Bài thơ viết về chuyến đi đầu tiên đến Mộc Châu, nay ra chợ nhìn thấy bán Mận Mộc Châu lại bồi hồi nhớ chuyến đi ấy quá ))
E còn chưa được đi Mộc Châu ý nên cũng không biết cảnh, đồ ăn ở đó như thế nào cả. E cũng muốn đến đó một lần để khám phá
Mộc châu đẹp lắm bạn ơi, có đồi chè, rừng thông bản áng... nhất là mùa này lên đang là mùa mận, vào vườn hái ăn nhòe luôn mà chi phí rẻ lắm
chuẩn đó, mình cũng còn 1 số nơi chưa đi được mà tiếc quá. Thời sv thì ko có tiền, đi làm thì ko có thời gian ((
Chuẩn luôn chả có nhẽ lại xin sếp cho e nghỉ e đi du lịch. Cũng hơi bị căng đấy. Nhưng mình cũng sắp đi đà nẵng rồi. Dù gì thì cũng vẫn phải dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi