Mình đọc, không thấy ai khuyên chủ top cố gắng để lôi chồng ra khỏi thói cờ bạc, rượu chè bê tha để quay về với gia đình, vợ con... toàn thấy bảo next nhanh, bỏ nhanh, làm lại... Xin lỗi, Làm lại như thế nào mới là điều đáng nói. - Mình kể với các mẹ một câu chuyện của 1 người có hoàn cảnh giống mẹ chủ top. Yêu vội, lấy vội.. rồi chồng suốt ngày bê tha các kiểu, ko ai khuyên can nổi, có con, càng chán đời hơn. Vào một ngày khi ông chồng về nhà, thấy vợ ngất xỉu bên giường ngủ thì vội vàng bế vợ đi cấp cứu, con ngõ nhỏ sâu gần km mới ra tới được taxi mà lão chồng bé nhỏ vẫn bê được vợ đi. + Sau này khi họ cùng nhau tu chí bán hàng tạp hóa, a chồng mới thú nhận là, tao sợ bà ấy chết thì người ta nghĩ tao giết vợ nên bằng mọi cách phải cấp cứu kịp thời... ........... Chỉ để suy ngẫm chút thôi,,,................ Chủ top cố lên nhé
Bạn ko tự cứu bạn thì chả ai giúp được, biết chết mà vẫn đâm đầu vào thì ko nên than! Chỉ thương con nhỏ thôi. Tớ nói phũ nhưng mong bạn tỉnh ra, chưa bao giờ là muộn cả, nghe tớ đi! Thương lấy thân mình sống mà nuôi con. Bạn đã phụng dưỡng được bố mẹ ngày nào chưa mà phải nai lưng ra trả nợ cho chồng?????
Xin thưa, cờ bạc như thằng nghiện, chủ top khuyên bảo đủ đường có ăn thua đâu? Tiền bạc có như núi nhưng dính vào lô đề cờ bạc thì cũng hết. Chả next nhanh chứ nai lưng ra trả nợ thì chả chết mợ nó rồi chứ ngồi đó mà khuyên giải từ bỏ cờ bạc để quay về với gia đình! Bạn nghĩ ngây thơ quá, trăm thằng nghiện thì may ra 1 thằng tu trí từ bỏ, nhg để làm được điều đó thì cũng đã già và gđ cũng tan nát hết rồi!
mn ko biết ah, những ng có chí tiến thủ, chăm chỉ kiếm tiền, mối quan hệ rộng, thì chuyện ngoại tình là nhiều nhé
Trước hết mình cảm ơn tất cả những lời động viên, an ủi cũng như tất cả những lời khuyên của cả nhà nhé! Những lời nói tuc mong mọi ng thông cảm cho mình. Khi bực tức không biết chia sẻ, không thể tâm sự cùng ai. Mình viết ra chỉ để nhẹ lòng hơn thôi, nên sẽ có những từ mình nói hơi thô. Mình cũng nghĩ tới từ bỏ rất nhiều lần rồi. Nhưng phần không đủ can đảm cũng có, phần vì mình chưa thực sự cố gắng hết mình thì không muốn buông xuôi. Mình muốn sống trọn tình chọn nghĩa, giúp hết sức mà vẫn nợ thì mình bỏ luôn.Nhưng lần nợ này mình cũng buông xuôi định bỏ thì nhà nó lại nhận trả nợ. Nên giờ mình sống theo kiểu sống chung với lũ, đến bjo k chịu đc nữa thì ôm con đi thôi ...Vì chồng mình như thế nhưngg đc nhà chồng , các chị chồng sống biết điều lắm. Nên có những cái khó xử lắm.............