Mình với Ny phải gọi là ngày nào cũng gặp ấy, mà giờ 1 ngày không gặp lại thấy thiếu thiếu. Tạm thời yêu cũng được 3 năm nên chưa chán gì cả. Cơ mà mình thấy đến ngày lễ con gái dễ nhạy cảm, mà không gặp nhau như chủ topic thì cũng thiếu thiếu đấy.
Tình yêu không tránh khỏi lúc yêu kinh khủng khiếp nhưng cũng có lúc chán. Quan trọng là 2 bạn phải thẳng thắn, chân thành để tránh gặp những khúc mắc trong tình cảm.
Sao bạn lại nghĩ yêu nhau gặp nhau nhiều lại dễ chán nhỉ. nếu dễ chán thế thì nên chán rồi nghỉ luôn k tiếc, hehe. chứ như bản thân tớ thấy ở vs nhau rồi vẫn thấy vui
Lúc mới yêu thì ngày nào cũng muốn gặp. Nhưng càng lâu thì vì nhiều yếu tố tác động: cv,...Đừng buồn e ak, chỉ cần quan tâm a ấy có yêu thật lòng hay không.
Tuy em đã thành vợ chồng rồi, sắp tới đón bấy bì nữa, nhưng 1 ngày cũng đến đêm ms gặp nhau. Vẫn cảm thấy yêu và nhớ nhau nhiều lắm hahaaa
Càng tiếp xúc với nhau nhiều càng hiểu nhau bạn ơi, lúc đó những cái xấu của cả hai sẽ dần bộc lộ. Điều này càng tốt cho cả hai, để rồi quyết định cuối cùng có cưới nhau không.
Chào bạn. Yêu nhau lâu là hay như vậy lắm, yêu nhau lâu người ta thường không chăm chút cho tình yêu của mình như lúc ban đầu nữa, chắc bạn nên tìm cách để anh ngy hiểu được suy nghĩ của bạn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Cho mình góp ý nhỏ một chút nhé, mình thấy bài của bạn sặc mùi thương mại quá , là một bài tâm sự, sẽ chia mà bạn chèn link liên kết thế này, nói thật khi đọc mình không thoải mái lắm. Mình nghĩ cái gì ra cái đấy thì sẽ tốt hơn. Sau cùng...good luck nhé
Gặp nhau nhiều mà chán thì lấy nhau thế quái nào được. Vợ chồng ngày nào cũng gặp mà chán nhau thì 100% ly hôn à? Gặp nhau nhiều mà chán là do 2 đứa không biết cách làm cho việc gặp nhau không chán, chứ không phải là do tần suất gặp nhau. Không biết nói gì, không biết làm gì với nhau thì có tháng gặp lần vẫn chán nhé!
Nếu là rung động nhất thời thì cũng nhanh qua thôi, còn nếu như bạn cảm thấy ko biết phải làm thế nào thì khả năng tương lai gần bạn sẽ rơi vào cảnh đau khổ và dằn vặt giữa đi hay ở. Mong cho bạn bình yên và hạnh phúc!
mình cũng vậy nè. Đứa Gò Vấp, đứa quận 7, mỗi lần gặp nhau là băng qua bao nhiêu kẹt xe, khói bụi như Ngưu Lang-Chức Nữ ấy
Yêu nhau mà sợ gặp nhau nhiều là chán thì phải xem lại tình cảm chút. Trước mình với chồng iu nhau lúc nào cũng muốn gặp nhau thôi, tuần 7 ngày chắc cũng phải gặp 7 ngày mới yên, ko là thấy thiêu thiếu, giờ lấy nhau rồi nên là hết cảm giác mong ngóng gặp nhau vậy, nhưng bữa cơm tối mà thiếu ck thì ăn cũng ko thấy ngon đâu.