Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng Mình cũng từng có thời gian gặp khó khăn như bạn, chúc bạn sớm vượt qua nhé
Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng chia sẻ khó khăn với mẹ nó, mong mẹ nó cố gắng vượt qua khó khăn này
Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng hic mình ko biết nên khuyên mn thế nào nữa.chia sẻ với mn
Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng cờ bạc nhiu là nghiện đó, chơi gì cũng bít điểm dừng thui. chứ nhiu người ko làm chủ đc là thành ra mù quáng.
Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng khổ thân mẹ nó, nhưng mà em thấy từ kinh nghiệm ngày trc bạn học đại học của em cũng thế đấy mẹ nó ah. mẹ nó phải tỉnh táo, hỏi lại chồng mình xem còn khoản nào k, sợ nhất là quên khoản lãi cao nho nhỏ nào vài tháng nó đẻ ra 1 cục nợ to đùng thì chết. Mà em cg đồng tình với ý kiến mẹ nó đừng có chịu kiếm tiền, vay mượn 1 mình, k làm ox tỉnh ra đâu, có khi sau này mẹ nó ôm cả cục nợ mà xã tỉnh bơ k bít vợ mượn làm gì thì chết đấy ah
Ðề: Chồng cờ bạc , vỡ nợ thời gian này...thật kinh khủng hic mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người một nỗi khổ riêng chẳng ai sung được đúng là phụ nữ vất vả
Như này mẹ nhé, khi lào vào cờ bạc là chấp nhận sự mất mát không mất vật chất thì sẽ cả người thân, gia đình thậm chí là mạng sống của mình. Trong giới cờ bạc thì có 2 loại con bạc: cờ bạc thông thường và cờ bạc bịp, người thua thì mất tiền, người thằng mà bị phát hiện gian lận thì các mẹ biết thế nào rồi đấy. Mẹ nào có ck nghiện món này thì nên cho a ấy tham khảo website http://bancobacbip.net để biết được trò chơi nào đều có thể gian lận. Chúc gia đình mẹ thành công, sớm khắc phục cuộc sống nhé!
Khi tính táo thì vẫn biết chơi là mất, nhưng khi đã đâm đầu vào rồi thì khó rút chân ra đc. Thằng nào đủ bản lĩnh, đủ trách nhiệm với gđ thì dứt ra, chứ đã nghiện can ngăn k nổi, kiểu như càng cấm thì càng lấn vào ý.
nếu chồng nợ vì làm ăn chưa gặp may thì còn nhờ mạnh thường quân, còn nếu là cờ bạc thì thôi không nên làm khổ người thân của mình bạn ạ, rồi người đi vay lại là người chịu trận sau này còm cõi mà trả nợ. Mình có ông anh họ chơi cái này theo kiểu ngựa quen đường cũ, 5 lần 7 lượt rồi đến lúc dối cả vợ lấy xe vợ đi thôi anh ta cũng cắm luôn để chơi cờ bạc, những người như này ko nhờ được gì rồi tốt nhất làm được tiền giữ lấy mà nuôi con. còn chồng kệ anh ta thôi, anh ta thua thì tự gỡ, có gỡ thì mới biết khó khăn khi không có tiền, mới cải thiện được dần. thật chia buồn với chủ top nhé, cố lên tự kiếm tiền nuôi con đi.
Ck bạn đã sợ và bỏ hẳn chưa. Mình có ông anh cũng bị cho vào tròng nợ mất mấy trăm triệu giờ cũng chịu khó làm ăn trả nợ dần rồi. giờ đc gia đình ủng hộ cũng đang mau xe chạy chở vật liệu. Tình hình thấy cũng ổn rồi.
chuẩn đố thằng nào cờ bạc mà bỏ được đấy, không có tiền thì đánh nhỏ, có tiền thì đánh to. các mẹ có thân tự lo thôi, 1k cũng không bỏ ra trả nợ cho nhé, nợ trả hết họ lại đánh tiếp to hơn mất nhiều hơn đấy. ko tin chờ sẽ biết.
Khổ thân mn, khó khăn chồng chất khó khăn . Nhưng mình nghĩ sau lần mà ck bạn bỏ đc , rồi tu trí làm ăn thì sẽ sẽ nhanh vượt qua thôi . Giờ mọi sự đã rồi , mn động viên ck để ck cố gắng , và dứt khoát là ck tự làm mà trả nợ chứ mn ko có tiền đâu mà trả nhé.
Đam mê cờ bạc bịp như thuốc nghiện ấy dứt mãi không được, thua 1 rồi lại gỡ gỡ, nhưng thực sự không hiểu là tài lanh cũng không thắng được công nghệ