Bạn thử làm 1 quyển sổ lên danh sách những khoản chi tiêu trong ngày xem rồi sẽ cân đối được. Nhiều khi có tiền trong túi là cứ tiêu thôi, nhoằng cái lại chả biết tiền đi đâu hết. Sợ lắm. Từ ngày lấy ck em mới có thói quen ghi sổ đấy ạ, chứ hồi con gái cũng tung tẩy lứm )
Như nhà mình thì mình có lương cố định, còn ck thì ko cố định, ck sẽ lo tiền nhà và lặt vặt, còn lại thì sẽ đưa mình, còn mình thì khi nhận lương xong xác định 1 tháng là tk bao nhiêu tiền thì sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng, mình làm tài khoản hoa trạng nguyên của liên việt bank, nói chung là cứ lĩnh lương gửi vào, còn chi tiêu trong khoản đã định thôi, nếu thừa thì lại dồn vào tháng sau, thiếu thì đi vay tháng sau bù vào, nhưng thường thì hay thừa hơn chứ ít khi thiếu lắm, vì mình cũng dự được khoảng chi tiêu của mình là bao nhiêu rồi, đột xuất ốm đau khám bệnh thì ko nói được, chủ yếu cái cơ bản thôi!
hichic, đấy là chưa con cái đấy em ạ, chỉ tiền ăn tiền thuốc tiền khám thai với tiền nhà là chủ yếu đấy
Mình tiết kiệm bằng cách tháng cứ có lương là chuyển ngay từ 3-5 triệu sang tài khoản tiết kiệm. Coi như ko có khoản tiền này. Tuy nhiên lương khoảng 4 tr mà tiền nhà, tiền xăng ..... Thì ko thể tiết kiệm được thật.
Khi nhận lương, bạn nên chia số tiền đó ra thành các khoản nhỏ. Một khoản cho tiết kiệm, một khoản cho ăn uống, một khoản cho tiền nhà (nếu có), một khoản tiêu vặt.. Lời khuyên là hãy tiêu số tiền còn lại sau khi tiết kiệm, đừng tiết kiệm số tiền còn lại sau khi tiêu.
Em thấy cầm kinh tế cũng đau đầu lắm ạ, em cũng mua lợn tiết kiệm các kiểu những cũng ko để dc bao nhiêu
Như những năm trước mình còn hay ghi chép chi tiêu giờ bận chả ghi chép nữa nên tiêu vô tội vạ lắm maf khoản nào cũng thấy phải chi
Lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Số tiền dự định tiết kiệm bỏ luôn vào sổ tiết kiệm khi nhận lương. Con người mà, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không có không tiêu.
Tháng này chồng đưa cho em 13tr, em cất luôn đi 4tr, thế mà đến giờ em tiêu vẫn còn 500k. chưa bao giờ em tiêu tiết kiệm vậy các chị ạ