- mẹ nó tải cái phần mềm quản lý chi tiêu ý. mình cũng tải nhưng chả kiên trì được - chơi cái chiến dịch kia mình thấy cũng hay mà, mới đầu bỏ ít ít thấy cũng đỡ xót nhỉ
nếu đã đặt ra chỉ tiêu 10tr thì có lương chỉ giữ lại 10tr thôi. còn lại cho vào tk online hết. yên tâm. hihi
nếu tính theo chiến dịch như bảng trên thì mình cần tiết kiệm như sau: (mỗi tháng mình chỉ tính 4 tuần). Nếu tính theo tổng số tuần như mẹ gì chia sẻ thì mình sẽ nộp tiếp thêm 2 tháng tiếp theo hoặc không các mẹ tự tăng thêm số tuần trong mỗi tháng để kết thúc hết số tuần tiết kiệm vào tháng 12 cuois năm ) Tháng 1: 500k Tháng 2: 1300k Tháng 3: 2100k Tháng 4: 700k Tháng 5: 1500k Tháng 6: 2300k Tháng 7: 1100k Tháng 8: 1900k Tháng 9: 2700k Tháng 10: 1500k Tháng 11: 2300k Tháng 12: 3100k Tháng 1: 1900k Tháng 2: 1250k
Mình không bỏ lơn được theo tuần thì mình bỏ theo tháng vậy. Kết thúc tổng số tiền mình sẽ có là: 24.150tr. Cố gắng tích tiểu thành đại các mẹ nhé.
Nhà e thu nhập thấp vừa mua bh nhân thọ hết 9tr xong là móm luôn. Giờ đang chạy ăn từng bữa. Nghĩ chán không thể tả. Vay bạn bè thì bạn bè cũng có gia đình, cũng khó khăn. Vay bên ngoại thì ông bà vừa sửa nhà sửa cửa lại còn nuôi cô út. Vay bên nội thì bà còn đang ốm đau, bị thoát vị đĩa đệm, tiền đâu cho mình vay. Đâm ra no bữa nào biết bữa ấy. Mà k mua bh k được vì nó gồm cả thai sản, k mua đến lúc đẻ thì lấy đâu tiền nên thôi đành ngậm ngùi coi như 1 khoản tích lũy nhưng mà vẫn rầu hết cả lòng
Mua bảo hiểm là văn minh mà em, tuy nhiên chị không đủ kiên trì nên đợt trước chị đã làm hợp đồng rồi lại rút lại. Nhưng chị làm nhà nước nên bảo hiểm thai sản rồi bảo hiểm y tế cũng có nên cũng đỡ em ạ. Cố lên, mà chị thấy sinh con xong là lộc đến ầm ầm nhé. Yên tâm em ạ.
E vẫn mua bhyt vẫn mua bh này chị ạ. 1 cái chi phí lúc bầu 1 cái chi phí lúc đẻ. Vk ck k có nên mới phải tính đủ cách tiết giảm chi phí. Đau đầu lắm
Hihi cảm ơn c nhiều. Vk ck e nghèo chưa tăng đc thu nhập nên đành học cách tiết kiệm. Dần dần cũng muốn học thêm cách tăng thu nhập nữa, hihi
Có đợt chị chơi mấy bát họ trong này nhưng cũng nhỏ thôi, cũng may những bát chị chơi toàn nhà uy tín nên trộm vía ko bị mất bát nào. Về sau thấy nhiều vụ lùm xùm quá nên không dám chơi nữa. Kể ra chơi họ cũng hay phết.
Vâng. E cũng thích chơi họ lắm mà rủ ng quen chẳng ai chơi. Mà lên đây thấy tôm rả nhưng sợ phức tạp nên cũng đành thôi. Giờ e đang nghiên cứu cái tiết kiệm online thấy cũng có vẻ hay phết
Trên này vỡ bát họ nhiều lắm rồi, cũng may c ko bị dính vụ nào. Hihi. Bg các nhà họ uy tín chuyển hết sang hoạt động qua Facebook rồi e.