nhưng nhiều người đông con đông cháu những vẫn phải sống 1 mình đấy thôi. nó lại cái duyên thì cứ để nó tự nhiên, cứ giao lưu bạn bè bình thường, mở rộng mối quan hệ bạn bè, đừng sống khép mình, trước mắt là cũng thấy vui và có thể giúp nhau mọi cái trong cuộc sống, công việc hàng ngày
giờ có bê tông siêu nhẹ với công nghệ cấy thép siêu chịu lực rồi. lo j vụ sập nữa hả bác. Với lại sập là do thằng thi công ẩu chứ không phải do thằng em yêu cầu quá nhiều
cuối tuần ò cuối tuần off đi đón chị Dung từ Hải Phòng lên, bác Tuấn xem thế nào gái ế thì đây mà các anh thờ ơ quá, có lỗi với phái đẹp ko lẽ sang bên top kết bạn múc thêm vài anh ế sang đây cho đủ bộ
thế thì xem đơn vị nào thi công tốt, có kinh nghiệm một tý mn nó nhé . ko nó làm ẩu mà hỏng hết của mình
mình có vk rồi nên đành có lỗi vậy. chỉ tham gia vận động các đồng chí FA thôi, thường là các đồng chí nam FA đến cái tuổi này thì hay ngại, xấu hổ
Khi đến cái tuổi chuẩn bị lấy chồng thì thực sự là bố mẹ nào cũng muốn con mình có được một tổ ấm. Nhưng mà duyên chưa đến thì biết làm sao bạn nhỉ?
Ôi câu hỏi muôn thuở của những bạn giờ chưa lấy chồng. Chắc phải lấy chồng thì mới hết được câu hỏi này.
nhiều khi ko lập gia đình là 1 quyết định đúng. lập gd rồi chuyện muôn thuổ phải giải quyết cho cả 2 bên mệt mỏi