Hôm nay các bố mẹ đã cảm ơn con lần nào chưa? Làm thường xuyên thì sẽ thành thói quen, và con học hỏi một cách tự nhiên.
trẻ em là một trang giấy trắng, ba mẹ mong muốn con thành người như thế nào thì hãy vẽ lên trang giấy ấy như vậy
Mình rất đồng ý với chủ top. Các con học giao tiếp từ bố mẹ và người lớn trong nhà rất nhanh. Do vậy mình phải làm gương cho con, và dạy con biết nói lời cảm ơn và lời xin lỗi.
E đồng ý với quan điểm của chị. E đã xem clip mô tả lại ảnh hưởng của hành động cha mẹ đến con. Chuỗi hành động của con trẻ là phản chiếu những hành động đã diễn ra ở nhưng ngừoi xung quanh. Vì vậy chúng ta moi thấy con bắt chước rất nhanh. Chính vì thế từ khi có con e luon tâm niệm phải làm gương cho con. Ngay cả khi ko chở con đi e cũng ko bao giờ vượt đèn đỏ hoặc cũng phải tự nhủ kiên nhẫn để hết giây đèn đỏ cuối cùng mới ga xe đi. Với con e cố gắng luôn nói cảm ơn và xin lỗi con khi vô tình làm con đau hoặc ko đúng. E tin là chuỗi hành động lặp lại hàng ngày của mình sẽ dần dần vào tiềm nhận thức của con các mẹ ạ
Đúng vậy mn nhỉ. Hành động của mn rất chuẩn. Tính cách, nhân cách của con sẽ hình thành qua những hành động dù nhỏ mà thành thói quen tốt. Bố mẹ thấy việc dù nhỏ mà biết cảm ơn con thì con sẽ học theo. Việc gì sai thì biết nhận lỗi. Vì vậy khi con sai con cũng sẽ biết xin lỗi và không dấu hoặc nói dối.
Mình cũng áp dụng như thế với tụi nhỏ Đối với người ngoài cũng thế , mình cũng hay dùng
Mình nói với con từ khi bạn ý còn chưa biết nói ấy, bme cứ nói hàng ngày như vậy, như nhờ bạn ấy lấy đồ hộ hoặc làm gì đó đều cảm ơn con... dần dần con sẽ tạo thói quen đấy
Cha mẹ cũng nên xin lỗi con cái khi mình làm sai để chúng biết đến bố mẹ cũng có lúc làm sai huống chi là mình, để khi nó sai nó không phải giấu mà sẽ thành thật xin lỗi bố mẹ
Mình toàn làm thế, ví dụ như mắng nhầm con chuyện gì là mình phải xin lỗi ngay chứ không nhìn mếu thương lắm