em cũng không muốn cho đi học thêm nhưng em cũng muốn có thời gian trao đổi thêm với cô để hiểu con ở trường, và cũng muốn con được củng cố kiến thức trong tuần thôi chị ạ. Lớp cũng nhiều bạn không đi học mà, nếu mẹ đảm bảo cho con các kiến thức rồi thì thôi.
Tập làm văn cô cho ôn thế là đúng trọng tâm rồi ^^ Bạn nhà mình thi học kỳ hôm qua cũng vào bài Tả 1 món đồ chơi mà ^^
Bạn nào cũng thế thôi bạn ạ. Cầm cả tập đề cương về nhà ôn tập, cũng may là thi học kỳ theo đề cương nên các con ôn tập kỹ thì đều đạt điểm cao ^^
trường con nhà mình, mỗi môn có 1,5 trang để ôn, cô bắt cả lớp học thuộc như con vẹt, rồi hôm sau kiểm tra các kiến thức đấy, thành ra cả lớp toàn 10. mình thấy bệnh thành tích quá nặng, học kiểu này chỉ làm hư trẻ con. toàn 10 nhưng chắc gì đã giỏi.
Mình đang định đăng ký cho con học online, mẹ nào có chút kinh nghiệm, học ở trang nào tốt thì chỉ cho mình với. mình nghiên cứu mấy trang web, nhưng thực sự chưa hài lòng. vì chất lượng đường truyền video kém, xem hay bị dừng hình.
con chị ở cơ quan mình đk học video 1 thời gian, ko có tý tiến bộ nào luôn bạn ạ. Chị ý chán nên bỏ rôi, híc
huhuh, mình ko biết sớm, vừa đóng tiền 600k cho con học online. mất tiền rồi, cố gắng học cùng con vậy
Em tình trạng con học trước quên sau. Đông tây ý kết hợp mà mèo vẫn hoàn mèo đây. Cả cô giáo cả gia sư và mẹ
NHÀ EM CŨNG GIỐNG NHÀ MẸ NÀY, MỆT LẮM CƠ, HÔM NAY HỌC, MAI LẠI QUÊN RỒI. CÁC CON SẮP THI RỒI, KHOA SỬ ĐỊA ĐỀU NHIỀU
hix.. thời gian cứ vèo vèo sợ thật đấy các bác. Không biết heo nhà các mẹ thế nào chứ heo nhà e nó cứ như mọt sách í, cứ có chữ là đọc, rảnh thời gian là thấy đọc. Thích mấy cái thể loại sách Văn học, tiểu thuyết văn học, sách khoa học... Giờ lại còn nói con thích đọc cả Lịch sử. @@ Con thích đọc cũng thấy vui nhưng đọc nhiều quá cũng sợ lắm các bác ạ. ((((
Ối, thế là tốt chứ sao. Bạn nhà mình cũng đọc nhiều, rảnh ra là đọc.. cơ mà chỉ đọc truyện tranh là chính ^^
Tại bạn nhà tớ đọc nhiều quá ấy ạ, tối mà không nhắc đi ngủ 1h sáng vẫn thấy đọc. Bạn í ước có ngày chẳng phải làm gì, được đọc sách cả ngày í. ^^