Phụ nữ hơn nhau được tấm chồng là sai, các mẹ xem đầy ngừoi không lấy chồng mà họ vẫn có cuộc sống sung túc, bao nhiêu người theo đuổi đó thôi? Theo em phụ nữ muốn sướng hay khổ thì phải từ chính bản thân mình thôi.
Mình không hiểu tại sao lại có nhiều bạn nghĩ câu" phụ nữ hơn nhau bởi tấm chồng" là đúng . Không lẽ người đàn ông là thước đo thành công của người phụ nữ sao? Lúc nào mọi ng cũng nghĩ hậu chia tay thì lỗi sai thuộc về đàn ông và ng phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Đã bao giờ các chị nghĩ lại xem các chị đã làm được những gì cho tổ ấm nhỏ của mình chưa? Cứ làm hết sức đi để ko phải hối hận. Cứ chăm lo cho bản thân mình tốt vào( cả về tri thức và diện mạo lẫn tinh thần)và chia sẻ với những người sống quanh mình. Các chị sẽ thấy tại sao đàn ông họ lại khác mình đến vậy. Nghĩ ít thôi và yêu thương thật nhiều nhé!