Cửa hàng vắng khách lại gặp những thánh khó đỡ , nên tâm trạng càng mệt mỏi, lên đây tâm sự với các mẹ cho đỡ buồn. Khách vào mua cái quần lót 30k mà mặc cả như kiểu e đi nhập hàng người ta cho không e ý. Đã mở cửa hàng thì tất nhiên phải bán có lãi, e có phải nhà từ thiện đâu. Khách bảo nhà e bán lãi phải được 15k- 30k, xin lỗi chị nhưng nhà em bán cái quần lót lãi nhiều nhất là 10k. Cái quần 30k e lãi được 6k mà chị mặc cả 20k là có lãi r thôi chị ra chỗ nào bán 20k chị mua ,nhà e nhập cũng không được giá đấy. Cái áo lót nhà e bán 90k chỗ khác bán 120k mà chị vẫn bảo nhà e bán đắt thôi chị ra chỗ bán 120k mua cho rẻ. Đến cái áo bra 3 dây nhà e bán 30k lãi 5k mà cũng kêu đắt thì em cũng chịu thôi chị về nhà tự may mà mặc cho rẻ. Hẹn không gặp lại chị. Bên cạnh những khách khó chịu thì vẫn có những khách rất dễ tính. Chỉ 1 câu nói " áo này mặc thích lắm nhập về nhiều mà bán " của các chị là e đã vui cả ngày rồi. Rất cảm ơn các chị đã tin tưởng và ủng hộ em. Nghề bán hàng như làm dâu trăm họ không phải ai cũng vừa lòng, nhưng không thể vì khách khó chịu mà cãi nhau ,vẫn phải tươi cười tiếp đón. Gửi đến chị khách khó tính, e đi nhập hàng cũng phải trả tiền và e bán hàng lấy lãi để nuôi em mong chị thông cảm cửa hàng em khônb tiếp được chị. Thân
Thời buổi khó khăn, giá nhập thì cao, lãi thì ít mà các chế mua hàng nhiều người khó hiểu ghê hic hic
bán hàng nhiều khi phải hết sức kiên nhẫn đấy c ah, e cũng gặp những khách rất củ chuối luôn nhưng thôi cố nén lại, vừa lòng khách đến, cũng có ng này ng kia. tựu chung lại làm nghề nào thì cũng cố thay đổi tính cách để thích nghi ấy ạ
Nhiều lúc nghĩ mệt mỏi lắm các mẹ ạ. Khách cứ nghĩ mình nhập rẻ lắm về bán lãi nhiều. Nhưng rẻ thì chất lượng làm sao đẹp để bán dc giá cao. Rồi mặc cả như hàng ngoài chợ . Bảo khách mỗi quần e lãi được có 5,7k chị đừng mặc cả thì khách kêu lãi nhiều. Nhưng khách biết đâu mình bán cả trục cái quần mới lãi bằng 1 cái áo phông. Không liên quan lắm nhưng hôm nay mưa to quá
mặc cả và nghi ngờ bị mua đắt là tâm lý chung của đa số mọi người rồi mẹ nó Thôi thì gặp những khách như thế cứ ngọt nhẹ giải thích vậy. Chúc mẹ nó bán hàng may mắn
Cũng có thể do mình nhập hàng đắt nữa. Khách thời nay không chỉ dừng lại là thượng đế nữa, mà chính là anh chị em trong nhà rồi. Họ mua hàng k phải là mua mỗi cái sp đó, mà họ mua cả 1 dịch vụ.
sản phẩm của mình là giá gáp 5 lần giá nhập nhé.câu trả lời là hãy làm thương hiệu.nhưng mà lãi có 1.5 lần thôi.quá nhiều chi phí phatsinh
Nhiều người mua hàng kiểu như không có dây thần kinh xấu hổ hay sao ý, mình cũng có cửa hàng kinh doanh quần áo thi thoảng gặp khách hỏi không ngượng mồm. Rồi lại có loại khách vào xem đồ sờ sờ lướt qua rồi thở ra toàn lời chê bai... nói chung không phải ai cũng có văn hóa.
Có làm mới có biết các mẹ nhỉ. Em mới kinh doanh, tập tọe lại nên lượng khách chưa nhiều nên cũng chưa gặp quả khủng bố nào
Chuẩn luôn mn ạ. Hôm mih còn gặp kiểu. 1 chị khách vào mua hỏi có áo giống cj ý đang mặc k, mình bảo k có ạ, xong chị ý đứng xem các mẫu khác. Xong có tiếp 1 chị khách vào xem quần, mình đang thanh toán cho chị đến sau thì tự dưng chị đến trước quay ra bảo chị khách là: " nhà này bán đắt cj mua dưới đường ... người ta thanh lý trả cửa hàng rẻ hơn phải 5 - 10k nhưng k giống thế này mặc thích lắm. " mih k nói j luôn. Đứng mua 1 cửa hàng mà lại chê lên chê xuống xog pi a cửa hàng khác. Hạn hán lời