Hơi lặng lời chút nhưng thẳng thắn, like cho mn ý kiến của mình cũng vậy, cái giá bạn rằng tình yêu của bạn thánh thiện cao quá. từ bỏ cả chính mình để chạy theo 1 tình yêu mà ty đó không đáng để bạn hy sinh, con đường mới bạn xóa khỏi ký ức về thằng đàn ông đó đi, singer mom tốt hơn nhiều, đừng đeo bám theo người đàn ông đó.
Chẳng biết nói sao cả, nhìn cái tên nick thì thấy b cũng sinh năm 90, bằng tuổi mình, đọc topic thì thấy giới thiệu quê ở vùng Tây Bắc, lại là đồng hương. Người đàn ông trong câu chuyện của bạn chỉ có thể nói bằng 2 từ khốn nạn, đừng níu kéo và tự làm mình tổn thương nữa. Hãy mạnh mẽ lên, vì con và vì tương lai của bạn. Chúc bạn sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này và ổn định cuộc sống
đừng gọi đó là tình yêu, nó chỉ nhân danh tình yêu nói lên sự cam chịu ngu xuẩn mà thôi. ko phải tự nhiên mình nặng lời, mình có 1 cô em gái y chang như vậy giờ cả nhà khổ tâm mệt mỏi vì nó mà ko biết phải làm sao, đến mức thằng chồng nó bảo dắt về trả mà con này vẫn cứ ở lỳ với nó ko về nhà, ai cũng biết là thằng đó tệ thế nào ai cũng bảo bỏ đi nhưng nó cứ bám chắc là do em mình ngu muội. Rồi cả nhà cũng phát nhục vì bị thằng chồng nó chửi hội đồng ko biết dạy con thế này thế kia, giờ cũng kệ nó ko quan tâm nữa tự nó thích khổ thì cho nó khổ chị chỉ khuyên em một câu làm gì thì làm đừng để bố mẹ phải mệt mỏi quan tâm lo lắng cho mình nữa vì mình lớn rồi, họ chỉ có trách nhiệm nuôi bạn đến 18t thôi, bm mình nuôi mình có đến 15t là mình phải tự đi làm thuê mướn mà kiếm tiền ăn, học rồi nên ko cần oán trách ai cả mà tự nhìn nhận lại mình, mình có chân có tay có học thức đàng hoàng tại sao lại rơi vào hoàn cảnh này
Buồn cười gì đâu, ông kia tính toán cả, vợ béo xấu nhưng sinh được con trai (điểm cộng đó), khỏi triệt tông triệt giống
Biết sao được, bạn gái này cũng vì yêu mù quáng, hơn nữa gái có lứa có thì, yêu nhau mấy năm trời, giờ 27 tuổi rồi chả đi đến đâu, k biết có ai còn đến với mình không? Nên vội vã hấp tấp và có quyết định sai lầm cũng là điều dễ hiểu
ờ, đấy là theo suy nghĩ của bạn thôi, nhà mình bố mẹ đẻ dc 2 cô con gái vẫn hạnh phúc đó thôi, bố mình còn tự hào hơn đầy nhà có con trai mà chẳng ra gì ý!
một câu chuyện buồn, buồn vì tình yêu k đặt đúng chỗ, buồn vì bạn đã k sáng suốt mà dứt khoát với kẻ Sở Khanh. Mong bạn và con khỏe mạnh để sau này hắn có muốn nhìn con, muốn gặp con cũng k có cơ hội. những kẻ như thế phải trả giá cho những hành động đê tiện. Bạn cố lên nhé!
Mình phục bạn thật đấy. Có thể kiên cường như vậy. Nếu là mình thì mình sẽ không như thế được. Tính mình yêu thì yêu hết lòng nhưng để cho mình biết một chút nào phản bội thì mình sẽ không bao giờ tha thứ. Nhiều khi cứ lấy cớ vì con nhưng theo mình vì con thì càng phải dứt khoát chứ sống trong 1 gia đình không hạnh phúc thì con cái cũng không thể hạnh phúc được. Trẻ con nó cũng có cảm nhận của nó chứ.
