Mn 32t bị hỏi thì cũng là chuyện thường mà ) 22-23t còn bị hỏi nữa là mn ^^ Nếu khó quá chưa tìm được ai thì mn có thể đi xem mặt. Hợp thì tiến tới, không thì lại tiếp tục tìm ^^
để mình sắp xếp thời gian mời bạn mình và mn đi cafe nhé, cho 2 đứa làm quen 1 hôm thôi rồi từ hôm sau kệ 2 đứa nhé
Em cảm ơn chị. Nhưng thú thật bây giờ em không thấy có cảm xúc với ai nữa cả. Cũng không bao giờ nghĩ đến ai nên thấy mọi chuyện đang nhẹ nhàng ạ
Lấy chồng là cái duyên cái số nó đến với nhau đến các chị em ah. Lúc mình muốn thì chẳng thấy đâu nhưng kệ thì cứ ùn ùn tới duyên số mà. Như mình cũng làm mối nhiều lắm rồi nhưng gặp 1 lần thì không thấy đối phương liên lạc lại mất hút luôn. Nhưng đùng 1 cái có đứa làm cùng giới thiệu, gặp nhau vài lần và sau 1 tuần thì OK, lên kế hoạch cưới và giờ có thằng cu 3 tuổi rồi.
Thế này các mẹ cứ phải xem phim "Sống cùng mẹ chồng" sắp khởi chiếu trên truyền hình, chắc sợ chả dám lấy ai luôn ))
Đầu tuần, đầu tháng, công việc bù đầu quá. Xong cái báo cáo, nửa đêm mới vào top đọc góp ý, quan tâm của các bố, các mẹ, các anh chị em. Cám ơn cả nhà nhiều nhiều!!! Được nhiều người chia sẻ, em vui quá ạ.