Dòng tương tác thì tiếng việt cũng có nhé, còn sách vải chỉ có tiêngs anh thôi mình chưa thấy có bản tiếng việt
bé nhà mình 2 tuổi đang xem mà không biết mua loại sách nào đọc cho bé trước khi đi ngủ, các mẹ nào có kinh nghiệm chỉ mình với
Chào bạn, với bé 2 tuổi, bạn hãy đọc những cuốn sách ít chữ, nhiều tranh. Những câu chuyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa vì bé chỉ có thể tập trung khoảng 5 phút thôi. Những cuốn sách như "Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi", "Lạc mất và tìm thấy", "Ai sau ở sau lưng bạn thế", ... Truy cập bookdi fanpage để được các bạn tư vấn nhiều hơn bạn nhé.
Nhà mình có 2 bạn 5 tuổi và 3 tuổi. Mình hay kể truyện như kiểu kỹ năng sống. Mỗi truyện sẽ kể về 1 tình huống và cách giải quyết đúng đắn qua hình ảnh các con vật đáng yêu. Đọc xong là hỏi các ý chính của câu chuyện và yêu cầu các con nằm im để nghĩ lại câu chuyện vừa rồi. Thế là các bạn ấy nằm im và ngủ
theo mình thì cứ truyện cổ tích mà đọc cho trẻ làm quen và dần hình thành nhân cách, biết phân biệt thế nào là tốt, thế nào là xấu
mua thêm vài cuốn truyện cổ tích về đọc cho bé nghe trước khi đi ngủ nữa bạn ơi, hôm nào chồng mình cũng đọc cho con nghe, thỉnh thoảng bé còn hỏi tại sao con gấu phải ăn vỏ cây rồi linh tinh hết. Có hôm bé lười không chịu ăn mình doạ là nếu lười ăn sẽ biến thành con gấu phải ăn vỏ cây đấy, thế là lại cười tít mắt xong tự ăn cơm
đôi khi vừa đọc vừa trả lời những câu hỏi ngộ nghĩnh của bé mà mệt đuối, sau đó bé ngủ ngon, mẹ cũng ngủ ngon luôn
Mình cũng hóng vụ này với vì giờ trước khi đi ngủ cũng không biết nên đọc chuyện gì cho bé nghe nữa. Mà tầm này bé rất hay hỏi, chỉ cần nói hơi khác là bé hỏi lại ngay ví dụ như là bà Liên ở đâu, bảo tầng 1 ở dưới nhà thì bé hỏi tầng 1 ở đâu. Ôi lúc nào trong câu hỏi của bé cũng kết thúc là từ ở đâu. Mấy hôm nay trước khi đi ngủ là mình cũng hay xem phim người phán xửa và thế là bé cũng xem thấy các chú cầm súng bé hỏi súng ở đâu.
Nhưng mà đôi khi mình cũng chẳng biết phải trả lời con như thế nào cho hợp lý bởi vì nhiều câu hỏi của bé khó giải thích
đúng vậy nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng khó trả lời ví dụ như: yêu là gì hả mẹ? sao công chúa và hoàng tử lại yêu nhau?...
con mẹ đã khi nào hỏi mẹ là con chui ra từ đâu chưa, mình thấy có topic hỏi về vấn đề đó mà chưa thấy ai có câu trả lời hay và chính xác cả.
Ôi đây có phải cuốn lạc mất và tìm thấy của Hoa Học trò không thế, các mẹ gửi ảnh sách đi, chứ title này thì dễ bị nhầm lẫn lắm