Những bỡ ngỡ ngày đầu con đến lớp, ba mẹ lúc nào cũng lo con chưa hòa nhịp, chưa bắt kịp bạn bè, không biết con có thế này, có thế kia không ... nghĩ lại cũng thấy những cung bậc cảm xúc thật hiếm có!
Bé nhà mình nhập ngũ từ 18 tháng Thường mấy bé lần đầu đi lớp các cô hay cho ăn kẹo để bé thích đi lớp Bạn xem bé thích ăn gì hay chơi thì gửi cô từ hôm trước Hôm sau gửi bé, cô đưa cho bé luôn, có đồ bé thích bé sẽ không sợ đi lớp nữa Mình gửi con trường công còn ko có cam cơ sốt ruột lắm, như ngồi đống lửa vậy
ôi hành trình đi lớp! Con tớ đi lớp lúc 24 tháng, khóc ròng rã cả ngày, đi hai hôm về mất hết tiếng, sau đó ốm gần 1 tháng. Lần hai đi lúc 31 tháng, đi được hai ngày về ốm 2 tuần, ho lên ho xuống. Lần 3 là lúc 32 tháng, trộm vía 4 ngày nay k khóc, ăn ngoan và chơi với các bạn. buổi sáng dậy sớm ăn cháo đi lớp mà k khóc, mặc dù đi đến lớp chưa có bạn nào. 4 ngày đi lớp là cả nhà lo lắng, các bà cứ gọi điện liên tục xem cháu thế nào. nhà mình xa cơ quan, phải gửi con sớm mới đến quét vân tay đúng giờ đc. xót con lắm nhưng biết làm sao được. chỉ mong con khỏe để bố mẹ yên tâm làm việc
con tớ cũng mới di học ,đã đổi 1 trường sang trường mới thì mới học đc 3 hôm, hôn nay con ốm ở nhà rồi. Ngày đầu đưa con đi lớp, mình cũng ở lại với con, thấy con chơi ngoan mừng lắm, kiểu cảm xúc dâng trào còn cay sống mũi ý , nhưng hôm sau con đến lớp thì biết rồi hay sao ý, bố mới đỗ xe ở cổng trường con đã bám mẹ, bảo mẹ bế con, xót lắm, mà vẫn phải dứt ra trao tay cô, nhưng cũng phải cố gắng mn ạ, ai cũng p qua giai đoạn này, rồi con sẽ ngoan, yêu trường lớp, mình cũng toàn cố động viên mình thế, chỉ mong các cô yêu con
Mình cũng đang lo vụ con đi nhà trẻ đây các mẹ ah, bé nhà mình tới tháng 6 này là sinh nhật tròn 3 tuổi rồi. Vì sức khỏe bé không được ổn lắm nên mình để tới khi bé 3 tuổi thì cho bé đi trường công thôi. Thấy bảo tầm tháng 6 ra hỏi mua hồ sơ cho con nhưng đọc qua bài viết của bạn tự nhiên lại lo khi con đi nhà trẻ. Bé hàng xóm đi nhà trẻ được 1 tuần thì ốm 1 tháng mà sụt cân nên càng lo các mẹ ah.
bồ câu nhà mình đi học còn khóc gần 1 tháng cơ... thương lắm nhưng mà cũng phải cho con đi cho quen đâu còn cách nào khác. không cho bé đi học mẫu giáo mai mốt đi học lớp 1 bé còn khóc thì sao mà học được... rồi bé sẽ ngoan thôi.
mới đầu bé khóc nhiều, có thể không chịu ăn nên hay bệnh với sút cân nhưng khi hòa nhập được với nhà trẻ bé được ăn ngủ đúng giờ bé sẽ tăng cân hơn ở nhà nữa đó nên bạ cũng đừng lo quá...
Người mẹ nào rồi cũng sẽ trải qua ngày đầu tiên con đi nhà trẻ. Thương lắm, nhớ lắm, đi làm mà chỉ chực chờ đồng hồ để về với con thôi. Nhất là những bé nào còn nhỏ hoặc quá quấy khóc thì mẹ chỉ có mà đứng ngồi không yên.
Bé nhà mình cũng 19 tháng là đi trẻ, nhưng trộm vía bạn í đi chỉ khóc 1 tuần là hết. Nên cho các con đi học độ tuổi 18 tháng đến 24 tháng.
Bé nhà minh 2 ngày đầu di học ko khóc, rất hào hứng, đến ngày thứ 3 thì bắt đầu khóc, và tình trạng phải kéo dài 20 ngày, mih sốt ruột quá, sau khi tham khảo mấy phụ huynh cùng lop thi minh đưa phong bì nhờ các cô chú ý đến cháu hơn, và điều kì diệu là từ hon sau đi học be ko còn khóc nua, hjx