Làm thế nào để chồng tự nguyện đóng góp hết các khoản thu nhập vào “ngân sách” gia đình?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi balodulich, 23/11/2011.

  1. balodulich

    balodulich Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    3
    Chị gái của em mới lấy chồng được 2 năm những anh ấy khồng hề đóng góp phụ giúp gia đình ngoài việc trả tiền điện. Nhiều lúc chị gái em nhắc nhưng anh ấy cử bảo là anh ấy còn phải giao thiệp bạn bè bên ngoài nữa.

    thấy mà thương chị em quá :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi balodulich
    Đang tải...


  2. sunsmile

    sunsmile Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện nhà ai nhà đó mới rõ :D Biết đâu anh ấy dành tiền để lo chuyện lớn thì sao, ví dụ mua nhà, mua đất, mua xe, trả nợ. Hi hi
     
  3. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,423
    Đã được thích:
    2,500
    Điểm thành tích:
    963
    vc mà ko open chuyện tiền nong thì mệt lắm xem lại chồng chị bạn thôi
     
  4. lylypham96

    lylypham96 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2016
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Tinh thần tự giác thôi
     
  5. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Thế thì ko đc rồi. Bme mang nặng đẻ đau sinh ra rồi lại đi biếu ko nhà ng khác, ko báo đáp đc bme đẻ lại phải đi nuôi kẻ "khác máu" thế này thì ko đc mn ah. Mn phải dứt khoát. Và đặc biệt vs kiểu ck này, mn nên lập quỹ đen ngay đi ah. Ck e có tiền là đưa cho e hết, chỉ giữ lại 1 ít tiêu, hết lại xin e, đến như vậy mà e vẫn phải lập quỹ đen đề phòng đây ah. Mn bảo ck a giao thiệp ở ngoài thì chả lẽ tôi lại ko có bạn bè giao thiệp ở ngoài à? Nếu tôi cũng giao thiệp như a thì ai nuôi a. Mn bắt ck ít nhất phải đưa nửa tiền lương, còn lại muốn làm gì thì làm, ko thể để thế đc. Bảo tôi cần phải tiết kiệm tiền nuôi con sau này nữa. Anh ko đưa tiền thì ra ngoài mà giao thiệp ăn uống vs bạn bè ý... (Em nói là nói thế, còn mn lựa lời nhẹ nhàng nhé, ko nên căng quá cãi nhau, trừ khi nói mãi ko đc thôi :D )
     

Chia sẻ trang này