Tùy vào suy nghĩ từng người thôi em ạ. Tốt hay xấu là do mình cả thôi. Bản thân mình cũng đang sống chung với người yêu cũng gần 1 năm rồi. Có khá nhiều biến động và cãi nhau nhưng cũng nhờ vậy mà càng hiểu nhau nhiều hơn. Dự định sang năm làm đám cưới. Cuối năm công việc ổn định ra mắt là cưới luôn
Quan trọng là do bản thân mình. Nếu lập trường vững thì không có gì phải sợ cả. lập trường không vững thì tốt nhất là đừng nên
Thật mà, rõ ràng là yêu nhau mới đồng ý cưới. Nhưng lúc đó lại cứ thấy chán chán. lại thấy ụt hẫng xong rồi tâm lý phức tạp chứ. Bây giờ kể lại 2 vợ chồng mới lòi ra hóa ra đứa nào cũng nv.
Có yêu đấy chứ, mà lúc đấy hụt hẫng rồi cứ thế nào ấy. Mà không riêng gì mình đâu, nhiều người thấy nt mà.
Phải độc lập tự chủ, không nên để tình cảm phụ thuộc vào nửa kia nhiều quá. Người ấy đâu phải tất cả, mình cần phải nhiều việc khác mà
trời ạ , chẳng qua là chưa mặn nồng thôi chứ cứ kiểu mặn nồng vào rồi xem , ko muốn rời nhao ra ý , luk nào cũng muốn gặp nhau , có khi chỉ nhìn nhao thôi cũng sướng rồi
Ôi tình yêu hahaaa toàn fb với zalo chả giống thời xưa bọn mình, suốt ngày tí te nạp tiền đt để nhắn tin, gọi điện buôn đêm.
Hồi đầu mới cưới thì đi làm chung xe, đưa đón nhau rồi đi chợ nấu ăn với nhau. Giờ có tí con cái là không làm gì nữa cả. cứ ôm cái máy tính thôi. hic. cũng nhiều chuyện vui mà lắm lúc bực điên bạn ạ
Mình và vợ yêu nhau đến hơn 7 năm rồi mới cưới (vì học đại học cùng nhau), thời gian học cùng nhau ở bên nhau suốt ngày, gần như ngày nào cũng gặp, ăn chung cả trưa cả tối (ăn xong bữa tối mình về nhà mình). Đến khi tốt nghiệp đi làm, vợ chồng mình học tiếp 2 năm nữa xong rồi mới cưới. Bây giờ ở bên nhau 2 năm là vợ chồng rồi mà chẳng ngày lễ nào mình quên vợ. Kể cả không biết mua quà gì thì thôi không mua nữa mà 2 đứa đi đâu ăn gì cho mới mẻ cũng được chứ chưa bao giờ mình có cảm giác bị trói buộc mà phải tránh mặt không gặp. Đàn ông con trai thường khi có 1 thứ gì đó khác cuốn hút thì mới như thế, có thể là 1 cô gái khác, cũng có thể là 1 đám bạn nhậu, cũng có thể là mấy thằng bạn game hoặc đi đá bóng,... nói chung là bạn trai bạn có mối quan tâm khác nên những ngày lễ, ngày kỷ niệm mới thờ ơ như vậy.
Chuẩn rồi. V/c mình cũng vậy, lúc yêu thì gặp cả tuần cũng không hề gì, Giờ lấy nhau có con rồi thì thi thoảng 2vc lại xích mích.