E khuyên các mẹ có y đinh sinh con luôn một thể thì nên suy nghĩ lại khi còn kịp E chẳng biết các mẹ nghĩ ntn chư e đẻ 3 đứa xong e mất não thật rồi và nếu còn não thì e cũng chỉ con một xíu thôi Từ ngày sinh bé thứ 3 e như người trên rừng xuống lm cái gì cũng ngơ ngơ như bò đội nón ,tham trí có nhưng đồ cầm trên tay mà vẫn đi tìm ... canh nấu cho gia vị rồi lại ngứa tay cho thêm lần nữa rồi cho ra cống cả nồi có khi ai mời dam xứ mời xong e quên cả ngày họ mời .Cái đau khổ nhất của đời e là e bị nhịu các mẹ ạ,K nhịu từ bậy bạ nhưng mà e cứ mở mồm là e nhắc tới tiền,e bị bệnh thèm tiền ngấm vào máu giờ nhập vào miệng rồi Hôm qua e đi siêu thị mua mấy thứ đồ,e mua 2 khúc cá và rồi e hỏi chị đứng ở đó :Chị ơi cho em hỏi ? Tiền để ơ đâu thâm tâm em là e hỏi cái túi bóng cơ!!! Ô mai chuối !!!! Mọi người nhìn e K chớp mắt E thẫn thờ rồi e xin lỗi e hỏi nhầm rồi giải thích Họ cười e,ôi e đau lòng quá,họ K hiểu có khi nghĩ e là cướp ý Bình thường ở nhà ks đi ra ngoài nt mất khách lắm Lại nói trưa nay e linh đồ nấu bột cho con 2 lần đều cháy nghi ngút các mẹ bảo e sống sao,cắm cơm thì K cho nước ,bla bla thứ quên Nên e khuyên các mẹ,sinh đe phải kiệg khem phải chất lượng đừng như e,chồng e suốt ngày nói e là loại mất não thôi
xin lỗi mẹ nó nhưng buồn cười quá. Khổ thân phụ nữ lắm ấy, sinh đẻ xong phải chịu đủ thứ tủi thân. Bà bị e đẻ xong cũng vậy đó, nhớ nhớ quên có lần suýt đốt cả nhà cơ.
Mình cũng hay quên, suốt ngày đi tìm chìa khóa xe máy, vừa cầm để ghế, bỏ túi,...lại đi tìm. Tìm ko thấy lại cứ đổ oan cho người khác để ở đâu, rồi cáu cả nhà...(
Đúng r đấy chị ạ. Vì chị em phụ nữ khi sau khi sinh đều có tâm lý không được ổn định. Điều này rất cần người thân xung quanh ủng hộ, hỗ trợ và đặc biệt là chồng mình cần phải hiểu và thông cảm với vợ
Sinh xong người phụ nữ mất đi quá nhiều thứ, cũng vì thế mà với phụ nữ đứa con luôn là tài sản vô giá, là mạng sống của mình. Vk cũng vậy, sinh xong cứ nhớ nhớ quên quên.
e 1 đứa đã k nhớ gì đây. Vừa đọc cái hướng dẫn để vào cài đặt máy mới thoát ra thôi đã quên, thế là lại phải ấn vào đọc lại hướng dẫn. Hướng dẫn có đúng 6 chữ ))
E thì mới 1 đứa, lúc đầu có bầu với lúc mới sinh đầu óc hay quên, người như trên mây, giờ con hơn 2 tuổi thì lấy lại phong độ như xưa rồi. Không biết đứa sau thế nào?
em cứ tưởng có mỗi mình bị hay quên sau sinh ,ai dè nhiều mẹ bị thế ạ. em đun nước luộc rau mà cạn suýt cháy nồi cơ ạ, không biết bao nhiêu lần,...không biết thêm bận 2 thì não đến mức nào nữa, có khi nào sáng tỉnh dậy thấy chồng lại bảo " a là ai không?" các mẹ nhể
Phụ nữ lúc mang bầu với lúc sinh xong hay quên lắm, các ông chồng nên thông cảm cho họ. Mẹ nó đẻ được 3 đứa thì nhà cửa tha hồ vui vẻ nhỉ
Mình cũng mới có 1 tập mà cũng quên như bà già hay quên. Có khi còn quên hơn cả mẹ chồng ý chứ. Giờ phụ nữ sau khi sinh con còn phải lo bao nhiêu thứ, chồng có giúp được nhiều nhặn gì đâu. Ngoài chăm con, việc nhà, việc cơ quan đấy còn chưa kể phải chăm lo cho cả bố mẹ chồng nữa nếu sống chung. Trăm thứ đổ đầu thì không quên mới là lạ.
Ôi em buồn cười quá cái đoạn chị đi siêu thị mà quay sang hỏi người bên cạnh "Tiền để ở đâu" nhưng mà em nghĩ đẻ xong hay quên thật nhưng chị tới mức này cơ ạ