Nhiều mẹ Việt thường có xu hướng nuôi con theo phương pháp giáo dục sớm, mặc dù mới chỉ 2,3 tuổi, có bé mới vài tháng tuổi nhưng đã bị “ốp” vào những lớp học thần đồng, toán học, piano, ngoại ngữ…. Mê con thông minh, “vứt” chuyện thể chất Con thuộc được bao nhiêu bài hát, biết đếm được bao nhiêu số, đọc được mấy câu thơ luôn là mối quan tâm trước nhất của các bà mẹ. Trong khi đó, cha mẹ nước ngoài tập trung hơn vào việc phát triển thể chất cho trẻ. Họ tin rằng một đứa trẻ bây giờ trước hết phải được khoẻ mạnh thì mới tạo nền tảng cho tương lai đáp ứng được những gánh nặng khó khăn hơn của cuộc sống. Cũng chính vì vậy, thay vì cho con mặc ấm, ngồi nhà “học bài”, cha mẹ Tây sẽ cho con ăn mặc thoải mái, ra ngoài và đi chơi trong một ngày mùa đông nắng ấm. Nuôi con theo chuẩn của cha mẹ Nhiều cha mẹ Việt đặt hy vọng vào con, áp con sống theo một cuộc sống cha mẹ cho là đúng đắn và đúng cách. Thậm chí, nhiều người không ngại ngần ép con học những bộ môn bé chưa hề tỏ ra chút hứng thú hay quan tâm như piano, ngoại ngữ….khi con còn rất bé. Một số chị em nói rằng hạnh phúc của con mình là quan trong nhất, vậy nhưng là không để con được thoải mái và tự nguyện học tập. Kết quả, khi trẻ em lớn lên nhớ lại ký ức tuổi thơ chỉ toàn những điều không hạnh phúc. Đó là thất bại của những người làm cha mẹ. Bỏ qua sự riêng tư và quyền cá nhân của con Thường xuyên vào phòng con không gõ cửa, tự ý di chuyển những món đồ thuộc sở hữu của con, thậm chí bất cứ quyết định nào liên quan đến con cũng…tự quyết luôn không cần hỏi ý kiến trẻ. Nhiều cha mẹ Việt đang không tôn trọng trẻ em, coi trẻ như một cá nhân có những quyền riêng tư và cá nhân riêng. Không tôn trọng con từ nhỏ, khó dạy con tôn trọng người khác sau này. Tương tự, chuyện con có muốn “giáo dục sớm” hay không, cũng cần nương theo thái độ và sự hợp tác của con để thực hiện. “Trăm sự nhờ thầy cô” Nhiều phụ huynh nghĩ rằng cứ đóng tiền học và nhà trường sẽ đảm bảo việc học cho con, dạy con thành tài. Khái niệm này đã quá lỗi thời nhưng ở ta, nhiều cha mẹ vẫn tồn tại suy nghĩ đó. Đừng hy vọng gửi con vào trường mẫu giáo quốc tế thì con sẽ nói Tiếng Anh vanh vách, bỏ thật nhiều tiền vào những phương pháp giáo dục sớm thì con sẽ thành thần đồng.Trẻ có giỏi phải từ hai phía cha mẹ hỗ trợ, từ chính sức khoẻ, niềm ham học hay sự kiên trì của chính con. Lấy tình yêu của cha mẹ bao biện cho tất cả Tình yêu không phải là cái cớ để làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Nhiều bậc cha mẹ thường nói với con cái rằng “Bố/mẹ làm vậy cũng vì yêu con mới làm”. Muốn dùng câu nói này để bao biện cho những hành động thiếu tôn trọng quyền của trẻ nhỏ, ép con học hành khi còn quá bé, khi con không đam mê - đây đơn giản chỉ là một lý do vô lý. Theo Xaluan
điều đầu tiên đúng thật sự như bé cứ cho ở trong nhà làm gì cũng sợ bé té ngã bé lại yếu ớt dễ bệnh..trong khi bé khi mới 1 tuổi mà đi rầm rầm chạy luôn không bệnh gì cả học hỏi theo bên tây cho tiếp xúc với thiên nhiên
tình yêu lúc nào cũng đi đôi với sự tôn trọng, yêu trẻ không có nghĩa là bắt trẻ phải làm theo những gì ba mẹ muốn
Nhiều bố mẹ biện minh cho hàng động đó là do mình yêu con, nhưng ngược lại các mẹ lại đang hại con mà không hề biết.
Bây giờ trẻ con được học nhiều thứ quá, cso trẻ quá áp lực mà tự kỉ, có trẻ bắt kịp giáo dục thì biết nhiều quá, suy nghĩ sớm, già sớm, mất đi sự ngây thơ. Đôi khi nói chuyện với các bé, thấy bé nói những câu mình không thể ngờ được. Mình cảm thấy lo sợ.
Dạy con đúng cách Bạn có thể giúp con yêu thích sách cả trước khi các bé biết đọc. Tuy nhiên, mỗi bé lại có hứng thú với những cách học khác nhau nên bạn hãy tùy thiên hướng của bé mà áp dụng những hoạt động dưới đây.Khamphatainangtre.vn sẽ giúp Bạn hiểu hơn Bé nhà mình giỏi nhất ở loại hình nào nhé.
Nên tôn trọng quyền riêng tư của con, đừng nghĩ nó bé thì nó k biết gì và bố mẹ có thể can thiệp tất cả
Mấy đứa bạn mình cứ nghĩ học cái này là tốt cho con xong ép nó, nhưng thực tế nó đi học không có hứng thú. Mà đã không có hứng thì học sao vào được
Cũng có cái đúng nhưng nhiều ông bố bà mẹ bị yêu con quá lúc nào cũng nghĩ nó còn bé cần phải được chăm sóc nên mới thế thôi