Tại Sao Con Dâu Phải Có Trách Nhiệm Với Nhà Chồng?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Trúc Thiên, 22/4/2017.

  1. Trúc Thiên

    Trúc Thiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Từ trước giờ mình sống đơn giản, không để ý gì nhiều nhưng vấn đề mẹ chồng nàng dâu đang "nóng" trên các báo đài. Mình mới nhìn nhận lại thực tế nhà mình và đặt ra câu hỏi "Sao mình phải có trách nhiệm nhiều thế với gia đình chồng?""Bổn phận làm dâu là phải thế nào?" Mình kể ra để các mẹ xem và bàn luận nhé!
    - Ở nhà chính, mọi việc phải gương mẫu: Đám giỗ 1 năm 5 cái lớn, 5 cái bé.Nhưng cái nào cũng phải dậy sớm từ sáng sớm nhé.Nhớ năm mình sinh bé được hơn tháng, sáng sớm phải cho bé bú sữa chưa ra kịp là đã nghe mẹ chồng nói to nói nhỏ mình với chị chồng: "Nhà đám dỗ mà giờ nó còn ngủ". Chị chồng phải nói là nó con nhỏ để nó dậy trễ xíu cũng được. Trong khi đó 2 người dâu còn lại,kế bên nhà, con đã lớn hết rồi nhưng làm xong mới qua cũng không bị nói câu nào. Rút kinh nghiệm mấy đám sau mình đặt người ta làm hết.
    - Sinh nhiều con vào, 4-5 đứa, hỏi " ai chăm để đi làm", "2vc bây chăm chứ ai":
    Sinh con mình về nhà mẹ đẻ chăm nom, được hơn tháng mình quay lại nhà chồng, mẹ chồng giúp được 2 ngày xong mọi việc mình làm hết. Nghĩ lại thấy thương mẹ ruột mình, nhiều lúc muốn xem mẹ chồng là mẹ mình nhưng cũng không được, mẹ mình lúc nào cũng nghĩ đến mình, tới bữa cơm là giành ẵm bé để mình ăn cơm trước, nói mẹ ăn trước rồi con ăn sau cũng được nhưng mẹ cứ diện lí do mẹ còn no, mẹ mới ăn bánh xong. Còn mẹ chồng thì ăn xong rồi cũng ko thèm ẵm con dùm mình, đi nằm xem tivi, mặc mình vừa ăn vừa ẵm con.
    - Về tiền bạc: Từ nhỏ được ba mẹ nuôi ăn học, lớn lên đi làm giúp ba mẹ được vài năm rồi lấy chồng. Lấy chồng xong mọi việc đều lo cho nhà chồng, sữa sang nhà cửa, sắm sữa trong nhà, lo đối nội, đối ngoại đều là tiền của mình đi làm mà có, trong khi đó nhà chồng có 4 người con đều có phần đất chia cho mỗi nhà hết, vc mình không có miếng nào, nhưng vc mình ở với ba mẹ chồng thì mặc nhiên phải lo lắng, chăm sóc. Đám giỗ thì nên chia ra cho mỗi người 1 cái để phụ vc mình nhưng mẹ chồng không cho, nói bà còn sống thì để nhà bà cúng, ai phụ được gì thì phụ, nhưng thực tế vc mình toàn chi không. Có miếng đất ruộng mẹ chồng nói để cho mẹ chồng dưỡng già, vc mình ở nhà đấy lo mọi thứ nhưng thực tế không có gì.
    Giờ mình muốn được ra ở riêng, muốn có cs của riêng vc mình, nên đi không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trúc Thiên
    Đang tải...


  2. Stupid88

    Stupid88 Mỹ phẩm bào gốc Z-Ton 0934555413

    Tham gia:
    25/8/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Nghe bạn tâm sự thì đúng là vc bạn chịu thiệt thòi rồi. Việc ra riêng thì mình thấy hơi khó trong hoàn cảnh của bạn (về khía cạnh thuyết phục mc ý). Nhưng đọc từ đầu tới cuối mình không thấy bạn nói gì về ck bạn cả. Mình nghĩ người này mới có vai trò chính trong mối quan hệ này
     
  3. Trúc Thiên

    Trúc Thiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ck mình cũng muốn ra ở riêng để có cái gọi là của vc mình, chú thật ra giờ nhà cũng của ba mẹ chồng, muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến, bạn bè đến nhà cũng ngại, rồi mấy cháu ở gần vào nhà chơi như nhà mình, bày biện, phá phách cũng ko dzám nói vì đơn giản đây là nhà của ông bà, có nói thì ông bà mới có quyền.
     
  4. Stupid88

    Stupid88 Mỹ phẩm bào gốc Z-Ton 0934555413

    Tham gia:
    25/8/2012
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu chồng bạn cũng có ý như vậy thì dễ rồi. Để chồng bạn lựa lời nói với ông bà. không gì bằng tự do bạn ạ. Mình cũng phải đấu tranh làm cách mạng mãi mới ra ngoài được, cố lên bạn.
     
  5. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    mình trả lời câu hỏi này: vì bạn đã gả đi làm dâu làm con nhà ngta khi sống bạn làm người nhà ngta khi mất bạn làm ma nhà ngta họ có trách nhiệm chăm sóc khi bạn ốm đau bệnh tật, và cả các thứ .... nữa.
    còn vấn đề mẹ chồng con dâu thì muôn thủa, em gái mình lấy chồng mc toàn đi hàng xóm nói xấu nhưng nó vẫn phải ở vẫn phải nghe bà nói, có tiền vẫn phải đưa cho bà, nói chung là liệu cơm mà gắp mắm ở được thì ở ko thì ra. Những người phụ nữ mạnh mẽ có kinh tế họ chả phụ thuộc ai cả, thích ở riêng thì ở, thích mua nhà thì mua thôi thế, nên phụ nữ mình pải mạnh mẽ lên thì mới sống thoải mái được, chỉ cần khéo léo với chồng thôi còn các đối tượng khác tốt mình thì mình tốt lại ko thì thôi, thế cho dễ sống
     
  6. Trúc Thiên

    Trúc Thiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/2/2017
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nói thật chứ chưa biết sau này ai sẽ chăm lo cho ai, vc mình đã xác định trước rồi, đẻ con ra không nghĩa là sau này con phải có nhiệm vụ chăm sóc vc mình. Khi con có thể tự lo được cho bản thân, tự lập vc mình cho ra riêng hết, vc mình sau này già nếu còn sk để chăm nhau thì sống cùng nhau, còn không vào viện dưỡng lão ở hết. Kinh tế mình có thừa, nhà thì xây gần chỗ mình làm, vc con cái sống chung. Ba mẹ chồng cuối tuần về thăm, bệnh tật mình nuôi vậy thôi. Ngoài ra hết trách nhiệm, xa thơm gần thối!
     

Chia sẻ trang này