#Note - Tôi xin phép kể tiếp chuyện sau đó, mới xảy ra cách đây tầm 3 tuần Từ hồi anh cặp với chị tôi có nói chuyện với một người bạn rất thân. Người bạn này quá bất bình cho tôi nên 3 tuần trước không hiểu bạn đã làm kiểu gì mà mò được vào FB của anh chồng chị bồ và gửi anh cho những tấm ảnh chị bồ và chồng tôi ngủ với nhau cùng với những ảnh nóng mặc mỗi áo con của chị gửi chồng tôi. Lúc đầu anh chồng khẳng định đó chính là vợ mình và người con mà hai người đã có với nhau không phải con của anh ấy, nhưng không hiểu sao lúc sau anh lại bảo tin vợ mình, dù ảnh đó có đúng là vợ anh anh vẫn tin vợ. Tôi không trực tiếp đọc những dòng chat đó nên tôi cũng không rõ sự tình như thế nào Tầm chiều sau khi bạn tôi nói về việc bạn vừa nhắn tin cho anh chồng thì cùng lúc đó chị bồ nhắn vào hẳn FB thật của tôi thanh minh là chị chẳng có gì với chồng tôi, chị hoàn toàn không biết chồng tôi là ai lẫn tôi là người như thế nào, chỉ là hiểu nhầm, đừng làm phiền chồng chị nữa. Tôi cũng quá buồn cười, vì bạn tôi bảo lập 1 cái FB ảo nói chuyện với chồng chị ấy chứ có liên quan đến Fb thật của tôi đâu, khi tôi hỏi lại chị việc đó chị cứ lấp liếm xong bảo không biết. Thêm vào đó, chị còn gọi điện nhắn tin cho chồng tôi bảo vợ bạn đừng nhắn tin cho chồng mình nữa ))) Nhưng chồng tôi lại đưa cho tôi đọc và trả lời, lúc ấy tôi thấy anh thật hèn nhát, không dám dối mặt với những gì mình đã gây ra mà đổ hết cho tôi. Chị nói những tấm ảnh chị chụp đều có hết trên FB của chị ý, bao gồm cả ảnh ngủ với chồng tôi. Thế nên đừng phá hoại hạnh phúc của chị làm gì. Vậy cũng được thôi, nếu như vậy tôi đăng lên 1 cái ảnh chị và anh ngủ với nhau cũng không thành vấn đề với chị đâu. Và hiện giờ tôi đang liên hệ để chuẩn bị đi vào HCM, đã xin được vài địa chỉ nhà tình thương trong đó. Chồng tôi hiện giờ vẫn cứ nói yêu thương tôi, nhưng giờ không còn là ngày xưa nữa, tôi đã cho anh lựa chọn, cho anh quyền quyết định, anh không thể chọn thì tôi sẽ làm thay anh. Cám ơn tất cả lời động viên của mọi người
Em ơi, Chị không đủ kiên nhẫn để đọc hết chuyện của em. Trời ơi, mình do cha mẹ mình mang nặng đẻ đau dứt ruột sinh ra, nuôi mình ăn học thành người tử tế. Sao em cứ năm lần bảy lượt vì một người dưng không xứng đáng để hành hạ mình như vậy... Cuộc sống ngắn ngủi, chẳng ai biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Hãy sống sao cho mỗi ngày là một niềm vui, em nhé!
Can đảm nhìn vào sự thật, chị rất biết chịu đựng, và chị cần biết ck chị sẽ không bao giờ thay đổi được đâu, không linh tinh với người này thì sẽ linh tinh với người khác, cố níu kéo thì sẽ luôn buồn đau thôi chị ạ!
B nói quá hay..nhiều ng cứ mặc định và tưởng hiểu cảm nhận của ng khác lắm nhưng toé ra ko hiểu rì luôn.Tớ đây 2 gái họ hàng hang hốc bên ngoại cứ: thế la fai lam thằng ku roi trong khi bên nội ng ta ko giuc,chồng ng ta ko đòi hỏi..lần nào gặp ông bà nội cũng hớn hở..m có ngu đâu mà ko cam giác dc ông ba noi và ch nói thật hay ko!Thế nên m mới biết ơn ong b nôi và mãn nguyện vì ob quá văn minh!