Đọc thư của mn mình thấy buồn! Thế mn dự định bao giờ tiếp tục thả vậy? Chúc con sẽ về với mn khỏe mạnh đầy tình yêu thương..
Cảm ơn mn nhiều, mình đang dùng thuốc theo liệu trình của bs, lúc nào bs bảo sk tốt để chiến đấu trở lại thì mình chiến đấu, chứ giờ ko dám tự tin là mình khỏe nữa rồi.
Nghe xót xa quá, đúng là có những nỗi đau đớn tận cùng chỉ mẹ mới hiểu, một phần máu thịt mà không thể giữ, phải bỏ đi .. cái cảm giác thật nhức nhối, khó chịu. Cố lên các mẹ nhé, rồi con yêu sẽ đến bên những người mẹ vĩ đại!
Cảm ơn mn nhiều nhé! Mong là điều kỳ diệu sẽ đến với các mẹ khó khăn 1 lần thôi cũng đủ làm ấm lòng rồi mẹ nó ah. Giờ đây mọi thứ thay đổi nhưng chẳng thể nào quên được những giây phút ấy