cái này thì giống mình nè, đến bây giờ 22w vẫn chẳng thấy thèm ăn cái gì cả, chỉ thèm ngủ thôi, nhưng ko ngủ dc nhiều như cái hồi ban đầu. Nên ko lo bố nó ạ hihi, đấy, nhiều người ước đẻ con gái có được đâu em, ck vô tư cười phớ lớ là được rồi, còn bố mẹ ck nói thế thôi chứ mình có ở suốt với đâu, chủ yếu là ck mình thôi
khố cái là anh chồng e là bộ đội chị ạ. ở với chồng thì ít mà bmck thì nhiều,, hihi. Nhưng nói chung anh ấy k suy nghĩ thì cũng thoải mái hơn nhiều lắm rồi
uh, lấy ck bộ đội thiệt thòi đủ thứ, lại ko được gd ck thông cảm nữa càng thiệt thòi hơn. Cứ như mình thời gian ở vs ck thì nhiều với bmc thì ít nên đỡ va chạm lại quý nhau hơn e nhỉ
vâng, thế nên e cũng thấy may vì k phải làm dâu . thi thoảng ở nhà nên cứ nhịn cho xong thôi. Đc cái chị e dâu nhà e cuxngd đỡ xa cách hơn xưa rồi
Thông thường, siêu âm ở tuần thứ 16 sẽ giúp xác định thai nhi là trai hay gái chính xác 90%, còn ở tuần thứ 20 là 99%. Hehe, chúc bạn sớm có quý tử nhé
hihi, nhà em còn có chị em dâu để tâm sự, như nhà chị anh nhà chị con 1 nên ko có chị e dâu. Nhưng dc cái cô chưa đi lấy ck mà tính cũng gần giống tính chị nên cũng thoải mái lắm, hôm nào giận ck thì đã có em ck để nói chuyện nên cũng đỡ buồn
hihi, nhưng cảm giác cũng xa cách lắm chị ạ. vì ít đc nc, với lại tính mỗi người mỗi khác, tính em thì hướng ngoại, chị ấy thì ít nói hơn vi ở quê dính 1-2 phốt vì chuyện nọ kia mà ngta đến nói. thành ra giờ cũng dè dặt, chị em dâu chỉ nc gia đình, hỏi thăm nhau công việc vs nuôi con là chủ yếu, hoặc bức xúc gì khi ở nhà vs mẹ ck thôi. chứ mà cũng k thoải mái lắm. chị ấy cũng chả thèm bước sang nhà ông bà nên có gì e lại lọ mọ sang. Nhiều khi muốn e sang chơi lại gọi điện cho thằng con sang chơi thôi chứ k bao giờ chị sang cả
Mn ơi mình khám 12w cũng hỏi đc giới tính của con. Thấy bác bảo giống bố. Có thể bé nhà bạn nằm ở tư thế khó chuẩn đoán nên bác sĩ không nói rồi.
uh, nhiều lúc chị em dâu cũng khó lắm em ạ, hôm trước đọc được cái topic mà chị em dâu cũng chỉ tâm sự với nhau về chuyện mẹ ck mà đến lúc đến tai mẹ ck lại tam sao thất bản rồi chị em dâu lại mất hòa khí, nên tốt nhất mình cũng nên xã giao thì hơn,
nhưng nhiều khi chị em dâu mà k thân thiết cũng buồn lắm chị ạ. Như nhà em bà nội có 6 con trai 1 con gái thôi. Mà mẹ em với các thím các cô cứ ríu rít suốt ngày. Nhà em là trung tâm để ngồi lê vừa làm vừa buôn chuyện. mùa vụ k nói nhưng hết mùa thì sáng các bà đi chợ. chiều thì người bế cháu vào, người dắt con qua. người thì chẻ nan chẻ lạt đan rổ đan rá vui lắm luôn ý. Em mà về quê sang mẹ chơi cả nhà biêt tin thì chật nhà luôn.,, chả như bên nhà chồng, cả ngày cả năm chả ai vào chơi giao lưu cả. mẹ ck e và các bác dâu cũng nhàn nhạt
hihi, nghe em kể mà thích thế, nhà chị thì cũng vui nhưng chắc ko được như nhà em, vì như quê chị mn đi làm xa nhiều lắm, với cả người thì đi bế cháu trên hn, nên cũng ít khi được tíu tít như thế, chỉ khi nhà có giỗ hay đám hoặc khi tết mới dc như thế thôi. kể ra nếu được thân thiết như thế thì còn gì bằng em nhỉ
thích nhỉ, quê chị làm nông nghiệp là chủ yếu nên ko đủ ăn, phải đi lao động tứ xứ mới có tiền nuôi con ăn học, nên ko được vui như quê em!
cám ơn các mẹ,các bố đã tư vấn nhiệt tình. e xin báo cáo là đến giờ e vẫn chưa biết là trai hay gái ah . Thực ra thì e ko quan trong đâu, có cái là tính tò mò cao quá