E k quá mê tín nhưng thực sự hôm nay thấy ghê ghê, chả bít đăng bài này mục nào nên lên xin các mẹ ý kiến Cửa hàng nhà e hôm nay, nhân viên lúc đi về ấn nút đongs cửa cuốn rồi đi luôn k đeer ý, ai dè, có con mèo ơr đaau lại thò cổ vào, thế là bị kẹp chết, mãi sau nhà e mới có người phát hiện ra, e thấy bảo mèo lại còn mèo đen lạ tới nhà mh mà chết oan vậy thì xui xẻo lắm, con mèo thì ck e quẳng đi rồi, về ck mới kể lại cho e nghe, e định mai mua ít hương hoa thắp hương thôi ạ, các mẹ ai bít cái nè có cao kiến gì chỉ e với, e cám ơn
Mn tẩy uế đi. Dùng gừng, rượu, giã gừng ra. Đun sôi lau nhà tẩy uế. Lau khắp mọi nơi. Mua hương trầm xịn về đốt.
Hix, e có mún đaau, thế qué nào mà nó lại từ đaau thò cổ vào chứ lại, bt thì đóng cửa xong nhân viên mới đi, chả hiểu lại trùng hợp sao mà hỏi ra, mới bít, thằng cu đấy ấn đongs rồi lên xe phi lun
Đáng ra nên chôn cất nó tử tế, sau tẩy uế, làm chút lễ thành tâm. Nếu ko yên tâm thì mời thầy về xem. Xét về tâm linh ngoài chuyện mèo chết là đen thì còn chuyện khác, mèo đen đến nhà là việc ko tốt, có điềm báo. Mèo đen thường là tai mắt của quỷ sai nha.. nói tóm lại cứ bình tĩnh. Tẩy uế trước r mời thầy xem sự thể ra sao.
Hix, e có bít đaau, e ở nhà, ck e đi làm ngoài tiệm về mới kể lại, mai e tẩy uế thắp hương chút vậy chả bjo mời thầy thợ về, hem bít kiếm thầy nào nữa ợ
thật, mình nghĩ ko nên tín quá lại đau đầu, thấy thương em mèo thôi, bạn tẩy uế nhà của như các bạn nói là được rồi. với cả đóng cái topic này lại ko chín người mười ý lại cuống lên lo nọ lo kia
Thực ra thì chả vấn đề gì đâu, đừng nặng nề quá thành ra mua cái mệt vào người Mỗi cái con mèo chết mà có mẹ khuyên phải mời thầy về thì cũng đến chịu Đúng như có mẹ nói, vệ sinh nhà cửa cho sạch sẽ về mặt khoa học, còn về mặt tâm linh thì chỉ cần chôn cất nó tử tế theo dân gian là đủ
Cái này chỉ nhắc nhân viên thôi bạn ạ Chứ kể cả cửa thang máy, mèo cũng vẫn bị kẹp như thường, chứ cửa không nhả đâu
E hỏi thật, nhà bác mà thế, bác có thấy ghê sợ đen đuir hay k ạ, cưar hàng làm ăn kinh doanh, tự dưng mèo đen vào tai nạn chết ngắc ai chả ghê, còn thuơng hay k thì chưa phải là e , k nên phán chắc, nhà e trc cũng nuôi mèo, mèo còn đẻ đungs m2 tết cơ ạ, bụcw mh nhưng vẫn tẩm bổ mèo mẹ tử tế cho nó chăm con, giờ có con bé bị hen nên e tránh nuôi con vật thôi, cái e quan tâm chả qua là lỡ k may mèo chết, mọi người cứ nói vào là đen đuir lắm đâm ra lại thấy lo lo thoai, k bít cần cúng thêm thắt gì theo dân gian k ấy bơir nhà e thì trc nay chỉ thắp hương nhẹ nhàng, đơn giản thôi, k quá nặng lễ lạt tâm linh, giờ thấy vậy, k bít mới lên hỏi, tra mạng chả thấy nói tới gì