Mẹ Bill đúng là ham vui quá , tham gia nhiều CLB quá. Lại nhảy vào đây tự thành lập CLB mới à? Chúc CLB hổ mèo đông vui nhộn nhịp. Ọp đi vui lắm
Trướcthành lập hội nhà Mèo nhưng vắng vẻ quá nay thêm cả nhà Hổ vào cho vui ,nhưng hình như Hổ và Mèo cũng lười như nhau em ạ.
Úi giời ơi! Hôm nay có Zauy ý ới, tìm mãi mới ra CLB đây ! Thành viên mới: Hainhoc xin gia nhập nhé! Tớ là Hổ , hà hà!
Cho tớ tham gia góp vui với. tớ là hổ chính hãng đấy , tớ có cả 02 hổ đực con sinh đôi nữa. mà mẹ nó lập lên topic này hay đấy. Đại Gia đình nhà Chúa Sơn lâm , hay nhỉ???
Các mẹ ơi. lượn đâu hết cả rồi. Trời mưa gió buồn quá. Hôm nay lớp ĐH của tớ họp mặt kỷ niệm 10 năm ra trường mà ngập lụt quá ko đi được. Gọi taxi 3,4 hãng đều không điều được xe. Từ giờ đến hết năm, các mẹ thiết kế 1 buổi gặp mặt tâm tình cái nhỉ. Tớ ko có khả năng làm leader, chỉ làm chân sai vặt được thôi ( vì tớ là con út trong 6 anh chị em, luôn bị sai vặt nên quen rồi). "Tổ chức" có việc gì, cứ bảo, tớ luôn sẵn sàng!
Hô hào chán rùi đấy chứ nhưng các mẹ lười quá,chẳng chịu vào góp mặt gì cả.Mấy hôm vừa rồi nhà tớ ngập đến tận bụng , sống ko có điện,nước như thời nguyên thủy ý,nghĩ lại vẫn sợ,ko biết có nhà mẹ nào như nhà tớ ko nhỉ?
Chia buồn cùng mẹ nó nhé ! chắc hôm nay cũng ổn rồi chứ? nước rút, có điên..nhưng mà chắc là ô nhiễm môi trường lắm nhỉ? mẹ nó giữ gìn cẩn thận cho bé nhé kẻo dịch bệnh nguy hiểm lắm. @ Các mẹ nhà ta chắc thời gian qua bận rộn về mưa lũ. bây giờ phải chăm chỉ vào xây dựng ngôi nhà Hổ, Mèo cho xôm các mẹ nhé !
Chúc các mẹ mèo và gia đình Giáng sinh vui vẻ, Năm mới hạnh phúc. Chúc thế chứ tớ chẳng mong năm mới đâu. Mỗi tuổi mỗi đuổi xuân đi mà.
Ô loay hoay thế nào hôm nay lại lạc vào đúng địa chỉ nhà mình cần tìm, Cọp chính cống đây ợ. Mà sao các bác xây nhà xong lại vứt đấy chả chăm sóc gì cả vậy ?
Phải công nhận là mèo đã lười rồi hổ lại cũng lười dọn nhà luôn, ko có ai trông nhà cả (he he he mình cũng là mèo lười mừ)