉ còn 1k/sms còn 14K/sms phải chia cho các đầu số..., cơ mà thế này thì đến tay dân cũng chỉ còn 100đ /sms thôi các mẹ nhỉ? Vì có phải 1K/sms này được phát trực tiếp cho dân đâu cơ chứ. Cứ lên đài báo là ủng hộ ngần này ngần kia, v.v... dân đói thì vẫn đói, rét thì vẫn rét. Còn cái bọn vô lương tâm kia thì càng no cơm ấm cật.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Ui trời. Đúng là bất công. Nếu mà toàn thấy mấy thằng đi xe tay ga đến nhận đồ cứu trợ thì có nghĩa là thông tin có đoàn cứu trợ không đến tai dân rùi mà toàn là người nhà của những người làm ở ban bệ này kia rùi. VN ơi muôn đời vẫn thế....không khác được. Sống chết mặc bay. Thế nên những năm quê nhà mình bị lũ ấy nhà mình được phát toàn gạo bị mốc còn những ngừoi nhà của bọn làm ở xã thì được nhận hết lần này đến lần khác.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! mình cũng biết là những gì mình ủng hộ chẳng bao giờ đến được với người nghèo cả nên chỉ khi nào tổ chức trực tiếp đến đấy phát thì mới ủng hộ thôi
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Đúng là buồn quá, như thế này thì thật chả còn biết tin vào cái gì bây giờ, chán...............
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! em cũng mới đọc bài này đang định vào up cho các mẹ đọc. thật là buồn, bực và tức giận nữa. đây là những kẻ không tim, không óc. không còn lời nào để miêu tả.
Ðề: nhờ MOD: Hàng cứu trợ bị biến thành… giẻ rách! Việt Nam ơi, chán quá! Nói thật là đôi khi mình muốn đa Đảng như nước ngoài, Đảng này sẽ phản ánh những tham nhũng của Đảng kia, như thế chắc sẽ đỡ tham nhũng hơn nhỉ?