m sinh năm ngoái 8tr, bây giờ thấy các mẹ bảo lên khoảng 12 tr rồi thì phải.hix. nhưng sinh khu D3 thích lắm.người nhà 3, 4 người mà vẫn có chỗ ngủ nghỉ
Ko có bảo hiểm gì hết cả. Cũng hơi đắt đỏ nhưng bù lại thoải mái, ko phải đút gì hết, lúc đẻ bố đc vào xem con chào đời,..sạch sẽ, thoáng,...nói chung là ok
nếu sinh mổ chọn giờ thì chắc phải nhờ bác sĩ phải không các mẹ? dù sao sinh dịch vụ đã tốn rồi lại nhờ bs thì vẫn phải cảm ơn vài triệu nữa cũng tốn kém. Mẹ nào sinh mổ chọn giờ mà ko cần nhờ bs chưa cho mình xin tí kinh nghiệm với.
nhiều ông nhìn thấy cảnh vợ sinh thì thương vợ, chứ nhiều ông nhìn thấy cảnh máu me đó về lãnh cảm thì chit,, hjhj
Cac mẹ ơi, e cũng lam hss ow pshn roi, e muốn đẻ D3 nhưng bạn hướng dẫn bảo hnao đi đẻ mới dki đc D3. E cứ lo hôm ấy ko co phòng thì sao nhi??? E lo cái này quá Tâm 2 tuân nữa la lên thớt. E ko quen ai cũng tính ko nhờ ai cả, đến hôm đẻ thi vao đẻ thôi thi có ổn ko ạ
e cũng hóng vụ này, e dks 30-6. Có nghĩa đến hôm đi đẻ mình mới đăng kí được là theo dịch vụ hay ko phải ko ạ? còn lúc làm hss chỉ là để có hồ sơ trong viện thôi ạ? E thấy có mẹ sinh dịch vụ phải nộp đâu gần 20 triệu tiền cọc trước.
Đúng rồi mn ak, năm 2014 mình đẻ đứa đầu thì lúc 36w làm hss xong nộp thôi chưa chọn loại dịch vụ nào sau đó đến lúc đẻ nhập viện thì mình vào thẳng khu D và đăng kí luôn là được chỉ cần nhớ cái mã hồ sơ của mình thôi. Mẹ nó cứ xđ là nộp khoảng 20M nhé còn thừa thiếu thế nào lúc ra viện quyết toán
E nghe nói vẫn có tình trạng hết phòng d3, phải chờ nên lo quá Trc e đẻ thg ở việt nhật khổ quá h e sợ rồi
Mình đẻ xong cái là có phòng luôn ko phải đợi mn ak, nhưng đẻ dịch vụ ở đây sướng lắm y tá nhẹ nhàng mà phòng rộng rãi lúc đẻ còn được 1 người vào cùng. Đứa đầu mình đẻ ưng lắm nên đứa này lại chọn đẻ tiếp ở đây
Đúng rồi mn, khi nào 36w mn đến làm hss buổi sáng có mặt lúc 7h kém 10 thì làm nhanh lắm trong buổi sáng là xong thôi