hi, mình cũng mún sinh con zai vì mình có 1 con giá rồi, chắc là khaongr 1 or 2 năm nữa, he he nghiên cứu tý kinh nghiệm của các mẹ khác chắc là oki đây.
Đi canh trứng ý mẹ nó ạ. Mình thì muốn có con gái nhưng trời ko cho. Thôi con nào mà chẳng tốt, có con là tốt rồi, miễn là con cái ngoan ngoãn khoẻ mạnh là được rồi.
Khổ cho các mẹ phải đặt nặng vấn đề giới tính. Cũng may ck e con trai thứ, ko cần thiết phải sinh con trai nên 2 gái cũng đc.
Thực ra con nào thì mình cũng thương, nhưng có nhiều thứ áp lực lắm ạ. Gia đình, họ hàng nhà chồng, rồi nhiều khi cả hàng xóm ấy chứ. Các mẹ có rơi vào hoàn cảnh đó mới hiểu hết được ạ, chồng con một, chồng trưởng họ...nhiều thứ lắm ạ.